1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những miền thương em đã đi qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienthuong, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Những miền thương em đã đi qua!

    Em đi qua những miền thương, em đi qua những miền buồn trong tim, em đi qua những bình minh, em đi qua những kiếm tìm ban mai, em đi qua tiếng thở dài, em đi qua cả bờ vai dịu dàng. Đó là những cảm xúc thật bất chợt, có khi chỉ là một ánh mắt nhìn day dứt, có khi lại là một cơn lốc xoáy trong lòng, để những lúc này em ngồi viết lại về những miền thương em đã đi qua.
  2. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thế em đi qua sa mạc t/y chưa.Chưa đi qua thì chưa nếm mùi hoang dại ngơ ngác và luôn luôn ......khát nước đâu
  3. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Miền thương xưa ơi, nơi em đi qua chỉ còn bóng dáng anh ở lại. Thời thơ ấu của em, bóng anh gầy gầy, cao cao đang nhòa dần cùng xúc cảm hiện tại. Em một cô bé nghịch ngợm, bướng bỉnh chẳng chịu ngồi yên khi xưa giờ đây đã trầm lắng hơn, ngầm hơn, dữ dội hơn. Sóng đã gìm sâu.... Còn anh chắc giờ cũng đã chững trạc và mạnh mẽ hơn phải không? Bởi anh luôn là thế, ấm áp, lặng lẽ và trong sáng....còn xưa em là cô bé nghịch ngợm, với vẻ ngoài đầu gấu, bướng bỉnh và đáo để..... Chẳng phải vậy sao anh?....
    Nay em vẫn cười vô tổ chức, nhưng khóc thì có tổ chức......Mắt bão mà anh!!!
  4. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết mà không có gì để viết cả, cảm xúc ơi ngươi chạy đi đâu hết rồi? Em đã từng muốn mình sẽ cháy hết mình với những cảm xúc, với những rung động, và với cả tình yêu, nhưng giờ em chỉ như con đom đóm lập loè vì trong em trống rỗng, em vô cảm. Như thế là điều hạnh phúc hay đau khổ? Nếu trước đây khi em đang được yêu, em đang hạnh phúc, em sẽ nghĩ rằng cảm giác trống rỗng này thật chán chường, thật vô vị; nếu trước đây em đang đau khổ em chắc chắn sẽ thèm muốn có được cảm giác hững hờ như thế này. Em muốn ví mình như mặt nước ao tù đứng yên và tù túng, và em không muốn thế. Em muốn mình được cháy, được bỏng rát, được yêu và sống hết mình, nhưng em không thể, em là một con người bị tù túng, cáu bẳn, và trong em là trái tim đang bị cầm tù.
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ta chỉ chạm tới những miền thương chứ chẳng bao giờ đi qua...
  6. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh sớm quên đó thôi! Có những miền thương anh đã đi qua nhưng anh vô tình không nhận ra đó thôi!....
    Làm con trai thật là vô ý
    Có lúc đùa rồi lơ đãng lãng quên....
  7. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sóng đã đi qua rất nhiều miền đất, nơi những miền thương đang sống.... sóng nghe những con thuyền kể về những miền thương nơi chúng đã đi qua....nghe cô gió thì thầm về những miền thương cô sẽ ghé....sóng hỏi, có miền thương nào dành cho sóng chăng??
  8. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi mình, có miền thương nào là mãi mãi không anh? Có miền yêu nào là mãi mãi không anh? Em đã tin vào những điều vĩnh cửu, coi đó là những tinh tuý nhất của đất trời, đã tin vào những điều tưởng chừng là mãi mãi. Rồi có nhiều mảnh vỡ trong chính em làm em chợt giật mình, và nhận ra rằng không có gì là vĩnh viễn cả. Không có những miền yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong miền yêu.
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Quên ư? ta quên gì nhỉ?
    Có những miền thương ta đã đi qua? Kỳ lạ!
    Ví như jờ đây ta đang chạm một miền thương và biết mình chẳng bao giờ qua nổi... mới chạm nhẹ mà thấy sao mong manh và dễ vỡ? bởi thế nên ta chẳng thể nào đi qua?
    Nếu chỉ để đùa anh sẽ chẳng là trai
    Và không lãng đãng anh chẳng thành thi sĩ
    Là trai nhưng anh chưa là thi sĩ
    Nên có đùa rồi anh cũng chẳng lãng đãng đâu em..
  10. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thân yêu của em! Anh là ai trong cuộc đời này để em đi tìm mà không thấy? Anh đang ở nơi đâu để em đợi và chờ? Anh có biết hôm nay em cảm thấy trống trải thế nào không? Đó là nỗi trống trải của một người đã từng biết mùi hạnh phúc và giờ lại đang thèm khát hạnh phúc. Em đang chờ anh! Mà chắc gì đã có anh trên đời này? Hay anh cũng chỉ là một hình bóng để suốt đời em tưởng tượng? Hay anh chỉ là một ảo ảnh để suốt đời em chạy đi tìm? Hãy nói đi anh, anh là ai trong cuộc đời rộng lớn này!

Chia sẻ trang này