1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẹo để đối phó với cảnh sát cơ động

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 05/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng nghĩ vậy
  2. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý 2 tay :D, mình đi đường lúc nào cũng đi đúng luật, chả sợ công an nào cả :-<, thỉnh thoảng sơ sẩy không để ý bị tóm thì cũng do lỗi của mình chả xin xỏ cái gì cả.
  3. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đấy các chú cứ bảo là cảnh sát nhận hối lộ rồi thế này thế nọ vậy mà giờ các bác lại lập hẳn một cái topic để bàn cách đưa hối lộ.
    Em cũng pó tay. Bảo đảm mấy bác cảnh sát mà xem được cái topic này thì lần sau có mà xin đường trời.
  4. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    quy tắc vàng là làm đúng như đa số những người còn lại, đội mũ, đi lại bình thường, giấy tờ đầy đủ...thế cho lành, không phải sợ sệt, xin xỏ bố con thằng nào.
    Tớ là tớ còn lâu mới ngắn mấy thằng CĐ, vì chả làm gì đc tớ hehe...hơi đâu mà cứ đi ra đường là lo bị CĐ bắt rồi lại phải nghĩ mưu xin xỏ.Bố mình ở nhà còn chả xin, lại đi xin mấy thằng vắt mũi chưa sạch
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    quy tắc vàng là làm đúng như đa số những người còn lại, đội mũ, đi lại bình thường, giấy tờ đầy đủ...thế cho lành, không phải sợ sệt, xin xỏ bố con thằng nào.
    Tớ là tớ còn lâu mới ngắn mấy thằng CĐ, vì chả làm gì đc tớ hehe...hơi đâu mà cứ đi ra đường là lo bị CĐ bắt rồi lại phải nghĩ mưu xin xỏ.Bố mình ở nhà còn chả xin, lại đi xin mấy thằng vắt mũi chưa sạch
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình thấy xin xỏ không đáng, nếu cố tình vi phạm mà bị bắt thì chấp nhận nộp phạt thôi, cũng không đáng là bao ~ 100k. Hồi còn trẻ mình cũng lôi đt ra gọi nhờ vả lung tung, giờ lớn rồi lấy tiền ra mà giải quyết, gọi điện nhờ vả lại phải cảm ơn, xin lỗi rách việc lắm.
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    mình bị bắt suốt, có khi hơn chục lần rồi, có lần chạy đc lần ko, mấy lần ko mang theo tiền thế là lên đồn, giữ xe, bằng lái mấy lần :D, chẳng hiểu sao ko thích xin xỏ mấy ông ca tí nào.
  7. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chủ top hỏi là để đối phó với mấy thằng ăn bẩn. Chứ anh em giấy tờ đầy đủ, gương mũ ko thiếu mà cơ động có hỏi xin tiền thì nhất quyết ko cho. Làm găng lên thì bảo cho em lên phường. Bố bảo nó cũng ko dám đưa vào phường, bọn CA phường nó chả chửi cho vì cái tội mang việc về cho nó. Chứ lúc bị nó bắt anh em ko hổ báo mà "phồng tôm" thì cũng có cái quái j đâu mà sợ.
    Mà ko hiểu mấy chú 113 có vào mấy diễn đàn như muare, ttvn, voz... bao h ko nhỉ? THấy bị chửi suốt.
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    có lần tớ đi lấn tuyến bị bắt xe, Công An gọi lại bảo em đang chuẩn bị về quê lại chỉ có ít tiền mong các anh thông cãm. Không ngờ các anh ấy cho đi luôn. Lại còn có lần bị tông xe, mình thì vào bệnh viện, xe bị CA dẫn vào đồn, khoảng 10 ngày sau lên CA phân xử thấy mình có đủ giấy tờ, không có lỗi nên Ca xử hòa, còn 10 ngày giữ xe thì chú CA bảo mày ra mua cho chú bao thuốc, chú cho mày 10 ngày tiền giữ xe. Có thể là mình gặp may. Đó là CA trong thành phố, còn CA ngoài HN thì không biết vì chưa ra thủ đô lần nào
  9. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ đùa, một lũ xe lông nhông ngoài đường không gương không lược không mũ, rẽ không xi nhan ... chúng nó không bắt bắt mấy người giấy tờ gương mũ đầy đủ làm gì :-<.
  10. NHANSINH

    NHANSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình ở SG, bị thổi là mình làm lơ, chạy luôn, mới bị đuổi theo 2 lần. Bị thổi khoảng 10 lần. Bị đuổi theo thì dừng lại, nói năng nhỏ nhẹ đàng hoàng, nói là em k thấy thật sự, cuối cùng đưa tiền, 1 lần ở đường Hoàng Văn Thụ mất 50k, ở xa lộ HN đưa 50k k lấy nên đưa 100k. CSGT SG ít đuổi theo, ăn nói với họ cần nhẹ nhàng, xin xỏ; chứ đừng lí lẽ điêu ngoa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này