1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG mối tình ĐẦU của em ;;)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi fallingin2U, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG mối tình ĐẦU của em ;;)

    Lời tựa
    --------

    Anh thương yêu,

    Có lần anh hỏi rằng em đã yêu bao nhiêu người, đã hai chấm sao bao nhiêu lần rồi. Em không nói. Anh giận! Làm sao em có thể trả lời anh được. Làm sao em nỡ làm anh đau lòng. Nhất là làm sao có thể thống kê hết các chàng trai đã đi qua đời em.

    Đến hôm nay anh lại hỏi lại câu hỏi đó. Thôi thì để em thống kê lại nhé, 1,2,3,4,5...

    Thương yêu tặng anh, mối tình cũng rất đầu của em

    Được Fallingin2U sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 15/01/2005
  2. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin được tiếp lời cho lá thư thứ hai gửi anh .

    Anh yêu !
    Em yêu anh và vì lẽ đó em ko bao giờ muốn nhìn thấy anh phải buồn và càng ko bao giờ muốn làm anh bị tổn thương .
    Anh yêu ,đừng hỏi em ko đã yêu ai và yêu như thế nào bởi người em yêu nhất ,quan tâm nhất bây giờ và mãi mãi sau này là anh , chỉ mình anh thôi . Anh có biết..............

    15/1/05
    "Bé "của anh .
  3. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Ôi anh, anh của em ơi (sozi anh em đang reply cái topic này , ko cần kiểm tra nhiệt độ trên trán em đâu anh ạ)
    Anh có nhớ ngày xưa anh em mình quyết định cùng hỏi nhau mỗi người có phải là "first love" của người kia ko, và anh đã ngạc nhiên khi nghe em trả lời em ko quan tâm, em còn đùa anh em ko muốn làm "first love" của anh, em chỉ muốn làm "last love" của anh thôi, anh cười và bảo sao em khôn thế ...... đến bây giờ việc chúng ta có phải là những người yêu đầu tiên của nhau ko ko còn quan trọng nữa (vì cả 2 đứa cùng ngố như nhau nên có gì khó đoán đâu). Chúng ta là những người yêu cuối cùng của nhau mà.
  4. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nào thử bắt chước người nhớn cái xem nào
    -----------------------------
    Anh yêu !
    .........................
    ......ừm .............................................
    ..............................

    ơ ... xem nào ..... Em yêu anh nhiều lắm ....
    ................................ơ.....................................
    ........ơ ...................... Chẳng biết nói gì ..............ơ ..........



  5. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lời tựa 2
    ---------------------
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Chậc, cái đoạn thơ trên đúng nhất với mình khi ... mình không thể khẳng định: khi nào em bắt đầu yêu. Tất nhiên là có thể nói mình yêu từ khi mới lọt lòng, yêu bố yêu mẹ, yêu ông bà anh chị em cô dì chú bác. Nhưng mà lúc đó thì biết thế quái nào là yêu đâu nhở? Gớm, các bác nhà thơ cứ là vẽ chuyện, lúc đó em chỉ biết tè dầm (cả trên cả dưới), hờn dỗi linh tinh chứ biết yêu với đương nó là cái gì?
    Tính từ hồi cấp ba nhé, chứ không anh yêu lại bảo em đa tình quá

    Được Fallingin2U sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 17/01/2005
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tựa cửa nhiều quá đấy. Thập thò mãi, bạn hiền có định vào nhà không thì bảo
    Hmm, cứ ai nhắc đến "mối tình đầu" là tớ lại nhớ câu thơ:
    Sóng chẳng thể là bài thơ thứ nhất
    Vì biển xanh nhớ gió đến cồn cào...

    Nhưng biển và sóng mới chính là mối tình vĩnh cửu, "last love" nhỉ? Bởi sóng luôn gắn với biển, và chính gió khiến tình yêu biển sóng thêm mặn mà.
    --------------------------
    LIKE A RIVER FLOWS SURELY TO THE SEA
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 17/01/2005
  7. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn hiền hai câu thơ này nhé
    "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc"
    Nói về mối tình đầu kiểu "Ngày xưa em còn bé thơ, tính rất hay dỗi hay hờn..." thì chẹp chẹp, tớ hình như cũng có thì phải. Bây giờ thỉnh thoảng "thằng em" của bạn còn nhắc lại để trêu cơ mà.
    Ấy thế mà, cái hồi "yêu yêu, thích thích" ấy cũng hay phết đấy. Chả phải ngày xưa cứ ngày nào đi học là tớ ăn mặc rõ đẹp, lại còn làm điệu buộc tóc cao...Xấu ơi là xấu mà cứ nghĩ là đẹp. Ke ke. Nhưng mà đó sẽ là những kỷ niệm lưu giữ lâu nhất trong tim tớ đấy. Chỉ là kỷ niệm thôi nhé, vì bây giờ "thằng em" của bạn mới thực sự là mối tình đầu.
    Khờ khờ!
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 17/01/2005
  8. lehailan

    lehailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này chỉ thấy các girls vào post bài thôi nhỉ? Có lẽ các Boi nhà mình không liệt kê nổi có bao nhiêu mối tình đầu nữa (tỷ dụ như Cận chẳng hạn )
  9. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    " Hảo hảo "
    Đúng đúng , I think so
    "mây bi"
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 21/02/2005
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    này thì Boy
    Ê tình đầu còn nhớ anh không ... cười nham nhở
    Chưa nguôi đấy àh , thua chị hai tuổi thì làm sao chị nhớ được

Chia sẻ trang này