1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tuân thủ nội quy
    Hai anh bạn gặp nhau:
    - Nghe nói cậu đi làm ở Công ty X rồi phải không?
    - Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
    - Sao vậy?
    - Mấy thằng cha ở đó đúng là nóng lạnh thất thường, thật không hiểu nổi! Trong khi tớ thì phải nói là cực kỳ tuân thủ nội quy đấy! Hôm nhận tớ vào làm việc, tay trưởng phòng đọc nội quy rõ ràng là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn... mặc cả quần áo cơ chứ!!!!
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Quá thông minh! Một nhà văn trẻ hậm hực kể với bạn: - Hôm qua thằng cu nhà mình lẫm chẫm đi vào bếp đốt mất mấy chục trang bản thảo cuốn tiểu thuyết đang viết dở của mình. - Trời! Chẳng lẽ nó đã biết đọc rồi sao?!
  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0

    Nhận trước
    Một bà bán hàng có tiếng là điêu. Một hôm, có người nông dân vào mua hàng, bà ta giở giọng ngọt nhạt: "Tôi vừa bán vừa biếu ông đấy!" Người nông dân chẳng phải tay vừa, ông nói: ?oCảm ơn bà, tôi xin nhận trước số hàng biếu, số còn lại bà cất giùm, ngày mai tôi mang tiền đến lấy sau?.
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đọc thực đơn
    Hai vợ chồng nằm trên bãi biển. Anh chồng cứ đưa mắt nhìn các cô gái. Người vợ nhắc khéo: - Anh chớ nên quên anh đang ở bên em! - Em yêu, ngay như lúc đang ăn kiêng thì cũng không có nghĩa là anh không thể đọc bản thực đơn...
  5. madmadboy123

    madmadboy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác truyện zui lắm Up phát nào . Chờ đợi chờ đợi
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ. Đa tạ!
  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người hãy ủng hộ cho tôi. Híc để tiếp thêm cho tôi sức mạnh.
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Được việc hơn!
    Một tài xế xe khách và một vị cha xứ đứng trước cửa thiên đàng đợi thiên sứ gọi tên mình vào....
    Sau một ngày đợi chờ, cuối cùng thiên sứ cũng xuất hiện. Sau khi đọc tên tài xế, hồi lâu sau, cha xứ mới xướng tên vị cha xứ nọ. Lấy làm lạ, sau khi vào được thiên đàng cha xứ mới hỏi thiên sứ:
    - Này, ta suốt đời hiến thân cho đạo pháp, cầu nguyện mỗi ngày, làm toàn những điều Chúa dặn, sao lại vào đây sau thằng tài xế xe khách kia vốn chỉ suốt đời lái xe và say xỉn!???
    Thiên sứ liền đáp lại ngay tức thì:
    - Thưa cha! Cha suốt đời hiến dâng tất cả cho Chúa, nhưng mỗi ngày cha chỉ cầu đến Chúa có 1 lần, còn thằng tài xế kia thì.......mỗi ngày có không biết bao nhiêu hành khách ngồi trong xe hắn cầu đến Chúa khi hắn chạy - hắn được việc hơn cha đấy !!!?
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Quá nhanh!
    Ngày xửa ngày xưa, 3 con quỷ hút máu gặp nhau vào một buổi đêm và cùng khoe khoang về thành tích hút máu của mình.
    Con thứ nhất vỗ ngực:
    - Hãy nhìn cái toà nhà kia kìa. Tao có thể xử lý toàn bộ dân cư ở đó trong 10 phút.
    Dứt lời, hắn bay tới ngôi nhà, 9 phút sau trở lại với cái miệng dính đầy máu và vẻ mặt thoả mãn.
    Con thứ hai lên tiếng:
    - Hãy nhìn ngôi làng kia kìa. Tao chỉ cần 5 phút.
    Nói rồi hắn bay đến ngôi làng, trở lại sau 5 phút, máu chảy ròng ròng trên miệng.
    Con thứ ba hét lên:
    - Hãy xem thị trấn kia kìa. Chỉ 3 phút là xong.
    Hắn bay thẳng đến thị trấn, 1 phút sau quay trở lại với cái mồm be bét máu.
    Hai tên kia trố mắt ngạc nhiên hỏi:
    - Làm sao mà mày có thể nhanh như vậy?
    Con thứ ba chỉ về hướng đó và hỏi:
    - Mày có nhìn thấy toà nhà kia không?
    - Có! - 2 tên cùng trả lời.
    - Tao thì không!
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ...
    Chồng đưa vợ đến bệnh viện sinh.
    Bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau của vợ sang chồng. Cả hai đồng ý.
    Khi vợ sinh, bác sĩ nhấn nút chuyển cơn đau 10 % và cho biết bắt đầu với tỉ lệ này là vì chồng chưa từng trải cơn đau đẻ. Lúc vợ chuyển dạ, chồng vẫn không đau. Anh yêu cầu bác sĩ quay nút 20 % để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc thấy anh chịu đau bình thản, lại văn nút 50 %. Chồng vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100 %? Vợ sinh đứa bé kháu khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ vô cùng thán phục công nghệ mới!
    Khi về đến nhà, họ tình cờ nghe tin ông hàng xóm vừa mới qua đời...

Chia sẻ trang này