1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những message mà bạn không bao giờ xoá.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oishi_girl_83, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Úi quên! Chị không biết bé có đt xịn. Cái tỷ lệ gấp đôi mà bé đề cập là tín hiệu tốt đấy. Cứ tiếp tục đi nhé. Khâu hậu kì của những tiếng chuông tin nhắn là gì chắc bé hiểu. Rồi chị sẽ bàn tiếp một cách chi tiết với bé hơn. Vẫn chúc bé vui với những mess của mình và của người ấy.
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    63 mess ... dừng lại ở con số đó thôi.. dừng rồi... thôi rồi... hết rồi...
    Chẳng còn gì... Nothing!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 30/03/2007
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đã có những mess tưởng sẽ k bao h xoá. Giu lại tháng ngày, những tháng ngày xa. Em ra đi, để kỷ niệm ở nhà. Một ngày nó ra đi cùng kẻ trộm. Mess mất rồi, đừng viết lại nhé em.
  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh về đến nhà chưa. May cua em diet het vir roi. A biet co hao nhieu ko? 344 con. Nhieu ko? Thanks. E an com roi. Anh an chua
    28/03/07 18:45
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nẫu...Phập... =))
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đợi em đến bao giờ?
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy tn của của con lợn T, buồn cười quá, ghi tạm vào đây xong rồi xoá vậy
    - mày ơi, hôm nay tao bị hút 2 bình máu mày ạ, hix, mệt chết thôi.
    - bố khỉ, ko cần mày đâu, vì máu của mày tinh khiết quá cơ thể tao ko tiếp nhận được
    - vào mà xem tao ăn cơm mày ơi
    - chúng mày ko vào chơi với tao à, tao chán quá
    - tỉnh rồi, nhưng cổ yếu lắm, tao đang nằm trong phòng hồi sức, tao đau lắm mày ạ < đáng đời hà hà >
    - mày ơi tao đói quá, nhưng mà ko ăn được gì, họng đau ko chịu được, nuốt ko được
    ..........
    Hết rồi , dạo này nó càng ngày càng láo, bật mình tanh tách
    --------------------------------------------------
    còn tin nhắn của vợ iu và béo điên nữa, rồi từ từ cũng xoá nốt
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 31/03/2007
  8. vmidu

    vmidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    " Thank u for your lovely message..!! "
  9. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    To 0983XXX: Bác ui, bác ngủ chưa? Hôm nay đi làm có mệt không?
    To 0989XXX: Này cô Béo kia, tớ mệt vì nhớ Béo của tớ.
    Hihihi, mỗi khi nghĩ lại thấy zui zui ...
    Được ddcd sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 16/04/2007
  10. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất nhớ người yêu cũ của tớ.Cái Người mà thỉnh thoảng lại xưng hô lung tung "Tớ_Em","Ta_Ngươi",etc với tớ,cái người mà rất hay nói "Yêu em nhiều nhiều" khi còn yêu,người rất sợ bị giân,người hay ngủ nướng,người thích ăn mã thầy(chẳng ngon lành gì cả).Tớ nhớ lắm,nhớ 1xxxx tin nhắn recived.Khổ thật,tại cái bệnh thù lâu nhớ dai của mình.Giờ Zũn đã nói chia tay rồi,mình vẫn ko hề ghét hắn.Vẫn yêu.Và thương.Nhiều nhiều....

Chia sẻ trang này