1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm Những miệng núi lửa kỳ vĩ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Snowy111, 27/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snowy111

    Snowy111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những miệng núi lửa kỳ lạ

    Trải qua một quãng thời gian dài, những ngọn núi lửa dữ dội, với vẻ đẹp chết người ngày nào cũng dần được ngủ yên, thay vào đó là một màu xanh đẹp trù phú của cây cỏ hòa vào cuộc sống yên bình của con người. Hãy tìm hiểu về dịch vụ visa châu Âu và đến với những miệng núi lửa đặc biệt này trên thế giới nhé.

    Đỉnh kim cương, Mỹ

    [​IMG]

    Có vị trí tại hòn đảo Oahu của Haiwaii, Diamond Head hay còn được gọi là Đỉnh kim cương là một miệng núi lửa hình nón, nơi đã từng xảy ra nhiều đợt phun trào nham thạch mãnh liệt trong quá khứ. Vào thế kỷ 19, những thủy thủ người Anh đã vô tình phát hiện ra Diamond Head và nhầm lẫn những mảnh canxit lẫn trong lớp địa chất tại đây là kim cương, nên đã đặt tên cho núi là Đỉnh kim cương. Với tính chất địa lý đặc biệt, Chính phủ Mỹ đã chọn Diamond Head để xây dựng một căn cứ quân sự bí mật, tránh sự lui tới của người dân. Trong khi đó, các khu vực khác quanh núi được người dân tận dụng khai thác thế mạnh du lịch với nhiều bờ biển và cảnh quanh tuyệt đẹp của vùng nhiệt đới.

    Kelimutu, Indonesia

    [​IMG]

    Nhắc đến Kelimutu, người dân địa phương sẽ nghĩ ngay đến 3 hồ nước khổng lồ, nổi bật với 3 màu sắc khác nhau. Kelimutu nằm gần một thị trấn nhỏ của miền đảo Flores có tên là Moni, được biết đến với nhiều câu chuyện thần bí xoay quanh 3 miệng núi lửa có tên lần lượt là Tiwu Ata Mbupu (hồ của người già) có màu xanh ngọc nằm ở phía Tây, Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (hồ của thanh niên và thiếu nữ), cùng với Tiwu Ata Polo (hồ được được tin là đã bị bỏ bùa). Điểm đặc biệt của Kelimutu là màu sắc trong hồ có thể thay đổi theo từng thời điểm nhất định trong năm, do sự hoạt động của nhiều lỗ phun khí luôn hoạt động âm ỉ bên trong lòng hồ, dẫn đến hiện tượng nước lưu chuyển giữa các hồ với nhau hình thành một sự pha trộn màu sắc rất thú vị.

    Rocas Bainbridge, Ecuador

    [​IMG]

    Rocas Bainbridge nằm ngoài khơi của một hòn đảo có tên Santiago, một mẩu của quần đảo Galapagos, và là một chuỗi các miệng núi lửa khổng lồ có dạng cầu lõm. Nước mưa tích tụ lâu ngày hòa cùng với các khoáng chất có trong nước biển tạo thành những hồ nước có màu xanh lam rất đẹp ngay trung tâm của các miệng núi lửa này. Do vị trí địa lý khó tiếp cận, nên ngoài những đoàn nghiên cứu hay các nhà thám hiểm, thì chỉ có các loài động vật hoang dã mới tìm đến Rocas Bainbridge.

    Khác với hình ảnh mạnh mẽ vồn có và cũng tương tự như chu kỳ lão hóa của con người, những miệng núi lửa khổng lồ này cũng phải có lúc chìm dần vào quá khứ, hình thành thêm nhiều tuyệt tác thú vị của tạo hóa.

    Tìm hiểu thêm về dịch vụ visa châu Á để bổ sung thông tin du lịch bổ ích cho mình, bạn nhé!

    Để được tư vấn trực tiếp về dịch vụ visa, xin vui lòng liên hệ: (08) 73 06 57 89
    Trụ sở tại TP.HCM: 12 Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1
    Trụ sở tại Hà Nội: Phòng 1601, T. nhà CT6, Kđt. Văn Khê, Q. Hà Đông


    Nguồn: VisaGo.vn
    (Nơi cung cấp dịch vụ visa đáng tin cậy)​

Chia sẻ trang này