1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mô típ của truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Điều này cũng dễ hiểu thôi mà, mấy thằng cha nhân vật chính cậy có tác giả bảo lãnh nên cứ đâm bừa vào tử lộ, cuối cùng rồi lại hoạ hoá thành may ngay mà

    |^.^|​
    (^_^)
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao võ thuật không tăng tiến theo thời đại nhỉ. Mấy tay cao thủ đều dựa vào bí kíp của người xưa đã thất truyền nay tìm lại để thành thiên hạ vô địch. Chả thấy ai sáng chế sáng tạo gì cả. Tóm lại, cao thủ kiếm hiệp hầu hết đều là đồ ăn sẵn!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi chỉ thây có Châu Bá Thông và Dương Qua sang tạo ra chiêu thức mới. Người ta nói Hạu sinh khả uý nhưng hình như mấy bác đại hiệp đều trong chờ vào người xưa cả
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ô hay , suốt ngày lo trả thù với cua gái thì thời gian đâu mà ngồi sáng tạo võ công nữa chứ ...

    Majin-Boo

    Được Majin_Boo sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 28/05/2003
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ việc sáng tạo võ công nào phải chuyện đùa nhất là với võ công thượng thừa, cón võ công mèo ba cẳng thì sáng tạo làm quái gì cho mệt các huynh đệ nhờ .
    Muốn sáng tạo võ công trước nhất là cần tư chất (chỉ số IQ chắc cũng phải bèo lắm là 180-190 ) rồi lại đam mê nữa.... Với lại như Bô nói hê hê... các hiệp khách tối ngày đi tán gái không làm quái gì còn thơi gian để sáng tạo với sáng chế, luyện được võ công có sẵn thì cũng gọi là mừng rồi.
    Châu Bá Thông bí nhốt ở Đảo Đào Hoa mười ấy năm, ăn không ngồi rồi tay chân ngứa ngáy không tìm thấy đối thủ hai tay quơ qua quơ lại rồi tự thành ra đánh nhau ---> sáng tạo ra võ công một cách quá rùa phải không .
    Dương Quá thất tình u uất ngồi ở góc nào đó nhớ Tiểu Long Nữ, nhớ qua múa tay múa chân loạn xạ ---> Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng (cũng rùa như Châu Bá Thông vậy )
    Chỉ có Trương lão đạo mới là người "si võ" thật sự , leo lên núi ở không lấy vợ không sinh con lại cũng không thèm đi tán gái ngồi ngẫm nghĩ mấy chục năm mới sáng tạo ra được mấy môn võ công huyền diệu chứ có phải chuyện chơi.
    Bởi vậy mấy chàng đại hiếp ấm ớ tối ngày đi tán gái thì làm sao đủ thời gian để ngồi ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ ra võ công mới như Châu Bá Thông, Dương Qua hay hơn nữa là Trương Tam Phong.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thiệt như Đạt Ma Sư tổ kìa diện bích Chín năm từng đó thời gian mới sáng chế ra được võ công ..Vậy thử hỏi có ai có thể như thế được như vậy ...
    Lão Trương bao nhiêu năm mới ngộ được ra thái cực quền ...Đời người ngắy lắm mà ..Những người trên họ rất thông minh học vấn uyên bác , và có cái chân lý nữa người ta gọi là ngộ ... Hỏi những đại hiệp ta không mang thù này thù nọ phải trốn chạy khỏi sự truy sát kẻ thù , lấy thời gian đâu ra mà sáng tạo ..
    Chắc mấy chục năm cuối đời của họ chắc có thể khi họ trả được thù hì nhưng lúc đó truyện đâu có nói đên nữa vì thế chúng ta đâu có biết ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Pranks huynh đệ nói thế cũng phải, nhưng đấy là xu thế của thời đại mà. Thời buổi bây giờ, có luyện được võ công cao diệu đến đâu cũng đâu có thê thiên hành đạo được.
    Thử hỏi Trương Tam Phong hay Dương Quá kia có chịu nổi nửa quả Tomahawk ko nhể ?
    all the rivers run...
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    *********, cần gí đến Tomahawk chi cho ghê gớm. Chỉ cần cỡ X-Men hay Matrix là đủ ghê gớm rồi

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , tống cho 1 quả shotgun là ựa cơm rồi , chứ cần chi đến mấy anh X-Men ...

    Majin-Boo

  10. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vãn bối xin có lời kính chào các Lão nhân tiền bối, các huynh, đệ, tỉ muội!
    Lần đầu tiên được có mặt tại Kiếm Hiệp Cốc, võ công ( mồm) có gì thiển cận kính mong được chỉ giáo ạ!

    Em xin được góp thêm chút ngu ý về môtíp truyện chưởng.
    Đó là vấn đề vũ khí sinh học và hoá học.
    Thời đó chưa có Công ước hay Nghị định thư gì ráo, nên các hảo thủ cả Hắc và Bạch ( thường là Hắc) xài ba cái đồ này kinh dị luôn!
    Vũ khí sinh học thì đủ các loại trùng độc.....ăn vào đủ mọi nơi trong lục phủ ngũ tạng, vận công thấy nghẹt thở ( SARS), phá huỷ dung nhan ( đậu mùa), xạm đen đầu các chi ( nhiệt thán).......
    Vũ khí hoá học thì càng đa dạng hơn nữa, nhẹ là trúng độc hít phải chết liền ( khí Clo ), uống vào ngủm luôn ( asen ) hoặc là trúng độc tê liệt tứ chi, choáng váng rồi "hậu thế sẽ báo thù ".....cái này chắc là chất tê liệt thần kinh VX.....
    Kỳ nhất là ba cái chất mà các nữ ma đầu cho các đại hiệp uống vào, sau đó " cùng luyện công", đọc thấy ham quá, em chỉ mong được thử một tí
    Thấy ghê quá!
    Độc hành
    Được KeDochanh sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 30/05/2003

Chia sẻ trang này