1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vẽ bậy vẽ bạ
    Bác sĩ tâm thần đang khám cho một cậu thanh niên. Ông gạch một đường thẳng đứng và hỏi:
    - Anh tưởng tượng ra cái gì khi nhìn vào đường gạch này?
    - Một phụ nữ khoả thân.
    Bác sĩ lại vẽ một đường ngang:
    - Còn bây giờ thì sao?
    - Đã nằm ngửa ra rồi.
    Thêm một đường ngang song song, ông hỏi:
    - Thế anh định nói gì về những đường này?
    Cậu kia đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên, cao giọng xỉ vả:
    - Ông không biết ngượng ư? Thật là trơ trẽn!
  2. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vẽ bậy vẽ bạ
    Bác sĩ tâm thần đang khám cho một cậu thanh niên. Ông gạch một đường thẳng đứng và hỏi:
    - Anh tưởng tượng ra cái gì khi nhìn vào đường gạch này?
    - Một phụ nữ khoả thân.
    Bác sĩ lại vẽ một đường ngang:
    - Còn bây giờ thì sao?
    - Đã nằm ngửa ra rồi.
    Thêm một đường ngang song song, ông hỏi:
    - Thế anh định nói gì về những đường này?
    Cậu kia đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên, cao giọng xỉ vả:
    - Ông không biết ngượng ư? Thật là trơ trẽn!
  3. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong bệnh viện tâm thần
    Thanh tra Y tế đến kiểm tra bệnh viện tâm thần. Trong vườn, các bệnh nhân đang chơi cờ. Người thì làm bàn cờ, cứ chống tay chống chân xuống đất và để sỏi lên lưng làm xe, pháo, mã. Người thì nghĩ mình là cái đèn nên trèo lên cây, quắc mắt soi xuống bàn cho mấy người khác chơi. Thấy vậy, thanh tra nói với giám đốc bệnh viện:
    - Những người chơi dưới đất thì mặc họ. Nhưng phải bảo mấy người ở trên cây xuống đi, không họ ngã thì rách việc!
    Giám đốc nhíu mày băn khoăn:
    - Bảo chúng xuống thì tối om,thấy đường đâu mà đánh cờ chứ...
  4. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong bệnh viện tâm thần
    Thanh tra Y tế đến kiểm tra bệnh viện tâm thần. Trong vườn, các bệnh nhân đang chơi cờ. Người thì làm bàn cờ, cứ chống tay chống chân xuống đất và để sỏi lên lưng làm xe, pháo, mã. Người thì nghĩ mình là cái đèn nên trèo lên cây, quắc mắt soi xuống bàn cho mấy người khác chơi. Thấy vậy, thanh tra nói với giám đốc bệnh viện:
    - Những người chơi dưới đất thì mặc họ. Nhưng phải bảo mấy người ở trên cây xuống đi, không họ ngã thì rách việc!
    Giám đốc nhíu mày băn khoăn:
    - Bảo chúng xuống thì tối om,thấy đường đâu mà đánh cờ chứ...
  5. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hành động anh hùng
    Sau khi nghe kể một trong những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đã cứu một người bệnh khác khỏi một vụ tự tử bằng cách cố gắng lôi người đó ra khỏi bồn tắm, giám đốc xem lại hồ sơ và gọi anh ta vào phòng.
    - Anh James, hồ sơ và hành động anh hùng của anh chỉ ra rằng anh có thể về nhà! - Giám đốc nói - Tôi chỉ lấy làm tiếc rằng người mà anh cứu cuối cùng lại tự tử bằng cách treo cổ.
    - Ồ! Hắn không tự giết mình đâu! - James đáp. - Người hắn ướt sũng nên tôi treo hắn lên cho khô đấy!
  6. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hành động anh hùng
    Sau khi nghe kể một trong những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đã cứu một người bệnh khác khỏi một vụ tự tử bằng cách cố gắng lôi người đó ra khỏi bồn tắm, giám đốc xem lại hồ sơ và gọi anh ta vào phòng.
    - Anh James, hồ sơ và hành động anh hùng của anh chỉ ra rằng anh có thể về nhà! - Giám đốc nói - Tôi chỉ lấy làm tiếc rằng người mà anh cứu cuối cùng lại tự tử bằng cách treo cổ.
