1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mô típ của truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính thường rất cố chấp, nếu kộ muốn nói là n-g-u, gặp kẻ thù võ công cao hơn gấp bội nhưng vẫn lao vào đòi sống đòi chết, xem ra còn n-g-u hơn cả Quách Tĩnh.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nhân vật chính cố chấp và thiếu i ốt như vậy nhưng vị sư phụ nào cũng khen học võ thông minh, có tư chất tốt. Một số sư phụ còn phải chạy theo để khẩn khoản mời học trò về học võ với mình. Các anh chàng học trò "thông minh đột xuất, ngu bất thình lình" này thường luyện võ rất nhanh để còn kịp trả thù và vẫn đủ trẻ để cưới vợ, mặc dù suốt ngày lải nhải "quân tử báo thù, mười năm chưa muộn" !!!
    "Những việc cần làm ngay"
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Hê! Em vẫn thích nhất cái mô típ gia đình bị thảm sát, rùi được một cao nhân dị sĩ nào đó nuôi dưỡng thành tài. Sau đó là vác kiếm tầm thù...Trải qua bao nhiêu kiếp nạn, bao nhiêu mối tình đẹp đẽ thì trả được thù nhà. Khi rửa tay gác kiếm về nhà trồng rau nuôi lợn thì bên canh lại có một mỹ nhân nâng khăn sủa túi.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không biết các đồng đạo võ lâm đến với truyện kiếm hiệp thế nào chứ tại hạ thì chủ yếu để kill time và quên sự đời. Đọc truyện kiếm hiệp bao giờ cũng thấy đời thật sướng, nhân vật chính gian nguy cứ như không, hết gặp tiền bối kỳ nhân, quơ quáo cũng được kỳ trân bảo dược, võ học bí kíp, công thành danh toại lại đến mỹ nhân vây quanh vòng trong vòng ngoài, đuổi đi không hết. Làm nhân vật chính vài bộ kiếm hiệp chắc rằng vơ hết mỹ nhân trong thiên hạ. Mà mỹ nhân võ công cao nhiều thế không biết, may mà chỉ có trong truyện kiếm hiệp, chứ đời thường mà các em xinh đẹp cũng giỏi võ thế thì đúng là thiện tai, thiện tai (chắc anh em ta cũng phải cố mà luyện chưởng để còn phòng khi các nàng nắng mưa cũng không hại đến tính mạng ).
    Truyện kiếm hiệp kiểu trinh thám của Cổ Long tiền nhân (tạ thế từ 70's thì phải ) và anh hùng vì dân vì nước của Kim Dung tiên sinh có khá hơn nhưng cũng có nhiều điều chướng tai gai mắt. Kim Dung tiên sinh thì vẫn dẫm vào vết xe đổ vận hạnh mà có võ công, các vị Quách Tỉnh, Dương Qua, Đoàn Dự ... chẳng cần khổ công rèn luyện làm gì, đã có nhiều võ công thượng thừa dành cho, chỉ cần luyện vài ngày, thậm chí là nghe qua khẩu quyết tâm pháp thôi, là đả bại các tiền bối cao nhân như thường (nhưng nếu cần cũng có thể thua lãng xẹt nếu KD tiên sinh muốn có hề gì). Vị tiên sinh này còn chuối ở chỗ là cái gì cũng Trung Nguyên là nhất (mình là người Việt nên đọc càng tức anh ách), trong khi rõ là suốt lịch sử thì không biết bao lần Hán tộc chịu nhục trước các man tộc từ Hung nô, Kim, Liêu đến Mông, Mãn. Trong các tác phẩm của KD thì Tiếu ngạo giang hồ có lẽ là được nhất một phần chính vì ít có đề cao TN thái quá. Cổ Long tiên sinh thì được cái là cốt truyện ly kỳ cuốn hút nhưng thay cho vận hạnh học võ công thì là võ công tuyệt thế ngay từ đầu, tuyệt thế đến mức giết người không cần 2 chiêu, nhân vật chính võ công thì tuyệt thế mà trí tuệ và tinh thần cũng siêu tuyệt luôn, kiểu siêu nhân - và tiên sinh này thì mắc bệnh đề cao tình bằng hữu thái quá nhiều khi không sâu sắc thành ra lố bịch. Mà 2 đại gia này cũng đều là nam tác gia nên cũng không bao giờ để cho nhân vật chính cô lẻ thiếu bóng mỹ nhân bao giờ (chắc các vị ấy cũng thích làm nhân vật chính lắm). Nhưng thôi, chê thì chê thế thôi chứ truyện kiếm hiệp mà mô típ khác thì cũng không biết viết thế nào rồi tại hạ và các đồng đạo giang hồ chắc cũng có thích đọc truyện kiếm hiệp nữa đâu phải không.

