1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không post bài. Hôm nay xin có mấy câu chuyện tặng các bác.
    Đổi chỗ
    Hai người hàng xóm trò chuyện:
    - Bữa tối hôm qua nhà Smith đãi anh thế nào?
    - Đổi lại một tí thì tuyệt: nếu món súp nóng như rượu vang, rượu vang lâu đời như con ngỗng quay và con ngỗng béo như bà chủ!!!...
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trả đũa
    Ông bưu tá nọ làm việc ở một thị trấn nhỏ của Đan Mạch đã hơn hai mươi năm. Gần đây, dân chúng xì xào là ông bắt đầu uống rượu. Hỏi ra mới biết người loan tin đồn đó là một phụ nữ trung niên góa chồng vẫn tự coi mình là tấm gương đạo đức ở địa phương. Bà ta nhắc đi nhắc lại:
    - Chính mắt tôi trông thấy chiếc xe đạp của ông ta dựng suốt nửa ngày ở quán rượu mà.
    Khi tin đồn đến tai ông bưu tá, ông không tức giận, chỉ lẳng lặng dựng chiếc xe đạp mà ai cũng biết là của ông ở bên cạnh cửa nhà "tấm gương đạo đức" nọ suốt một đêm...
  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Công bằng
    Gà than thở với vịt:
    - Tớ thấy con người đối xử với các loài vật thật không công bằng.
    - Không công bằng thế nào?
    - Này nhé: những loài ít thì được đưa vào sách đỏ, bảo vệ nghiêm ngặt, còn những loài đông như chúng mình thì lại đưa vào sách trắng.
    - Để làm gì?
    - Thì làm thực đơn cho nhà hàng đó!
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên cho bé
    - Cậu biết không, tớ đã có mang rồi đấy!
    - Chúc mừng cậu. Thế đã tìm được tên cho đứa bé chưa?
    - Chưa! Vì tớ còn đang phải tìm họ cho nó đã!
  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Wehrmacht nữa chứ.
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ ôm đứa con nhỏ bước lên xe buýt. Thấy đứa trẻ, lái xe hét lớn: ?oChu cha! Đây có lẽ là đứa trẻ xấu nhất mà tôi nhìn thấy?. Người phụ nữ rất bực mình, liền đi thẳng đến cuối xe ngồi xuống và phân trần với hành khách ngồi cạnh: ?oCha lái xe thật thô lỗ, xúc phạm tôi...?. Ông hành khách liền nói vẻ đồng tình: ?oThật chẳng ra sao cả, chị đưa tôi ẵm hộ cái con khỉ này, lên mà mắng cho anh ta một trận?.
  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Người chỉ huy để ý thấy gần đây một chiến sĩ có hành động không bình thường: Tha thẩn nhặt những mảnh giấy trên bãi tập lên xem rồi lẩm bẩm: ?oKhông phải tờ này, không phải tờ này...?, rồi vứt trở về chỗ cũ. Nghi là người lính bị bệnh tâm thần, chỉ huy liền cho anh đi khám ở bác sĩ thần kinh. Bác sĩ khám thấy anh lính bị bệnh thần kinh liền cấp giấy kiến nghị được thoái ngũ. Cầm tờ giấy kiến nghị trong tay, anh lính tươi cười hét lớn: ?oĐúng là tờ này rồi, đúng là tờ giấy này rồi...?.
    ( Sưu tầm )
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tế nhị
    Có anh bạn thấy bạn đi một mình, ngạc nhiên
    -Bồ đâu rồi? Sao lại đi một mình thế này?
    -Chia tay rồi
    -Sao lại chia tay? Chia tay vì lý do gì?
    -Vì mỗi lần tao muốn gần gũi với em hơn, thì em bảo: anh phải tế nhị. Tao hiểu liền: Tế là vái, nhị là hai, cho nên tao vái em hai vái và ra đi không hẹn ngày gặp lại.
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này em thấy hay nè.........
    Nói lắp
    Một anh chàng kia nói lắp, đi theo tán tỉnh một cô gái:
    -Anh...anh yêu em
    Anh Anh yêu em thì là chuyện của anh ấy, chứ việc gì tới anh.
    -Không phải vậy...anh yêu...em...em
    -Anh yêu em em thì đi nói với nó chứ sao lại nói với tôi
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng từ bé cos nuôi một con chó và đặt tên là Vạch....Anh ta rất cưng con chó lúc nào cũng cho nó kè kè bên cạnh.Rùi vào đêm tân hôn... khi vợ chồng đang bên hí hoáy, bên ừng ực.... thì con chó Vạch đang nằm bên dưới wấy fá....Anh chàng bực mình hét to..:
    - Vạch,, vạch ra, Vạch ra....tao bảo có nghe không hả??/
    Fòng bố mẹ chồng ngay sát vách bố chồng nghe thấy được cũng hét với sang:
    - A'' àh nó mà không vạch thì mày đánh bỏ mẹ nó đi,,, có vợ để làm gì.....

Chia sẻ trang này