1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tuyệt vời
    Trên tạp chí Elle của Pháp thông báo:
    "Hỡi các vị đàn ông Paris hào hoa, xin mời các bạn tham dự cuộc thi viết về buổi sáng tuyệt vời của bạn. Giải nhất: 100.000 Franc".
    Sau ba tháng, tác phẩm sau đoạt giải nhất. Tác giả kể:
    "Hai đứa chúng tôi cùng ngủ dậy, ăn sáng cùng nhau, mặc quần áo cho nhau rồi tôi trở về đưa vợ mình đi làm".
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tuyệt vời
    Trên tạp chí Elle của Pháp thông báo:
    "Hỡi các vị đàn ông Paris hào hoa, xin mời các bạn tham dự cuộc thi viết về buổi sáng tuyệt vời của bạn. Giải nhất: 100.000 Franc".
    Sau ba tháng, tác phẩm sau đoạt giải nhất. Tác giả kể:
    "Hai đứa chúng tôi cùng ngủ dậy, ăn sáng cùng nhau, mặc quần áo cho nhau rồi tôi trở về đưa vợ mình đi làm".
  3. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chuyện này hay này
  4. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Truyện này giông giống như truyện về nhật kí con rận. Đại loại là có ngày nó ở trong ''rừng" của một cô, ngày hôm sau lại thấy ở trên râu một anh. Mình chẳng nhớ rõ nữa. Có ai nhớ thì kể cho bà con nghe với!
  5. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ruột thừa nằm ở đâu
    John, một sinh viên y khoa, bước vào phòng thi vấn đáp. Vị giáo sư hỏi:
    - Anh cho biết ruột thừa của đàn ông nằm ở chỗ nào?
    - Thưa giáo sư, nó nằm ở bên phải ổ bụng.
    - Thế còn của đàn bà?
    - Dạ thưa, ở bên tay trái.
    - Anh có chắc không?
    Chàng sinh viên suy nghĩ một lát rồi nói:
    - Thưa giáo sư, tôi muốn nói là bên tay trái khi ta tiến vào.
    Được chubbybear sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 30/06/2007
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng
    - Dạo này tôi cứ mơ thấy vợ mình ôm một con cá sấu khổng lồ chực vồ lấy tôi...
    - Thật là ác mộng.
    - ... Da thì sần sùi, hai mắt lồi ra, miệng toang toác, răng thì lởm chởm...
    - Chắc là cá sấu hoa cà đấy!
    - Không, tôi chưa tả về con cá sấu!
    (st)
  7. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc thi trí thông minh, với câu hỏi đặt ra là: ?oVáy khác ***g chim thế nào??.
    Thí sinh thứ nhất đáp: - Váy làm bằng vải, ***g chim làm bằng tre!
    Thí sinh thứ hai: - ***g chim có đáy, còn váy thì không!
    Thí sinh thứ ba trả lời: - Khác nhau ở chỗ: Nếu mở ***g thì chim bay ra, còn mở váy thì thấy nó bay vào
  8. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ba anh lính được lệnh đưa 3 cô xung kích về chiến khu. Đến giữa đường, 3 chàng bắt 3 cô phải đi chậm lại không được theo sau họ. Ba nàng tò mò và lo lắng lắm liền bí mật bám theo.
    Hoá ra đó là 1 con suối, 3 anh lính phải cởi đồ để lên đầu rồi lội qua con suối sâu đến tận ngực. Ba cô nàng cười khúc khích rồi cũng bắt chước làm theo khi 3 chàng đi khuất. Tuyệt thay, khi 3 cô xung kích ra đến giữa dòng rồi mà nước vẫn chỉ đến đầu gối thôi!!!
  9. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    em xin góp một chuyện chả biết đã có chưa
    sâu 18 met
    một phụ nữ đang ỏ một mình trên bãi biển. Bà ta thấy biển đẹp ên tâm là không có ai bèn cởi quần áo xuống tắm. Bất chợt thấy một người đàn ông đi qua bà ta ngưọng quá vớ lấy cái biển gỗ đang cắm ở đó che...Thấy vậy ông đàn ông cười ầm lên. bà ta nhìn xuống thấy cái biển đề chữ "sâu 18 met". Quá xấu hổ bà ta quay tấm biển lại. Người đàn ông vẫn cười bà ta thấy lạ nhìn xuông tấm biển đề:"chỗ này dành cho đàn ông"
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    sai số
    trong một hội thảo quốc tế ba nhân vật là :
    tổng thống Mỹ Bush, tổng thống Nga Ptin và tổng bí thư Việt Nam Nông Đức Mạnh. Tổng thống Bush khoe "Tên lửa Mỹ bắn đâu trúng đấy". Hai người kia đồng thanh kêu điêu. Bush gỡ"Ừ thì sai số một met". Đến lượt Putin khoe "Tàu ngầm Nga đánh đâu trúng đấy". Cả hai người cùng lại cũng đồng thanh hô điêu. Putin chữa" Thì sai số một met".Nông Đức Mạnh bí quá nói "phụ nữ Việt Nam sinh con bằng miệng". Cả Bush với putin trợn mắt nói điêu thế. Nông Đức Mạng nói " ừ thì cũng sai số một met"

Chia sẻ trang này