1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những message mà bạn không bao giờ xoá.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oishi_girl_83, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuBaynd

    thuBaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mt oi, Anh khong the quen duoc em dau
    19h 26/12/2007
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    trời mưa đấy ,rất lạnh ,em đi lại cẩn thận nhé ,ăn uống tử tế ,mặc ấm ,anh về muộn ko qua đón em đi ăn được ,nhớ ăn xong mới đi học đấy ,anh về nhà sẽ điện em ngay ,nhớ em thật nhiều .
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế hả thuỳ ,anh ko bao h trả lời được ,anh cần em ,hp khi có em .đừng bao h bỏ anh em nhé ,bà xã của anh ngủ ngon .hôn em
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1noel buồn ,anh nhắn tin muộn thế này có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của em ko? anh nhớ em nhớ em nhiều lắm, theo đúng lịch ngày mai là ngày chúng mình cưới nhau,anh đọc lại những tin nhắn yêu thương em nhắn anh thấy hạnh phúc vô cùng ,tại sao em lại bỏ anh ,lại làm tim anh tan nát ,làm dang đời nhau thế này ,anh yêu em hơn bất cứ gì trên đời này .hãy sống tốt hơn ,làm lại từ đầu đi em,về bên anh để mình như xưa đi em,xa em anh nhớ em vô cùng ,muônh rồi nên mình để sang năm làm đám cưới nhé ,anh phải chịu đựng,nín nhịn,khổ nhiều rồi ,em hãy mang hạnh phúc đến bên anh như em đã mang và mãi mãi bên anh đi .
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đừng ngủ sớm như vậy được ko,em nói chuyện với anh nữa đi ,anh nhớ em ,nhớ tất cả những gì mình đã có cùng nhau . em là người anh yêu nhiều nhất ,giận hờn nhiều nhất và cũng sợ nhiều nhất em biết ko?? sau này mụ sẽ biết tay lão ,mụ cứ chờ đấy ,mụ sẽ ngộp thở vì hạnh phúc,sung sướng khi bên anh biết ko .
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Bất cứ lúc nào ấy nt,tớ cũng sẽ nt lại,chắc chắn đấy ! ^_^
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền với hết pin thì nhắn bằng niềm tin hả cô kia
  8. thuBaynd

    thuBaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    A rat nho em
    13:19:51
    27/12/2007
    A chua vao ma. Mai anh moi vao. A van giu cho em. A se gui cho em khi a ra hanoi nhe. A rat nho em
    15:53:46
    27/12/2007
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    A àh.Giờ a đang ở đâu vậy , có nghe thấy những tâm sự của e hông ? Chắc a sẽ không bao giờ nghe được đâu ..vì e sẽ kô bao giờ cho a bít đâu... E viết lên đây những tâm sự này , e cũng kô bít e có thực sự muốn nó tồn tại mãi hay không ... khéo khi e vừa vít xong đã muốn xoá ngay đi rùi thì sao ạ ?
    A àh, có những lúc e thực sự thấy mệt mỏi, mọi việc tưởng như rất khó khăn để vượt qua.. e đã rất hy vọng a sẽ đến bên e ... chỉ để nghe a nói một điều j đó.. romantic một chút , hay funny một chút ..mọi nỗi buồn sẽ chóng biến mất ..! A giống như một prince trong truyện cổ tích ý , a đến bất ngờ như ảo giác vậy , che chở e , sẻ chia với e những lúc e thấy buồn , những lúc e khóc ! ....
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hãy để e khóc ...một lần nữa thôi a nhé ..e sẽ không bao giờ khóc nữa đâu ạ ..e hứa đấy ạ...e sẽ mạnh mẽ hơn để dù cho khi không còn a bên cạnh , e cũng sẽ có thể vượt qua được !... A chờ e chút , để e giấu thật kĩ cái hộp để nước mắt của e , e sẽ kô dùng đến nó nữa ...

Chia sẻ trang này