1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mô típ của truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Luyện mấy cái tà công này thì coi chừng chứ ở đó mà ham

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , câu này sao giống câu của mình quá xá !!!
    Nhân tiện nói luôn cái màn chất độc , mấy chất độc mà các vị hào kiệt , đại ma đầu , vilains , heroes ấy hay tự hào là thiên hạ không có thuốc giải , kỳ độc đệ nhất ấy hình như chỉ có công hiệu trong vòng 12 canh giờ hoặc 2 , 3 ngày . Trong khi đó ai cũng biết 1 gói thuốc chuột khoảng 1 kí cũng dư tiễn cả 1 quân đoàn xuống suối vàng chỉ sau khoảng 5-7 tiếng ... Nhiều lúc đọc ngẫm thấy tức cười ...

    Majin-Boo

  3. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác Boo chỉ được cái nói nói đúng ! Hôm nọ coi TV thấy có thêm
    " thuốc chuột ngửi" của TQ, rất hiệu quả , mấy bác nông dân sử dụng vô nhà thương liền, còn gia súc gia cầm thì " thất khiếu máu trào " luôn, chắc sản xuất trên công nghệ " Tuyệt mạng hương" quá!
    Nay em xin bổ sung thêm, ngoài vũ khí sinh học và hoá học, ba cái đồ " Vũ khí thô sơ - công cụ hỗ trợ" của các đại gia ngày xưa cũng bất hủ lắm.....
    Vũ khí thô sơ thì khỏi bàn, các đại hán dùng mọi thứ có thể, đao kiếm thì thường ở phố huyện, kỳ quái hơn có các loại quạt, đàn, sáo đủ cả, bàn tính gỗ cũng được xài khá nhiều.....cá biệt có vị xài luôn đòn cân, khá nổi tiếng !
    Công cụ hỗ trợ có loại công nghệ rất cao, ví dụ ba cái hạt minh châu gì đó rọi vô mắt là đui liền, chắc công nghệ kiểu đèn rọi lade .....
    Phẫu thuật thẩm Mỹ cũng đạt tới đỉnh cao luôn, giờ có công nghệ silicon mới có thể tạo ra mặt nạ hoá trang, còn các điệp viên vẫn chịu đau hàng giờ để phẫu thuật biến đổi khuôn mặt, còn hồi đó để hoá trang, các cao thủ chỉ vận công, vuột mặt, xài thuật " Dị Dung " là xong tuốt.....
    Đáng sợ......

