1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Lây bệnh
    Một người đàn ông gọi điện cho bác sĩ quen: "Nguy hiểm thật anh ạ, con trai tôi bị bệnh truyền nhiễm".
    - Tôi biết rồi, hôm qua tôi đã đến khám cho cháu, lúc anh không có nhà. Hãy cách ly cháu, đừng cho tiếp xúc với ai trong nhà là được.
    - Nhưng cháu nó đã ôm hôn cô giúp việc...
    - Chà, thật không may, cô ấy cũng phải cách ly.
    - Thú thật với anh, tôi cũng đã lỡ hôn cô ta.
    - Thế thì khó rồi, có lẽ anh cũng sẽ bị lây.
    - Tôi cũng lo thế. Vấn đề là ngay sau đó tôi lại hôn vợ.
    - Cái gì? Chẳng lẽ tôi cũng bị lây rồi?
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo chọn vợ
    Một chuyên viên IT đăng quảng cáo cần tìm vợ như sau: "Yêu cầu phần cứng bền, tốt, kích cỡ nhỏ gọn, thiết kế đẹp, còn nguyên tem bảo hành của nhà sản xuất".
    Tương thích dễ dàng với các thiết bị ngoại vi như bếp ga, máy hút bụi, chổi quét nhà? Hoạt động tốt trong môi trường chợ, siêu thị, được chứng nhận chất lượng của những cơ quan thẩm quyền như bố chồng, mẹ chồng, em chồng?
    Yêu cầu phần mềm: Giao diện tươi trẻ, thân thiện, dễ sử dụng, chỉ một người được quyền sử dụng.
  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán thời mất giá

    Trong giờ học, cô giáo hỏi một học sinh: "Bố mẹ em làm nghề gì?"
    - Thưa cô, bố mẹ em là nhà đầu tư chứng khoán.
    Mới nghe đến đó, cả lớp bỗng nhiên cười ồ lên. Cậu bé mặt đỏ bừng mà không biết tại sao.
    Thấy vậy, cô giáo liền nghiêm mặt nói:
    - Các em trật tự! Không được chế giễu người nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ôtô đại hạ giá
    Một nhà thầu cầu đường muốn lấy lòng người đứng đầu cơ quan bèn ngỏ ý biếu tặng ông này một chiếc ôtô.
    Tuy nhiên, vị lãnh đạo cơ quan lắc đầu:
    - Thưa ông, tôn chỉ của cơ quan tôi là tính liêm khiết của cá nhân. Tôi không bao giờ cho phép mình nhận một món quà như thế đâu.
    - Vậy thì thay vì biếu chiếc ôtô, tôi sẽ bán nó cho ngài với giá đại hạ, ví dụ như 25 đô la.
    Vị lãnh đạo cơ quan suy nghĩ trong giây lát rồi bảo:
    - Như vậy tôi sẽ mua hai chiếc.
  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trong thang máy
    Một chuyên viên lập trình muốn lên tầng 12. Anh vào thang máy, bấm số 1, rồi số 2, và cứ loay hoay mãi để tìm nốt Enter...
  6. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vui một truyện (hay truyện nhỉ?):
    Victor Huygo một lần đi sang Đức, ở biên giới, tay sát cảnh người Đức làm thủ tục hỏi ông:
    - Ông tên là gì?
    - Huygô
    - Ông làm nghề gì?
    - Tôi viết
    - Ý tôi ông kiếm sống bằng cái gì?
    - Ngòi bút
    Tay sát cảnh lập tức viết vào giấy thủ tục: Huy gô - buôn bút.
  7. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Một lần Đuy ma sang thăm một nước (em quên tên nước ấy rồi, hình như là Ucraina) và sẽ tới thăm một hiệu sách. Biết Đuy ma sẽ đến hiệu sách mình, chủ hiệu yêu cầu bày tất cả sách của Đuy ma lên, để tạo sự bất ngờ cho ông. Đuy ma tới thấy toàn sách của mình hỏi: Sách của những người khác đâu rồi?, Anh bán sách tồ tẹt trả lời: Dạ bán hết cả rồi ạ.