    Ctech

    ------------------
    Không có tài cán gì, ngồi nói luyên thuyên vậy
  5. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trong 3 anh huynh đài kể thì đến hơn phân nửa chả có may mắn gì cả. Dương Qua thì bị đánh đập nơi Trùng Dương Cung, xuống Cổ Mộ luyện tập cực khổ, sau này cũng phải mất 1 cánh tay mới được Thần Điêu dạy võ, 10 năm trời luyện công mới thành nhất lưu cao thủ, nhờ tương tư mà mới sáng tạo môn chưởng pháp độc bộ võ lâm. Còn chàng Quách Tĩnh tuy có may mắn thật, nhưng anh này hơn 7 năm trời bị Giang Nam Thất Quái "dần" cho nhừ tử ở đại mạc rồi. Mà ai mới nghe khẩu quyết tâm pháp hiểu được ngay thì còn có thể, chứ bác Quách nhà ta thì có mà cần cù bù thông minh.
    Ổng là người Trung Hoa mà. Với lại ổng cũng khắc họa những người anh hùng đại mạc như Thành Cát Tư Hãn, Gia Luật Hồng Cơ, Khang Hy cao hơn nhiều so với các ông vua người Hán đấy chứ. Đại anh hùng Tiêu Phong là người Khất Đan, còn người được nhiều sự mến mộ như Vi Tiểu Bảo cũng đa sắc tộc.
    Tiêu...
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cái này nó gọi là dùng văn để đem những gì mình không có nói ra.Vậy chắc ông ưu đàm hoa này vừa xấu trai lại chẳng có tài cán gì,hồi bé thì sợ ma,lớn lên vì gia đình không có ai có ô dù nên không làm được gì fải đi viết chuyện kiếm hiệp nhảm nhí,vợ thì lấy về không dạy được ghê gớm quá fải chịu....nói chung là....chả biết noí sao

    Dễ Thích
    Nhanh Chán


    I don't believe my life have you and lost you forever....

  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hình như là càng chậm hiểu thì càng học võ công giòi mà lại có nhiều cô nương chết...thế mới chán mình chỉ muốn thế thôi..quách tỉnh chẳng hạn

    Dễ Thích
    Nhanh Chán


    I don't believe my life have you and lost you forever....

    Được NAT32 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 20/05/2003
  8. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .. chư vị bằng hữu nói quá đúng ..
    .. tại hạ đây "rửa tay gác kiếm" đã lâu rồi, hôm nay lạc vào đây lại thấy bồi hồi, "xao xuyến" .. .. nhớ lại một thời đã từng ôm mộng tưởng lớn lao, tung hoành thiên hạ, cứu nhân độ thế .. hic hic .. nay thì còn đâu . .
    Mong chư vị tiếp tục để tại hạ đây có thể mở rộng kiến văn hơn nữa . . thanks very very much . .
    ps :mà ai bảo nvl là cô nương à .. hic . . thiệt hả . ..

  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ổng là người Trung Hoa mà. Với lại ổng cũng khắc họa những người anh hùng đại mạc như Thành Cát Tư Hãn, Gia Luật Hồng Cơ, Khang Hy cao hơn nhiều so với các ông vua người Hán đấy chứ. Đại anh hùng Tiêu Phong là người Khất Đan, còn người được nhiều sự mến mộ như Vi Tiểu Bảo cũng đa sắc tộc.
    Tiêu...
    [/QUOTE]
    Cám ơn huynh đài có lời chỉ giáo. Nhưng quả thật những điều tại hạ đã đề cập thiển nghĩ là cũng không sai bao nhiêu đâu ạ. Kể ra thì nhiều chỉ xin lấy Thần Điêu đại hiệp làm thí dụ. Trong truyện này vị Dương Qua võ công gồm cả của Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, ... rồi Toàn Chân, Cổ Mộ ... đủ hết mà những ngón võ công càng cao bao nhiêu thì kỳ lạ thay là thời gian học càng ngắn bấy nhiêu (học nhanh để câu chuyện còn tiếp tục chứ lại). Việc đề cao TN thì khỏi nói rồi, man tộc lúc nào chả man di mọi rợ, tàn ác vô đạo. Còn sở dĩ Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt, Khang Hy vẫn chưa bị biến thành kiểu Kim Luân Pháp Vương hay Nhan Liệt vì các vị này có sờ sờ trong lịch sử, KD có gan bằng giời cũng không thể sửa đổi lịch sử hàng ngàn năm củaTQ ngông nghênh đi xâm lược các tiểu quốc phương nam nhưng lại bị các man tộc phương bắc đè đầu cưỡi cổ. Ngay như hình ảnh Kiều Phong được miêu tả anh hùng cũng là anh hùng vì đã hấp thụ cái đạo đức văn hoá Trung Nguyên đấy chứ, còn dân Khiết Đan hay các dân man tộc khác nói chung thì vẫn mọi rợ dã man mà thôi.

    Ctech

    ------------------
    Không có tài cán gì, ngồi nói luyên thuyên vậy
  10. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chưa kịp thưởng thức Ưu Đàm tiên sinh nhiều , mới có bộ Giang hồ mộng kỷ trên Vietkiem thôi (chắc tương lai cũng không dám tiếp chiêu của tiên sinh này thêm nữa) nhưng cũng thấy là lời bình chẳng sai trật ti ti nào. Kiểu viết truyện kiếm hiệp thế này bà con ta trong kiếm hiệp cốc cũng khối người viết được ấy nhỉ , viết xong cho bác NAT "cả thèm chóng chán" đọc để nhận xét về đời thực của tác giả thế nào cái.

    Ctech

    ------------------
    Không có tài cán gì, ngồi nói luyên thuyên vậy

Chia sẻ trang này