1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trục trặc máy tính
    Một khách hàng gọi tới nói rằng máy tính anh ta không gửi được trang fax nào cả. Sau 40 phút tháo gỡ thắc mắc, kỹ thuật viên mới biết rằng khách hàng nọ tìm cách gửi fax bằng cách đưa mảnh giấy sát màn hình và nhấn nút "Send".
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Một khách hàng bực tức gọi tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật về lỗi in ấn. Anh ta nói với kỹ thuật viên rằng máy tính cứ báo là "không tìm thấy máy in". Anh ta đã cố xoay màn hình hướng về phía máy in nhưng máy tính vẫn "không thấy máy in".
  3. Soniur

    Soniur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    1 người ngồi spam diễn đàn và nhận được thông báo: bạn sẽ bị ban nick trong 20s nua
    5s sau anh ta lại nhận đc 1 thông báo: bạn sẽ bị ban nick trong 15s nữa
    5s sau anh ta lại nhận dc 1 thông báo: bạn sẽ bị ban nick trong 10s nữa
    5s sau anh ta lại nhận đc 1 thông báo: bạn sẽ bị ban nick trong 1h nữa
    anh ta PM cho admin: mày không biết đếm à?
    admin PM lại: Không, tao có
    spammer: vậy sao đang 10s lại thành 1h
    admin: Vì tao thik thế...
    quả là 1 câu chuyện buôn cười...
    Vi sao?
    vì nó chả có j buồn cười mà lại post vào topic chuyện cười
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    up
  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm tiếp nào các bác
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Vợ cằn nhằn:
    Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
    “Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi.
    Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em...” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
    Chồng:
    Ừ, đi đi em!

Chia sẻ trang này