  8. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    trên một chuyến tàu, một anh thanh niên rất đẹp trai, lịch sự và ăn nói khéo (giống tui ) ngồi cạnh một ông già trông có vẻ rất trí thức. tàu đi được một lúc, anh này quay sang hỏi: - bác ơi mấy giờ rồi ạ. ông già ko trả lời. anh hỏi lại:- bác cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ. ông già không trả lời. Được một lúc nữa, anh này lại hỏi: - bác làm ơn cho cháu hỏi, bay giờ là mấy giờ rồi ạ. ông già vẫn không trả lời. khi cả hai ngưòi xuống tau, anh này mới nhỏ nẹ thắc mắc: - bác có thể cho cháu biết sao bác không trả lời cháu đuộc không, cháu có gì thất lễ ạ.
    Ông già lúc này mới mỉm cưòi: - Có gì đâu, sắp chia tay rồi, để tôi cho anh hay. Anh là một con người lịch sự, lễ phép hỏi tôi, nếu tôi trả lời, anh sẽ lễ phép cảm ơn. tôi sẽ lịch sự nói "không có gì". Sau đó chúng ta sẽ bắt chuyện làm quen, anh là người khéo nói, tôi là người trí thức, chắc chắn sẽ rất tâm đầu ý hợp. tôi và anh xuống cùng một ga, chắc chắn vì quý anh tôi sẽ mời anh về nhà. nhà tôi có một cô con gái hiền dịu dễ thương, chắc chắn nó sẽ hào anh, anh sẽ làm quen với nó, rôi hai ngưỡi sẽ rất hợp nhau vì nó cũng giống tôi. sau đó chắc chắn 2 người sẽ yêu nhau, rồi không lâu sau đó anh sẽ xin cưới con gái tôi. Cậu thanh niên thân mến, liệu tôi có thể gả con gái cho một người mà không có đến cả một cái đồng hồ đeo tay hay ko???
  9. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    lại trên một chuyến tàu khác, có một anh mới mới lấy bằng tiến sĩ về nên rất tự đắc, ngồi cạnh một ông nông dân già. Sau khi huyên thuyên xich đế về cái sự hiểu biết của mình mà thấy ông già vẫn lơ tơ mơ ko thèm để ý, anh này mới bảo:
    - cháu là một người trí thức, cái gì cũng biết, bây giờ cháu với bác chơi trò hỏi đáp, nếu bác không trả lời được thì bác mất 10 nghìn, con nếu cháu mà ko trả lời được cháu se mất 100 nghìn. chơi ko bác.
    ông già đồng ý, anh này bắt đầu:
    - Bác cho cháu biết về thuyết tương đối đi
    ông già móc 10 nghìn ra đưa
    - bác cho cháu biết về đinh luật vạn vật hấp dẫn đi
    ông già móc 10 nghìn ra đưa.
    anh này sướng quá, nói:
    - bây giờ tới bác hỏi.
    ông gì hỏi:
    - tôi đố cậu, con gì lên núi = 3 chân, xuống núi = 5 chân.
    anh này vo đầu bứt tai cả buổi mà không biết là con gì, mới buồn bã móc 100 nghìn ra đưa cho ông già và hỏi: vậy nói là con gì?
    ông già lại móc 10 nghìn ra đưa cho anh "tiến sĩ"
  10. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Ông tiến sĩ người Anh đến Nhật giao lưu với học sinh trường đại học. Ông kể một câu chuyện cười bằng tiếng Anh khá dài(nhưng học sinh cả trường không biết tiếng Anh, nên phải có anh phiên dịch). Ông kể xong đến lượt phiên dịch kể lại bằng tiếng Nhật. Phiên dịch nói một câu cả trường cười to. Lúc sau tiến sĩ hỏi: tôi kể chuyện 5'', anh dịch có một câu 10 giây sao họ đã cười? Phiên dịch bảo: tôi nói một câu: ông tiến sĩ đây vừa kể một truyện cười, để đáp lễ các bạn hãy cười thật to.

Chia sẻ trang này