1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những message mà bạn không bao giờ xoá.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oishi_girl_83, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Anh co bao gio quen em dau lam sao ma quen duoc .
    Nguoi gui : First Love
    +849****8885
    9-5-2009
    Anh ơii..
  2. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Còi về nhé, tối mai A về.
  3. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có nhà không tao qua nhà trả tiền
    Nhận được tin này sướng run
  4. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    "Bé yêu ở nhà ngoan nhé. Mai anh về. Yêu em!"
    "Anh yêu em! :)"
    "Nhớ em yêu của anh lắm :)"
    "Anh nhớ em :''("
    "Anh yêu em nhất trên đời :-*"
    "Chuẩn bị đi ăn nhé. Không được mải chơi game đâu đấy"
    ...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Ty si moja laska"
  6. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm cơ
  7. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Là anh, BN(k)TV của Bé đây!
  8. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sao không nghe máy anh! Lại giận rồi
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    HIx, nghe mà bùn thật đấy, em không nhớ anh cũng được, anh nhớ em nhiều là được rồi em nhỉ?
    Đây là tin nhắn mà lúc đầu chúng mình nt cho nhau phải không anh. "Em sẽ chờ, em sẽ đợi dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm ......giờ em đã biết con đường đó chính là anh"
  10. Baby_Blue1111

    Baby_Blue1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    "A ước e ru a ngủ, gọi a dậy..v v...v v..."
    "E gọi cho a nhanh nhanh đi, vì a muốn nghe tiếng nói của e. Lâu quá ko đc gặp e rồi..."
    A à, hàng trăm tin như thế của a e vẫn còn lưu. Bộ nhớ điện thoại của e nhỏ lắm nên e đã chép nó ra word bằng chính tay e mỗi khi rảnh. Và e bảo vệ nó bằng 1 password mà chỉ e biết. Có những điều, có thể chính a đã quên từng nói với e như thế, nhưng e thì ko bao giờ quên đâu...
    Phải, e bướng bỉnh đến ngu ngốc, e kiêu kỳ và đỏng đảnh, e hay giận dỗi đến độ khó chịu, e hay nói ra những điều mà thực sự có khi e ko nghĩ thế...E xin lỗi vì tất cả những lúc đã làm a buồn. E ngu ngốc ko hiểu mình đã vô tình làm đóng băng trái tim a mất rồi.
    Chỉ có 1 điều e ko bao giờ nói dối. Đó là em yêu anh, yêu đến tận cùng những tế bào con tim. Và nếu có fải đốt cháy hết những hồng cầu của mình chỉ để làm tan băng trong a, để lại đc nghe a nói "a y e" thì e cũng sẵn sàng.
    Vì e hiểu, cuộc đời này thực ra ngắn lắm. Và nó ko đủ cho dù chỉ 1 lần e xa a.

Chia sẻ trang này