1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã nào ......em !!! nắm lấy tay anh .....nè !
    -Em .......không nhìn thấy gì hết anh à !!
    -Ừ ....anh ......cũng thế !!
    - Rồi ... xích lên chút nữa ... ấy ấy , vướng rồi..... bỏ cái chân qua một bên đi .... nào ..tiếp ...tiếp
    - Em .....rờ chỗ đó nhé !!
    - Ờ !! Vẫn .........chưa được à anh !! Nhanh ...lên .......đi !!
    - Thì ......anh vẫn đang cố ......đây nè !!
    - Em đã bảo... anh rồi !! Những ngày này...... chừa ra đi . Cứ nài người ta cho bằng được .
    - Ừ !! ..Ghét ....thiệt !! Đang .....có hứng .
    - Á ...!.!.!. E.m. .t.ìm thấy chỗ ngồi rồi !!!
    - Ôi vậy là may quá có chỗ ngồi xem phim rồi !!! Hic thứ 7 đúng là đông thiệt !!
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.Thầy giáo hỏi cả lớp:
    - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.
    Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
    - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"
    Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý
    - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"
    Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
    - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.
    - Em cho biết đó là câu gì?
    - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố".
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Một giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính. A đúng rồi, kính đang nằm trên mũi mình đây...
    ----------------------------------------
    Trước đây da mình đen lắm, ra đường chỉ toàn bit mặt thôi...Từ ngày mình thử dùng POND da mình trắng hẳn ra...Hôm trước đi trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp: "..Tuyết Anh ơi mình đính hôn nhé..." Lúc ấy mình cảm thấy thật hạnh phúc... Thế rồi mình chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là da mình trở về nguyên thuỷ, anh ấy lại gởi cho mình thông điệp: "..Tuyết Anh ơi cho anh xin lại cái nhẫn..." Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi....nghe nói : " sơn NIPPON sơn đâu cũng trắng"... Lần này thì mình khỏi sợ da mình đen lại nữa rùi....và anh ấy thì phải trở lại với mình thôi.
    ----------------------------------------
    Trước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ô tô đỗ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ của chạy lấy người luôn. Chợt một con ma bảo: - Chờ tao chút- rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa, một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ - Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vây?- Con ma kia ngạc nhiên hỏi - Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân à?!?
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0

    Khắc bia
    Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia.
    Ông thợ hỏi:
    - Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó?
    Không cần suy nghĩ, bà trả lời:
    - Ở trong đang có người.
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Mượn phao
    Trên bãi biển, chàng trai tiến lại gần một cô gái, hỏi:
    - Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi mượn cái phao nằm của cô một lát được không?
    - Anh nói gì vậy? Đây là chồng tôi mà!
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa vợ
    Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông chọn 3 bông hoa hồng và bảo bà bán hàng:
    - Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân ngày cưới của chúng tôi. Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: "Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng".
    - Ông lấy vợ cách đây 3 năm hả?
    - Không, 30 năm.
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chưa rửa ảnh
    Một cô gái đi du lịch ở Paris. Khi về nhà, bạn bè hỏi:
    - Thế nào, ở đó đẹp chứ?
    - Tớ không biết. Tớ chưa rửa ảnh.
    ---------
    Ao ước
    Chàng, vốn là một triệu phú già, vuốt mái tóc cô bồ, âu yếm hỏi:
    - Em có thể ao ước gì ở anh?
    - Nếu có thể, anh vui lòng cho em làm... vợ goá của anh.
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Nghề gì?
    Một ông lẩm bẩm:
    - Thật đáng sợ, nghề với nghiệp. Chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao cả.
    Một người nghe thấy liền hỏi:
    - Thế ông làm nghề gì vậy?
    - Thầy bói.
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Giá phải tay ông...
    Hai chàng sợ vợ là hàng xóm của nhau. Một hôm trong lúc một trong hai chị vợ đi vắng thì có trận mưa rào ập xuống.
    Anh chàng nọ quên không mang chiếc váy đang phơi của vợ vào. Chị vợ quay về, thấy váy ướt sũng, tức điên lên chửi cho anh ta một trận.
    Nghe vậy, anh hàng xóm lầm bầm và chê bai:
    - Giá phải tay ông...
    - Thì làm gì nào? - Chị vợ tình cờ đứng ngay cạnh đó hỏi.
    - À... thì tôi đã cất cái váy ấy trước khi trời mưa.
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Đuổi theo xe
    Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.
    - Dừng lại đi.
    Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:
    - Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!
    - Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ - Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc - Vì cháu là tài xế xe này mà.

Chia sẻ trang này