1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những miền thương em đã đi qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienthuong, 29/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mưa!! Em đang áp tay vào ô cửa kính nhỏ để xin cho nỗi nỗi buồn của em trôi theo cơn mưa, theo những giọt mưa đang lăn hối hả trên mắt em, chỉ nguyện xin giữ lại cho em một chút miền thương trong ký ức hỗn độn để lúc nào đó em sẽ ngồi giở lại từng trang, từng trang đã ố vàng theo thời gian. Một chút miền thương kỷ niệm, một miền thương hi vọng và mong manh....
    ....Em cũng chỉ là em, người phụ nữ từ hàng ngàn năm trước dõi mắt trông theo bóng người hóa đá đến ngàn năm sau, và em cũng chỉ là người phụ nữ của ngày hôm nay với những khát khao, yếu đuối trước những cám dỗ đời thường...người phụ nữ từ ngàn năm trước chờ anh với niềm tin mãnh liệt ở tình yêu nơi anh...còn người phụ nữ hôm nay cũng chờ anh nhưng chẳng còn niềm tin nào cả.....chông chênh quá.....
  2. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ lựa chọn mình là một người con gái, để được chờ đợi anh thế này. Rồi một ngày rất gần, anh sẽ đến đúng không anh, sẽ mang đến cho em nụ cười, tình yêu và tiếng khóc trẻ nhỏ. Nhưng anh ơi, liệu anh có lấp đầy được những khoảng chống chếnh trong tâm hồn em không? Đó là khoảng em trở mình day dứt với tình thương của em và hạnh phúc của em. Vô lý anh nhỉ, em tự thấy sao mà vô lý khi mà với em bây giờ tình thương và hạnh phúc không cùng đồng thời tồn tại. Thế mà điều vô lý ấy đang tồn tại đấy anh ạ, và nó bắt em phải mâu thuẫn với chính mình.
  3. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Sáng như mọi sáng...thức giấc.....ánh nắng chói chang .
    Quờ tay xang bên cạnh,không thấy em đâu,chỉ còn lại mùi da thịt...mùi vị tình yêu đêm qua còn đó.Trống trải quá,hiu hắt quá....Cười một mình...cuộc sống ,tình yêu đúng là thú vị thật.
    Yêu để được đợi chờ,yêu để được hoan hỉ,nỉ non......yêu để được..............pính pong pính pính pong..nhạc đồng hồ báo thức réo lên 1 giai điệu êm ái....em.
    Ra ngoài đường hít một hơi dài,thật là dài...sảng khoái.Cánh phổi phập phồng thư giãn.Ngày mới bắt đầu..
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Sóng đâu phải tình yêu thứ nhất
    Mà biển xanh còn lắm nỗi bạc đầu..."
    Tôi đã quên , hay cố tình quên đi tất cả những miền thương yêu mình đã đi qua . Cũng có thể trong sâu thẳm miền ký ức ấy đối với tôi chẳng có gì là một miền thương thực sự . Hay nói như ai đấy là : người ta chỉ có thể chạm đến miền thương _ Một cái chạm thật khẽ để chẳng bao giờ họ đủ tinh tế nhận ra họ đã được và mất những gì .
    Tôi đã đi qua một miền thương thứ nhất , rồi tưởng rằng mình khẽ chạm vào miền thương thứ hai , thoáng lướt nhanh bên cạnh miền thương thứ ba , thứ tư.... nào đó !
    Nếu biết yêu một người mới được coi là đi qua miền thương thì có lẽ tôi đã đi qua một miền thương duy nhất .
    Nếu biết nhớ một người là đi qua một miền thương thì tôi biết rằng đây là lần thứ 2 tôi di qua miền thương của mình .
    Nếu biết sống vì tình yêu người khác dành cho mình là một là đi qua miền thương thì có lẽ đây là lần thứ... mấy ..._ tôi cũng ko nhớ rõ nữa_ tôi nhận ra miền thương đã ghé đến bên tôi rồi cất tiếng chào tôi thật nhỏ nhẹ.
    Bạn quan niệm thế nào là một miền thương bạn đã đi qua ?!? Có giống như tôi _ với những suy nghĩ còn khờ khạo của tuổi đôi mươi chưa nhiều va chạm với cuộc đời . Và có thể sẽ còn nữa .... những miền thương sắp ghé đến trong đời bạn , đời tôi !
    Khi một miền thương mang đến cho bạn một cảm giác dịu dàng , một làn gió mới mơn man thổi như lời thì thầm của ai đó bên tai , thì bạn của tôi ơi .... hãy cứ biết rằng tôi mong muốn được như miền thương kia _ để một lần khẽ ghé đến bên bạn , và chỉ còn lại duy nhất sự dịu dàng lưu lại trong bạn _ Một miền thương mãi còn trong ký ức !