    Độc hành

  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà, cái thuật dị dung của các vị cao thủ thì đến cỡ Tôm Cờ-rui-sờ trong Điệp vụ bất khả kháng, ý lộn, bất khả thi cũng thua xa.
    Mà hổng hiểu công nghệ luyện gang thép thời đó thế nào chứ thấy các vị thiếu hiệp trẻ tuổi toàn có được mấy thanh báu kiếm ghê người. Chém 1 nhất kiếm khí toả ra mấy trượng vuông! Sợ thiệt!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là tại hạ đọc kiếm hiệp cũng không nhiều,nhưng trong cái "không nhiều" đó,tại hạ cũng tìm được vài chi tiết giống nhau giữa các truyện.Chỉ lấy ví dụ trong 3 tiểu thuyết của Kim Dung: Ỷ Thiên Đồ Long ký,Thiên Long bát bộ & Tiếu Ngạo Giang hồ cũng có ko ít điểm giống nhau:
    -Cái vụ "Vạn độc bất xâm": Trong TLBB,Đoàn Dự nhờ nuốt được một chú Mãng Cổ Chu Cáp gì gì đó mà cơ thể có thể chống lại các loại chất độc xâm nhập thì ở TNGH,Lệ Hồ Xung khi được Giáo chủ cái quái gì giáo đấy (tên là Lam Phượng Hoàng?)tiếp máu thì cơ thể cũng trở nên "Vạn độc bất xâm".
    -Vụ sáng tác võ công từ thơ thẩn: Trong YTĐLK,Trương Tam Phong từ mấy câu thơ mà sáng tạo ra cả một pho võ công lợi hại.Sau này Trương Thuý Sơn dùng cái này để viết lên vách núi gì đó thì ở TNGH,bác gì đấy ở Cô Sơn Mai Trang cũng sáng tác ra được một pho võ công từ một bài thơ,sau này dùng rượu làm mực để viết lên tường.
    -Ở TLBB,Đoàn Dự biết sử dụng Bắc Minh Thần Công,Đinh Xuân Thu biết dùng Hoá Công Đại Pháp;còn ở TNGH,Nhậm Ngã Hành & Lệ Hồ Xung biết dùng Hấp Tinh Đại Pháp.Mấy môn công phu này đều hoặc là hút lấy nội lực kẻ thù để biến thành của mình,hoặc là làm tiêu tán nội lực kẻ thù.
    -Ở 2 nhân vật Lệ Hồ Xung và Trương Vô Kỵ đều có một điểm chung là võ công rất cao cường nhưng khả năng lãnh đạo lại cực kém.TVK vì thế mà không thể trở thành Hoàng đế,LHX vì thế mà trong vụ giải cứu Nhậm Doanh Doanh đã làm cho không ít cao thủ phải bỏ mạng.May mà có cái địa đạo ở Thiếu Lâm,nếu không thì chưa biết thế nào.
    -Những nhân vật cần phải sống có khả năng thoát hiểm cực cao.Ở YTĐLK,Tạ Tốn + vợ chồng TTS chả biết thế quái nào mà giữa biển cả mênh mông lại lạc được vào băng hoả đảo.Tôi cá bác nào bây giờ ngồi giữa biển mà lên tận Bắc Cực được đấy! Còn Trương Vô Kỵ thì khỏi nói,thần chết chắc phải sợ hắn!
    -Các nhân vật chính của chúng ta còn có tửu lượng vô địch.Kiều Phong thì khỏi nói,đến Đoàn Dự vừa uống vừa tiết ra ngoài mà còn ko thắng nổi;còn Lệ Hồ Xung thì cũng được nhắc đến như một kẻ có tửu lượng ko kém nhân vật nào.
    -Ở các tiểu thuyết của mình,KD đều xây dựng một số nhân vật rất hài hước.Trong TLBB có chú Bao Bất Đồng,ở TNGH có mấy vị Đào Cốc Lục Tiên....Tôi tính toán sơ sơ cũng thấy được những đoạn có các nhân vật kiểu như thế này nói hươu nói vượn tốn cũng không ít trang sách.KD quả là tài tình!
    -Một số nhân vật được lặp đi lặp lại.Mấy chú sử nhuyễn tiên,phán quan bút hay dùng bàn cờ làm khí giới.....,truyện nào cũng phải có.
    ........
    Tạm thế đã!
    Các vị cho tại hạ thỉnh giáo cái.Không biết có vị nào đã đọc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" mới được NXB Văn Học cho in chưa nhẩy?Hình như đ/c Vũ Đức Sao Biển cũng tham gia dịch hay sao ấy! Tôi đọc mà tức (cười) không thể chịu được. MK,các vị đã bao giờ thấy một ai đó cười "hy hy" chưa? Tôi đoán là chưa! Ấy thế mà trong TNGH,các nhân vật toàn cười "hy hy" mà không thể cười nổi cái điệu "hi hi".Mà tôi thật không hiểu là thằng cha này dịch kiểu dek gì nữa;cũng lại liên quan đến vụ cười đùa.Ai đời khi người ta đang bàn đến chuyện kháng địch thế nào,bố trí ra làm sao (một cách cực kì nghiêm túc,trong bối cảnh đó);hoặc hai kẻ thù địch với nhau đang nói chuyện sinh tử...,hoặc trong rất rất nhiều tình huống khác mà chỉ có một thằng....lạy Chúa,tại hạ không thể tìm được từ nào để dùng mới cười "hi hi";ây thế mà mấy con nhợn lại dịch cho nhân vật cười "hi hi" được. Bái phục! Đấy là chưa kể đến hàng vô số lỗi chính tả khác,nhưng cái này còn có thể đổ lỗi tại khâu in ấn hay sắp chữ.....nhưng cái vụ cười "hi hi" với cả "hy hy" kia thì thật,MK,dịch ngu bỏ mịa!Các vị có thể tìm đọc để kiểm chứng!
    Xin lỗi vì tại hạ hơi quá nhời! Nhưng nói chung là bức xúc quá!Hì hì!
    Có gì mong các vị huynh đài chỉ giáo!
    Tucurie

