1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những message mà bạn không bao giờ xoá.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oishi_girl_83, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuBaynd

    thuBaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em an com chua? Anh xin loi ve chuyen hom no nhe
    12:08:50
    02/01/2008
    Troi. Gian hay sao vay ma khong nt lai
    12:37:51
    02/01/2008
    A hieu la a da rat sai va anh cung cam on em nhung ngay vua qua. A se khong lam phien em nua. Xin loi em vi tat ca nhe.
    14:09:42
    02/01/2008
    A thay anh co loi voi em lam nhung anh khong biet tai sao anh lai yeu em nhu the nua. A se co ko nhan tin va goi dien cho em nua. Chuc em hp
    14:21:06
    02/01/2008
  2. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, đến bây giờ còn được bảo "trong sáng như một tờ giấy trắng", chẳng biết nên vui hay buồn
    Vừa dạo bên tvty, cách nọ với cả chiêu kia
    Giá có ai dù mặt trời có mọc đằng Tây, dù cá bơi trên cây, cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc mình, không bao giờ quay lưng lại với mình
    Có đấy chứ, có một người, he he chả nhẽ mình lại phản bội chính mình, cố tin như vậy đi, ai bảo mù quáng k tốt nào


    Thôi nào,
    "Đánh mất niềm tin là mất tất cả"
    " Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng"
    Ít ra mình cũng Giỏi hô khẩu hiệu
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    3h sáng:
    Em ngủ chưa vậy, nếu chưa thì ngủ ngon em nhé. Còn rồi thì ngủ tiếp đi em nhé!
  4. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời mọc ở đằng Tây
    Thiên hạ trên trái đất này
    Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi
    Thức dậy hay ngủ tiếp đây
    Bác Pus thân mến, sao bác có mặt trời mọc ở đằng Tây mà cháu lại k chứ. Chắc p có ai đó dù trời có sập xuống thì cũng vẫn ở bên cháu chứ. Đã mang tiếng hay mơ mộng thì cháu cứ mơ, hi hi, ít nhất thì cũng có bị đánh thuế đâu
    Cháu cung k biết cháu sẽ bị ế đến bao giờ?
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/01/2008
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 03/01/2008
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Than với thở mãi k thấy làm người khác phiền à?
    - MÊTquá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
    thôi mai mới hô khẩu hiệu tiếp
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 04/01/2008
  6. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày mùng một , đám mây bấy lâu tưởng chừng sẽ tiếp tục dầy đặc lên thì đột ngột xuất hiện một khoảng lặng, trong đó những cảm giác, những ảo ảnh trước đây về một số sự việc tuy có yếu đi hoặc chỉ như chìm dần vào giấc ngủ triền miên thì nay như những vệt mờ cứ dần dần biến mất. Tất cả còn lại chỉ là những khoảng trắng sau đó là sự trống rỗng, không còn cảm nhận gì được nữa. Những sự việc mới vì đó trở thành một đống lơ lửng, lộn xộn, không còn phân biệt gì được nữa, không còn hiểu gì nữa. Cảm xúc đông đặc thành một khối rồi chảy ra những buồn bã, thảng thốt, rồi bi thương, phẫn nộ, ê chề, xót xa, nước mắt cứ trực chảy ra, rồi chỉ còn một cảm giác giá lạnh, rồi chẳng còn cảm thấy gì nữa, chẳng vui, chẳng buồn, chỉ thấy một màu trắng đục.
  7. ben789

    ben789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đang giận nhau: 1New Messages
    "Còn bây giờ N vẫn là tất cả, B yêu N"
    Được ben789 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 05/01/2008
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon em yêu! Mơ thấy Anh thì tốt
  9. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình mình,xin giữ mãi như những kỷ niệm đẹp trong đời.Chuyện tình đã kết thúc,có thể do duyên số,có thể do lỗi lầm.Do anh,do em,đều đã phải trả giá.Xin đừng đau khổ nữa,hãy sống tốt cho hiện tại và tương lai.

    Buồn ơi,bao giờ mi đi?
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mới xóa hết tòan bộ mess

Chia sẻ trang này