  5. Never

    Never Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tôi trong miền thương của bạn. Tôi đã gặp được 1/2 còn lại của mình, những mãnh vỡ không hoàn chỉnh nhưng xếp lại một cách tình cờ và vô tình tạo ra một tạo hoá thật tuyệt. Chỉ có điều mỗi mãnh vỡ đó qua thời gian muốn được "xếp" lại có chủ định hơn, vậy là có một tạo hoá khác mất rồi.Với tôi mỗi mảnh vỡ đó là một mảnh vỡ hoàn thiện, còn em đấy chỉ là những mảnh vỡ mà thôi.
    Rất khó để "gặp" ai, nhũng khó hơn nữa "ai" đó muốn ở lại bên ta.
    Tôi đi tìm ai? Ai đi tìm tôi? Ai và tôi đang đi tìm nhau?
  6. Never

    Never Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mà mưa thế này thì buồn quá, tự phá cỗ một mình và nhớ về trung thu trước và trước nữa.......
    Ai đó nói với mình phụ nữ khi hận một ai đó họ thường chọn 2 cách là tự làm mình thật đau khổ hoặc người đó là đối phương bất chấp tất cả nhưng có lẽ họ không nhận thấy rầng làm thế chỉ chứng tỏ rằng cô ấy vẫn rất yêu anh ta bởi vì nếu không làm điều đó để ''làm gi nhỉ". Chả hiêu có đúng không nữa, nhứng những "miền thương" đã qua đang làm mình mệt mỏi, hoài nghi về "con người". Mong sao được bình yên, và đâu đó một "miền thương" đơn giản và bình dị đang chờ đón mình.
    Tôi đang khóc hay bởi tại trời đang mưa...........
  7. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Những người tình rồi cũng bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ...
    Rồi em không còn lại ai ở bên đời. Thương yêu ơi, em gói gém thương yêu lại, rồi có ngày nào đó liệu em lại được nhìn thấy những thương yêu? Rồi một ngày nào đó, liệu em có được ôm ấp những thương yêu trong lòng? Thương yêu ơi, ngủ ngoan nhé thương yêu trong trái tim ta.
    Em sẽ đi, rồi em sẽ đi! Liệu phương trời nào có làm em nguôi ngoai được nỗi thương yêu trong lòng?
    Dòng sông nhỏ của ta, người chảy về đâu, để cho ta như đôi bờ đều lở?
    Ta đắp lên dòng sông bờ đê chắn lũ, để sáng sáng lũ trẻ ngồi thổi sáo bình yên trên những triền đê, chạy nhảy tung tăng dưới ánh nắng trời, mà đâu hay biết rằng dưới lòng sông ấy đang cuộn trào những con sóng.
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Một miền thương tôi đã đi qua, một tình thân tôi đã đi qua, tất cả đã xa rồi... Sao nỗi buồn nào vẫn còn ở lại đây, trú ngụ đầy ắp trong trái tim tôi? Này gió, này mây, này mưa sớm... mang dùm tôi những nỗi buồn theo cùng miền thương kia, để trái tim tôi yên bình nhịp đập của những ngày xưa cũ..., đừng lo lắng, đừng đa mang, đừng thương mến...
  9. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người đều yên ổn còn ta cứ mãi đa đoan? Sao không ngừng lo lắng? Sao không ngừng đa mang? Đã bao giờ em đi qua hết một con đường, hay toàn là dang dở? Em chợt sợ hãi, con đường phía trước xa tít tắp, liệu có lúc nào em sẽ lại như lúc này, em không dám bước tiếp mà chỉ muốn ngã khuỵu xuống vòng tay của đất mẹ. Liệu có lúc nào rồi em sẽ lại như lúc này, lại muốn cuộn tròn mình để như cái bào thai nằm trong bụng mẹ? Hãy cho em một cái tên để trong những khoảnh khắc yếu mềm nhất, em cất tiếng gọi! Hãy cho em một niềm tin, để em biết rằng trong em luôn có ánh sáng dẫn đường! Hãy cho em một hình tròn, để em biết rằng trong em không chỉ có toàn những mảnh vỡ!
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Miền thương ơi, mong em sẽ sớm đi xuyên qua những ngày tháng mưa gió bão bùng này để đến một ngày mới, hửng nắng và yêu thương. Chỉ cần em giữ lòng nhẹ nhàng trước mọi việc, tâm thanh tịnh, là em sẽ lại được ở giữa miền thương...
    Không ai bỏ em đi, không tình thân nào bỏ em đi, chỉ là em không biết thương thân mình và quay lại với tất cả thôi. Em nhìn đi, em chỉ cần quay đầu nhìn lại, sẽ thấy bao là ánh mắt, bao là nụ cười, bao là vòng tay bè bạn giang rộng chờ đón em, trong một miền thương mêng mông... Thật đấy, em quay lại nhìn đi..., ơi miền thương!

Chia sẻ trang này