    - Ồ! Hắn không tự giết mình đâu! - James đáp. - Người hắn ướt sũng nên tôi treo hắn lên cho khô đấy!
  7. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cãi lộn. Chồng tức quá bảo vợ:
    - Sao cô cứ cãi tôi thế? Tôi là chồng cô hay con cô đấy hả?
    Vợ:
    - Chả biết đâu được. Đứa nào bú tôi thì là con tôi!
    Thằng con hóng hớt nói chen vào:
    - Mẹ nói đúng đấy bố ạ!
    Bố nổi sung:
    - Thằng này láo! Tao là ****** hay anh em với mày đấy hả?
    Con:
    - Chả biết đâu được. Thằng nào cai sữa trước thằng đấy làm anh!
  8. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cãi lộn. Chồng tức quá bảo vợ:
    - Sao cô cứ cãi tôi thế? Tôi là chồng cô hay con cô đấy hả?
    Vợ:
    - Chả biết đâu được. Đứa nào bú tôi thì là con tôi!
    Thằng con hóng hớt nói chen vào:
    - Mẹ nói đúng đấy bố ạ!
    Bố nổi sung:
    - Thằng này láo! Tao là ****** hay anh em với mày đấy hả?
    Con:
    - Chả biết đâu được. Thằng nào cai sữa trước thằng đấy làm anh!
  9. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    KIẾN ĐEN VÀ KIẾN ĐỎ
    Kiến đen và Kiến đỏ là 2 đứa bạn thân đã lâu không gặp nhau. Một hôm, nhân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, hai chú rủ nhau vào quán nhậu, khề khà tâm sự... Kiến đen hỏi bạn:
    - Cậu đi đến đây bằng cái gì?
    - Mình bám vào râu một gã đi Mô-tô_ lạnh lắm và nó phóng nhanh quá...! Còn cậu?
    - Mình cũng bám vào râu, nhưng của các... cô(!?) lần sau cậu có đi đâu thì cứ làm như tớ vậy_ nằm ở trong ấy, vừa ấm, vừa êm... Ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra là đến nơi!
    ...
    Môt thời gian sau, 2 chú gặp lại nhau! Kiến đen lại hỏi Kiến đỏ:
    - Cậu có làm như mình dặn không? Ấm áp chứ hả?!
    - Ừ, lúc đầu thì mình bám vào "râu" của 1 cô, ngủ một giấc ngon lành. Đến đêm, bỗng mình nằm mơ thấy... động đất, rồi nước lũ kéo đến ồ ạt, mưa đổ ầm ầm... Buổi sáng, tỉnh dậy đã thấy: Mình lại đang bám trên... ria mép một... gã đi Mô-tô mất rồi!!!
  10. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    KIẾN ĐEN VÀ KIẾN ĐỎ
    Kiến đen và Kiến đỏ là 2 đứa bạn thân đã lâu không gặp nhau. Một hôm, nhân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, hai chú rủ nhau vào quán nhậu, khề khà tâm sự... Kiến đen hỏi bạn:
    - Cậu đi đến đây bằng cái gì?
    - Mình bám vào râu một gã đi Mô-tô_ lạnh lắm và nó phóng nhanh quá...! Còn cậu?
    - Mình cũng bám vào râu, nhưng của các... cô(!?) lần sau cậu có đi đâu thì cứ làm như tớ vậy_ nằm ở trong ấy, vừa ấm, vừa êm... Ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra là đến nơi!
    ...
    Môt thời gian sau, 2 chú gặp lại nhau! Kiến đen lại hỏi Kiến đỏ:
    - Cậu có làm như mình dặn không? Ấm áp chứ hả?!
    - Ừ, lúc đầu thì mình bám vào "râu" của 1 cô, ngủ một giấc ngon lành. Đến đêm, bỗng mình nằm mơ thấy... động đất, rồi nước lũ kéo đến ồ ạt, mưa đổ ầm ầm... Buổi sáng, tỉnh dậy đã thấy: Mình lại đang bám trên... ria mép một... gã đi Mô-tô mất rồi!!!

Chia sẻ trang này