1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yahaa

    yahaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn thân đi săn với nhau, Earl bị trượt chân xuống một con dốc và không thở nữa. Bubba gọi cho 911:
    - Giúp tôi với, bạn tôi hình như đã chết rồi ấy, anh ấy không thở nữa!
    - Anh hãy bình tĩnh tôi mới có thể giúp anh được, đầu tiên anh hãy chắc chắn rằng bạn anh đã chết, tôi mới có thể nói cho anh biết anh phải làm gì!
    Một tiếng súng vang lên trong không gian yên tĩnh, Bubba nói với người cảnh sát:
    - Rồi, tôi đã chắc chắn, giờ tôi phải làm gì nữa?

    Chuyện vui Tấm Cám bằng hình

    Kiểm tra nick Y!M ẩn
    Clip "Đứa Bé version 6.0"
  2. yahaa

    yahaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà cao giọng trong một bữa tiệc mừng tân gia:
    - Với món vi cá mập mà quý vị đang ăn, tôi đã phải chiến đấu với nó suốt 4 giờ liền!
    - Tôi rất cảm thông với trường hợp của ngài, một thực khách ngồi phía đối diện trịnh trọng đáp, bởi tôi từng có cái mở đồ hộp không được sắc cho lắm?
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Cô giáo hỏi một em bé ở nhà trẻ:
    - Các cháu nghĩ rằng ai thông minh hơn, con người hay động vật?
    Một cô bé nói:
    - Động vật thông minh hơn ạ!
    - Nhưng tại sao?
    - Vì khi cháu nói với con chó, nó luôn hiểu cháu, còn khi nó nói với cháu, cháu chẳng hiểu gì.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Chuyện vui Tấm Cám bằng hình
    Kiểm tra nick Y!M ẩn
    Clip "Đứa Bé version 6.0"
  3. yahaa

    yahaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn nọ làm lễ mừng thọ cho các cụ 100 tuổi, thị trưởng nâng cốc chúc mừng:
    - Tôi hi vọng sang năm sẽ có dịp mừng thọ các cụ 101 tuổi!
    - Tại sao không? Chúng tôi thấy anh còn khỏe lắm mà.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Một người đi qua cánh đồng, thấy một nông dân ngồi cuốc đất, lấy làm lạ nên hỏi:
    - Tại sao anh lại ngồi cuốc đất?
    - Vì tôi đã thử nằm cuốc, nhưng không được, nên phải ngồi.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Chuyện vui Tấm Cám bằng hình
    Kiểm tra nick Y!M ẩn
    Clip "Đứa Bé version 6.0"
  4. yahaa

    yahaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  5. yahaa

    yahaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  6. yahaa

    yahaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. yahaa

    yahaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Xe công, tiền chùa
    Hai sếp lâu ngày gặp nhau tại một cuộc họp lớn. "Có lúc tôi mượn xe công chở cả nhà đi du lịch cả tuần đấy", một ông cười tít mắt nói.
    - Ăn thua gì, tôi còn mượn xe công vĩnh viễn thì sao! Ai nói gì đâu.
    - Xe ông đang đi có phải biển xanh đâu mà lại nhận là xe công?
    -Thì tiền của công, tôi lấy dùng mua xe này mà!
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Danh sách khen thưởng
    Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện, chiếc điện thoại đắt tiền reo inh ỏi, anh chồng làm giám đốc một công ty liền bắt máy.
    Bên kia giọng bồ nhí õng ẹo: "Anh đó hả??
    Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
    - Alô! Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?
    - Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?
    - Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương
    - Thế em đến với anh nghen!?
    - Thứ hai: Lê Văn Kẹt
    - Hay là... Anh qua đây với em đi!
    - Thứ ba: Đỗ Văn Bận
    - Thế khi nào anh mới đến được?
    - Thứ tư: Mai Văn Tới
    - Lúc mấy giờ hả anh?
    - Cuối cùng: Nguyễn Văn Bảy
    Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: "Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!"

Chia sẻ trang này