1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nhan sắc
    Một cặp vợ chồng vừa chuyển tới sống ở một ngôi nhà tập thể mới. Chị vợ đề nghị với anh chồng: "Mình này, phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm nhìn thấy hết".
    - Chi tiêu phí phạm làm gì? - Anh chồng đáp - Anh dám cá rằng khi nhìn thấy em như vậy, thì họ sẽ phải tự trang bị rèm cho cửa sổ nhà mình thôi.
  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Virus Taliban
    Bạn thân mến,
    Bạn vừa nhận được virus "Taliban".
    Vì Afganistan chúng tôi không giỏi về công nghệ lắm, nên chức năng của virus này cần phải thực hiện bằng tay. Bạn hãy gửi bức thư này đi cho tất cả những người bạn biết và tự tay xóa hết tất cả các file trên đĩa cứng của Bạn.
    Cám ơn Bạn đã giúp đỡ.
    Thân,
    Abdulla, hacker từ Taliban.
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Google
    Con hỏi bố là lập trình viên:
    - Bố ơi, trẻ con từ đâu ra vậy?
    - Con tránh ra nào, bố đang bận lắm. Con vào Google mà hỏi...
  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Diệt gián
    Hỏi: Cần bao nhiêu chuyên viên lập trình để giết được 1 con gián?
    Đáp: 2 người. Một người giữ chặt con gián, còn người kia cài đặt Windows vào đầu nó...
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trong thang máy
    Một chuyên viên lập trình muốn lên tầng 12. Anh vào thang máy, bấm số 1, rồi số 2, và cứ loay hoay mãi để tìm nốt Enter...
  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đắt giá
    Một người đàn ông bước vào một của hàng bán thú cảnh ở thung lũng Silicon để mua một chú khỉ. Người chủ cửa hàng chỉ vào 3 con khỉ giống hệt nhau nói:
    - Con bên trái giá 500$.
    - Sao đắt thế. Người khách hỏi.
    - Vì nó có thể lập trình C.
    Người chủ cửa hàng trả lời và khi được hỏi giá của con khỉ bên cạnh ông nói:
    - Con này thì giá 1500$ vì nó biết Visual, C++ và kỹ thuật hướng đối tượng.
    Người khách giật mình và hỏi về con khỉ thứ 3.
    - Con này thì giá 3000$.
    - 3000$- người khách kêu lên- Thế nó làm được gì?
    - Thực ra mà nói, tôi chưa thấy nó làm được gì cả nhưng nó tự cho rằng nó là một chuyên viên!
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh
    Một chuyên gia lập trình mệt mỏi với công việc, anh ta đi dạo trong công viên, không khí thật trong lành chim hót **** bay. Ngồi xuống ghế đá và ngắm nhìn trời xanh mây trắng, "Trời, lại WindowXP, không thoát được??
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ưu điểm của máy biết nói
    Cháu nội của nhà phát minh Edison hỏi ông:
    - Ông ơi, có đúng ông là người chế tạo ra chiếc máy biết nói (máy ghi âm) đầu tiên không?
    - Cháu ạ, ông đúng là người đã làm ra chiếc máy biết nói. Nhưng không phải đầu tiên. Cái máy nói đầu tiên là sản phẩm của Chúa. Người ta gọi đó là đàn bà!
    - Thế trong hai loại máy đó cái nào tốt hơn?
    - Máy của Chúa tất nhiên là đẹp hơn máy của ông. Nhưng mà cái máy của ông lại có ưu điểm là cháu có thể bắt nó ngừng nói lúc nào cũng được.
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cầu nguyện thời Internet
    Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng: "Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước".

Chia sẻ trang này