1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Công dụng ngược
    Trao gói thuốc trừ gián cho khách hàng, chủ hiệu nói:
    - Thứ thuốc này có tác dụng xua gián trong nhà sang chiến đấu với gián hàng xóm!
    Máy hôm sau, vị khách trở lại, chủ hiệu liền hỏi:
    - Thế nào, thuốc công dụng chứ?
    - Vâng, lũ gián nhà tôi chiến đấu rất hăng và bắt về cơ man là tù binh!
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Lịch sự
    Cảnh sát giao thông ở Paris nổi tiếng lịch sự. Chuyện dưới đây là một bằng chứng:
    - Thưa ngài - Viên cảnh sát nọ nói với một khách bộ hành qua đường mắt cứ mãi nhìn trời sao ban đêm - Nếu ngài cứ nhìn lên đó và quên nhìn con đường ngài đang qua, chắc chắn ngài sẽ khó lòng đến được nơi ngài cần đến. Mà ngài sẽ sớm đến được nơi ngài đang xem...
  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy?
    Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:
    - Cái gì thế này?
    - Ảnh bố chứ còn ai nữa! - Con trả lời
    - Sao nó lại ở đây?
    - Vì cô giáo bảo cô ấy muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cá lại câm?
    - Bố ơi! Tại sao cá lại câm nhỉ?
    - Thế mà cũng hỏi. Nếu bố dìm con xuống nước, con có nói được không?
  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Rất có lợi
    Hai khán giả (mới quen nhau), ngồi xem đấu quyền Anh:
    - Tôi cho rằng môn đánh bốc này có lợi lắm.
    - Ông là nhà thể thao nghiên cứu môn quyền Anh à?
    - Không. Tôi chuyên nghề trồng răng.
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sưu tầm được mấy mẩu chuyện phục vụ mọi người
    Tả con heo
    Giờ văn, cô giáo ra đề: "Em hãy tả một con heo". Tý ngồi mãi không làm được, cô giáo đến bên gợi ý:
    - Con heo được chia làm mấy phần?
    - Thưa cô cái đó còn tùy thuộc vào số bạn nhậu của bố em nhiều hay ít nữa ạ!
  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Không trúng
    - Bố ơi! Sao mọi người lại hét, mắng mỏ chú kia?
    - Aà, vì chú ấy ném đá vào trọng tài.
    - Nhưng mà chú ấy có ném trúng đâu?
    - Ấấy, chính vì thế mà họ mắng chú ta!
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    May cho nó
    Người vợ kể chuyện với chồng:
    - Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử chẳng biết làm thế nào đã ra khỏi chuồng. Em đã đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em thì...
    Người chồng hồi hộp:
    - Thì sao?
    - ... Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi...
    Người chồng thở hắt kết luận:
    - Vậy là may cho nó đấy!
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng
    Một huấn luyện viên bóng đá nói với thủ môn mà ông sắp ký hợp đồng:
    - Trước hết cho tôi xem răng của anh?
    - Răng của tôi? Nhưng tại sao?
    - Vì đội của chúng ta do một nhà sản xuất răng giả "bao". Và ông ta yêu cầu các cầu thủ phải khuếch trương cho các sản phẩm của mình bằng cách phải cười trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi có truyền hình...
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Sách bán chạy
    Mục quảng cáo tìm đối tượng kết bạn trên báo nọ đăng: "Nữ 22 tuổi, đẹp như tiên, được hưởng di sản lớn lao, không có trách nhiệm vướng víu, cần tìm một người chồng như nhân vật chính trong tiểu thuyết XX của nhà văn YY".
    Ngày hôm sau cuốn tiểu thuyết đó đã được lùng mua trong cả nước.

Chia sẻ trang này