    Được tucurie sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 02/06/2003
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một số nhân vật "bách độc bất xâm" nữa:
    -Du Thản Di nhờ Côn Luân băng tằm nên người có hàn độc lại cũng bách độc bất xâm nên mới có trận chiến hy hữu giữa 2 nhân vật gặp được kỳ duyên này trong rừng trúc. Quả là một trận đấu nội lực hãn hữu giữa các "cao thủ nghiệp dư"
    -Quách Tỉnh nhờ uống máu Huyết Xà nên các loại rắn độc đều không dám đến gần, hình như cũng là bất độc bách xâm thì phải (cái này cũng không được rõ cho lắm)
    Đúng là cái vụ cười hy hy tại hạ cũng thấy ngứa mắt thật. Ai đời vị chưởng môn phái Hoa Sơn là quân tử kiếm Nhạc lão không quần sĩ diện tràn trề mà khi nói chuyện cứ hy hy... mãi, đúng là khó hiểu không chịu được.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  7. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, một mô típ nữa của TKH chính là ba cái chuyện xảy chân rớt xuống vực hay bị đã lở lấp miệng hang, cái này đã có vị huynh trưởng ở trên nói rồi, nhưng ở đây đệ muốn nói rõ hơn ở chỗ: Ở đáy vực hay đáy hang bao giò cũng có một lão chân nhân hay quái nhân, còn sống hoặc đã thăng rồi, nhưng đều đã mò mẫm hàng chục năm trời, tuyệt nhiên không có thấy lối exit đâu cả, sống dở chết dở mặc dù võ công cái thế..........thế rồi nhân vật chính sau khi nhận được võ công của mấy vị này, chỉ vài ba bước chân hoặc cùng lắm là vài ngày đã tìm ngay ra được lối thoát.....escape và tầm thù.......kinh chưa!
    Vụ thứ hai là công phu " Dạ nhãn" , có thể còn một số tên gọi nữa, đại loại là vận công nhìn đêm sáng như ban ngày.......Chậc chậc.....du kích quân I rắc mà luyện được bâcí công phu này thì chấp Delta Force xài kính nhìn đêm vô tư luôn!
    Vụ thứ ba là : các cơ quan bí mật ( nôm na là bẫy ), thường thì các đại hiệp vượt qua ngon ơ à, em thì em thấy là cứ cho các cao thủ qua Củ chi đạo hay Tây Nguyên Xứ, thử qua mấy món hầm chông của các tiểu thư vùng này.........đảm bảo cho dù là Thiết cước Đại tiên thì may lắm trở về Trung nguyên cũng sẽ là Độc cước đại tiên!

    Độc hành

  8. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy đọc Kim Dung có một điểm hơi chán ở chỗ. Bao giờ cũng vậy, đồng chí nhân vật chính lúc đầu võ công như...hâm. Nhưng rồi kiểu gì thì kiểu, sẽ gặp một quả "kì duyên" rất trời ơi đất hỡi, thế là thành "siêu anh hùng".
    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

  9. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    E hàm.....mấy hôm rày bận wá!
    Một mo típ nữa....cái này đáng lẽ em phải xin phép chum zô mục Ngôn ngữ Truyện KH, nhưng ở bển thấy các Đại tẩu bàn luận rât khoa học và nghiêm túc, không đùa cợt đưọc đành bỏ qua bên này zậy!, Ấy là cách nói năng trong TKH, pha trộn giữa Hán và quốc ngữ, nhiều lúc rất gượng ép và buồn cười kiểu như : " Tiểu bảo đâu, nhớ buộc chiến mã của mỗ cẩn thận, cho nó ăn cỏ non nhé...."
    Về vụ này, hồi lớp 8, bùng nổ TKH, em có thằng bạn ngồi cạnh, hình như luyện công TKHkhông đúng cách, " tẩu hoả nhập ma", cứ mở miệng là ngôn ngữ theo kiểu TKH không à......
    Đưa cho nó mượn quyển vở thì nó chắp tay " Đa Tạ"
    Vồ được con muỗi, nó cười đắc thắng :" Khinh công khá đấy, nhưng thế trảo của ta đi như di sơn đảo hải, mi tránh sao nổi bại vong???"
    Lỗi lạc nhất là ở giờ Vật lý,thầy giáo có biệt tài ném phấn lọt vô cái mồm nào đangnói chuyện, hôm ấy nó đang nó chuyện cùng ...em, thày trông thấy, ném ngay cho nó một phát, nó cũng nhanh, né được, liền gườm gưòm làm một câu : " Các hạ xuất thủ quá ư tàn độc, may là tại hạ cũng có chút ít bản lãnh!!!", thế là nó bị cấm cửa Vật lý Cốc một tuần.......

    Độc hành

  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ bách độc bất xâm này trong mấy truyện của ƯĐH hay Ngoạ Long Sinh thì nhan nhản ... Hầu như truyện nào cũng có ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này