1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mô típ của truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Những mô típ của truyện chưởng

    Lâu lắm không vào Kiếm Hiệp Cốc, hôm nay mới quay lại, tớ thấy hơi buồn buồn. Nhân lúc lại gặp TIO bảo nhàn cư không biết làm gì, tạm mở cái chủ đề tán gẫu này để giải khuây vậy.

    Các truyện kiếm hiệp thường có nhiều mô típ giống nhau lắm, các tác giả thường ít sáng tạo ra những cái mới mà cứ học lại của nhau rồi thêm ít mắm muối vào, gọi đó là truyện của mình. Tất nhiên, Kim Dung vẫn luôn là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ vì vậy ông mới được rất nhiều độc giả từ khắp nơi trên thế giới hâm mộ.

    Có thể tạm kể một số tình tiết thế này:

    - Trả thù: thường mở đầu truyện là một vụ thảm sát cả gia đình một tiểu anh hùng nào đó. Nhưng tên sát thủ luôn đãng trí quên mất không nhổ cỏ nhổ tận gốc, nên sẽ có một cậu bé trốn thoát. Cậu bé này chắc chắn 100% sẽ trả thù được ở cuối truyện theo kiểu "ta nhất định thắng, địch nhất định thua"

    - Yêu đương: Có một điều lạ là các cô gái trong truyện chưởng đều rất xinh. Số người có nhan sắc so với các chị em "hoa kém thắm, liễu không xanh" lại có tỉ lệ áp đảo. Nhất là các anh chàng nhân vật chính, có muốn lấy vợ xấu cũng không được. Chắc các anh này không biết được rằng, yêu cô xinh thì phải vất vả chạy theo để chiều chuộng, dỗ dành đến thế nào !

    - Thương binh: Các cô gái xinh lại thường bị thương ở ngực, thế mới khổ. Có lẽ kẻ địch thấy cái mục tiêu đó dễ thương quá nên cứ nhè vào đó mà tấn công. Còn các vị cứu tinh của các cô thì cứ hay làm bộ không muốn khiếm nhã, nhưng do tình thế bắt buộc nên phải "chữa bệnh" cho các cô ở đúng chỗ đấy. Đặc biệt là các pha trúng độc, thì phải ghé miệng tận nơi, đọc mà thấy ngượng. Chỉ tiếc rằng chưa có tác giả nào để cho các cô bị trúng độc vào một chỗ nhạy cảm khác, thì chắc câu chuyện sẽ rùng rợn đến sởn gai ốc mất :(

    "Những việc cần làm ngay"

    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 15/05/2003
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 môtíp nữa : đó là mấy anh hiệp sĩ thường hay trúng phải 1 chất kịch độc nào đó và phải có 1 cô nào đứng ra hoá giải bằng phương pháp mà -ai -cũng- biết- là -gì rồi đấy . MK , mình chỉ mong trúng được cái chất này 1 lần !

    Majin-Boo

  3. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thật thà quá, thật thà quá......... Nhưng Ma- bư có biết sau khi được cô ta chữa cho khỏi rồi sẽ phải ân hận ngàn thu không đấy.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mỗ đọc chưa nhìu nhưng cũng có ít kinh nghiệm rùi.
    Mô típ thâm sơn cùng cốc mí chõ nì chẳng ai wa lại bao giờ nhưng hông bít seochõ nèo cũng giấu bảo vật.Bi zờ mỗ đi đường,ven đường có một cái kênh,chỉ mong rơi xuống kênh rùi trôi dạt đến chỗ nèo đó như một sơn cốc vắng lặng thâm u,sờ mó một lúc thì thấy cái gò đất nổi lên rùi có cơ quan chui xuống hầm xuống ngách rùi lượm được bí kíp học được võ công.
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  5. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chỗ nhạy cảm khác hơn cả ngực là chỗ nào thía. Có phải là Nếu thế thì pó tay

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của Ưu Đàm Hoa tiên sinh mới gọi là mô típ cũ rích
    Đầu tiên: Các nhân vật nam chính luôn có khả năng vô biên về đủ mọi lĩnh vực, nhất là việc thu hút phái nữ và lấy vợ!
    Các thế lực đen tối trên giang hồ thì toàn là Ma, Ma đăng, Ma quân ma kiếc, đủ cả! Sau khi giết hay thu phục các thể loại ma, nhân vật chính sẽ thành minh chủ võ lâm.
    À quên, các nhân vật chính trong truyện Ưu Đàm Hoa thì toàn con ông cháu cha còn vợ thì toàn ma nữ hoàn lương.
    Còn nữa nhưng mệt rồi, đi về thôi.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Một cái nữa là khi ta lâm vào đường cùng (bị độc sắp phát tác, kẻ thù đuổi đến sau lưng, chán đời vì bất lực hoặc mất em nào đó v..v...) hãy kiếm lấy một cái vực sâu hoăm hoắm, một cái đầm lầy đầy độc hoặc bất cứ một cái chỗ nào lao vào mà chắc chắn sẽ chết sau đó nhảy, lặn, chạy xuống, đảm bảo không chết mà còn kiếm được võ công đặc dị + thức ăn, nước uống tăng mấy chục năm công lực + vũ khí tối thượng + kỳ trân dị bảo và có khi còn cả mỹ nhân (cái truyện Hắc trì cung gì đó cũng có đoạn này).
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề...hề..., cái ý này hay đấy. Đa tạ nvl cô nương đã nhắc nhở. Kiểu này khi nào viết truyện phải để ý cho vào mới được.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng phỉa có một thằng cha ác thậm tệ, một hoặc nhiều nhân vật tấu hài và nhân vật chính cái gì cũng tốt. Còn phải thêm một lão thần y để cứu sống nhân vật chính nữa mới đủ bộ.
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Luôn có 1 ông tiền bối chán đời võ công tuyệt thế ẩn cư núi rừng , và hay hơn hết là sau khi truyền võ công cho nhân vật chính thì sẽ qua đời vì 1 bệnh khó chữa nào đó ...
    Những bảo vật trân quí thì hình như luôn rơi rớt lúc cần thiết ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này