1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những miền quê trong lòng Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những miền quê trong lòng Hà Nội

    7X Hà Nội, dường như thật dễ để nói rằng: tôi ở Hà Nội.
    Nhưng lại cũng thật bình thường khi những người Hà Nội lại thường nói đến những chuyến về quê, những miền quê đâu đó trên đất nước Việt Nam.

    Tôi cũng vậy. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội, tôi cũng có một quê hương khác.
    Tổ tiên của tôi đã sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất Nghệ An trong 11 đời, theo như gia phả, cho đến đời ông nội tôi. Ông nội tôi rời Thanh Chương từ khi bị Pháp nghi ngờ làm cách mạng và bị đẩy vào đất Phan Thiết. Tại đấy ông đã gặp bà nội tôi, một cô gái đất Thanh Hoá cũng theo cha lưu đầy. Khi đó Phan Thiết là vùng đá cát xa xôi với mọi miền, ma thiêng nước độc. Ông tôi đã nằm lại mãi mãi. Cha tôi cũng sinh ra và trải qua những tháng ngày ấu thơ ở miền biển nghèo mà nặng tình người

    Cha tôi về quê hương, rồi ra Hà Nội học. Những tháng ngày vất vả của một thiếu niên sống một mình giữa lòng thủ đô chưa thanh bình.

    Ông ngoại tôi thuộc danh gia đất Hải Dương, và bà ngoại môn đăng hộ đối, con gái cụ Lãnh binh ở Hưng Yên. Nhưng ông ngoại mất sớm, bà ngoại tôi kiên cường và lao khổ để vượt qua cải cách ruộng đất. Chính vì vậy có một người con gái Hải Dương mười hai tuổi đã một mình ra Hà Nội học.

    Tại Hà Nội, Cha Mẹ tôi đã gặp nhau, khi cha tôi mười tám và Mẹ tôi mười ba tuổi. Để rồi nhiều năm sau, cũng giữa lòng Hà Nội, có một thằng con trai cất tiếng khóc chào đời trong sự vui mừng của cha mẹ và sự ngơ ngác của ông anh hai tuổi.

    Hai mươi mấy năm nữa trôi qua, đến một ngày thằng con trai đó lấy một cái nick là Chitto để vào mạng, để biết đến bao nhiêu người khác nữa trên khắp mọi miền đất nước. Trong mỗi người dường như đều ẩn chứa những miền quê, những mảnh đất Việt ngàn năm, chảy trong mình dòng máu lấy từ một con sông quê cổ xưa nào đó.
    Quê hương nào cũng nghèo, vì miền quê nào không phải là những cánh đồng lúa với những người dân chân lấm tay bùn như ngàn đời xưa đã thế? Để từ đó ra đi những con người, tụ lại đây và gọi nhau : Hà Nội.

    Trong tôi có nhiều vùng đất, cuối cùng đọng lại là Hà Nội.
    Còn bạn?


    _______________________________
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ...
    Tôi cũng sinh ra trong lòng Hànội. Ngay tại hộ sinh A. Nhưng tôi cũng mang dòng máu hai miền Trung và Bắc.
    Tôi là sự hoà quyện giữa tính sôi nổi trẻ trung, hài hước của cô gái đất Hà thành là mẹ, và sự chân chất, thật thà của ba . Tôi ra đời trở thành đứa trẻ duy nhất pha trộn hai dòng máu ấy.
    Tuổi thơ tôi gắn với những chuyến đi công tác của mẹ. Những chuyến đi công tác thường là từ 2 đến 3 năm, và kết thúc khi tôi 7 tuổi. Từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến những vùng núi non hẻo lánh đều in dấu chân hai mẹ con. Những ngày tưởng chừng khó khăn vất vả, nhưng lại là kỷ niệm đẹp nhất về tuổi thơ của tôi. Trở thành những mơ ước, những hoài bão của đứa trẻ 7 tuổi.
    Để rồi tôi có cá tính, có tâm hồn, biết yêu thương, biết trăn trở, biết suy nghĩ cho người khác, biết buồn biết vui...
    Để rồi tôi trưởng thành như bây giờ, trưởng thành với đầy đủ ý nghĩa, và không hổ thẹn với bản thân.
    Để rồi tôi tìm được những người ban trên ttvn này, để được sống hết mình, được học hỏi, được chơi, được nghịch, được tâm sự, được tán dóc, và được cãi nhau nữa...
    Để rồi điểm dừng chân hiện tại của tôi cũng là Hànội
    Còn bạn?
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tôi ư? HN, nơi Thành đô ngàn năm văn hiến ngay bây giờ có lẽ chỉ là nơi dừng chân trên con đường dài dằng dặc tôi sẽ đi sau này.
    Sinh ra và lớn lên tại đất Cảng Hải Phòng, cái cửa biển ấy bị coi là cái "Đất ít văn sĩ, nhiều nhà buôn" nơi mà "Trai tứ chiếng, gái giang hồ" tụ hội trong mắt không ít con người Việt Nam. Cái "tiếng tăm" ấy còn mãi đến bây giờ, để biết bao người con đất Cảng chân chính bị đánh đồng với phường con buôn. Nghe danh HP có bao ban bè tình khác bĩu môi buông một tiếng thở dài "Ối trời, HP á? Con trai thì đầu gấu, con gái thì đanh đá cá cầy". Thật buồn.
    Hải Phòng cũng có những chiến công làm lên lịch sử, cũng có anh hùng, cũng có những văn hào. Con người HP cũng có nét đáng yêu, gần gũi, dễ mến. Tại sao mọi người không thử một lần thay đổi cách nhìn nhận về HP và con người HP nhỉ?
    Giống như bạn và giống như bao người, tôi cũng luôn tự hào mình là một người con của biển, yêu biển, yêu con người, yêu cảnh vật và yêu nét tính cách của HP. Nơi ấy gìn giữ bao dấu yêu tuổi thơ ngây của tôi. Từ ngày Oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày khệ nệ sách bút chào biển dấu yêu lên đất Hà Thành này tập lối sống tự lập. Có đi xa mới hiểu thêm về bạn bè quanh ta. Có đi xa mới thấu hiểu cuộc đời còn bộn bề chứ không đơn giản như lối nghĩ của con nhóc còn trong vòng tay ba mẹ.
    Hà Nội là nơi dừng chân nhưng cũng chính là nơi đã và đang rèn giũa con nhóc dại khờ này. Chẳng biết mai sau nơi nào sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của tôi. Chỉ biết rằng đất Cảng quê hương vẫn sống cùng tôi trong lòng Hà Nội.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  4. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Mặc dù sinh tại BV C và sông tại đây hơn 25 năm nay nhưng tôi thực sự không thích con người hà Nội nagỳ nay. vẫn thường tranh luận vời cả nhà rằng : người Hà Nội là gì?
    kết cục : Ăn tục và nói phét thì giỏi còn làm thì so nhau từng tí một.
    tôi không định áp đặt thành kiến cho những nười born tại HN là 100% là như vậy (bản thân tôi chả lẽ cũng thế sao???) nhưng thự sự quê thì ai chả có? bạn hãy thử hướng tâm hồn và tình cảm của mình về quê nội ngoại mà xem có lẽ sẽ có những lúc bạn thấy tình quê hương thật khó diễn tả.

Chia sẻ trang này