1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungasroma0112, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungasroma0112

    trungasroma0112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    những mối tình đầu

    Tình đầu hay dang dở!!!

    Lúc đó Loan cũng không biết nó có cảm giác với Tùng hay không . Năm ấy, nó 19 tuổi . Trời ơi, già tới nơi rồi mà sao vẫn chưa có bạn trai nhỉ!? Không lẽ mình ế!? Cũng có 3,4 chàng theo đuổi nó ra mặt, nhưng sao Loan có cảm giác sờ sợ khi nghĩ tới lúc nắm tay 1 trong những người đó . Có người theo đuổi dữ dội quá, nó sợ dựng tóc gáy, trốn họ như trốn ma . Tùng cũng công khai trồng cây si như mấy người kia, nhưng Loan không cảm thấy sợ hắn . Hắn rất tiếu lâm, vui vẻ và tốt bụng . Nó mến hắn ở những cái khoản đó . Làm bạn bè với nhau cũng gần 1 năm .

    3 tháng cặp kè với nhau, Tùng ngỡ 2 đứa sẽ suốt đời suốt kiếp . Đùng một cái, Loan gặp 1 người khác, đẹp trai hơn, lịch lãm hơn, hấp dẫn hơn .

    Vi quen với Ricky gần 6 tháng . Ricky quen biết khá rộng rãi . Vi rất có cảm tình với 1 trong những anh bạn của Ricky, Danny . Đi chơi với nhau mà Vi chỉ để mắt nhìn Danny thôi! Biết làm sao đây khi tiếng sét ái tình đã đánh trúng Vi! Không biết Danny nghĩ sao, nhưng Vi thì biết rất rõ trái tim của mình đang hướng về ai .

    Trong một đêm say bí tỉ vì rượu và vì thuốc phiện, Vi gục đi, không còn hay trời trăng mây nước gì nữa, trong khi đám bạn đứa thì ngồi vờ vật trong khói thuốc, đứa thì tiếp tục cụng ly đôm đốp, đứa karaoke ỏm tỏi, có đứa nằm vật ra cạnh dĩa gỏi gà mà ngáy ầm ầm với chai rượu trong tay .

    Ricky cõng Vi lên phòng, khép cửa lại .

    Vi bỏ Ricky vài tháng sau đó . Đến một hôm, đang đi chợ với bạn, Ricky từ đâu thình lình chạy đến, quì xuống, giữ chặt chân Vi, van xin nó đừng bỏ rơi hắn . Vi đá một cú thật ngoạn mục vào vai hắn, hất mặt bỏ đi .

    Vài hôm sau, khi đang đi chơi với cả đám bạn, bỗng Danny choàng tay lên vai Vi, kéo nó lại gần rồi hôn nó trước mặt Ricky và mọi người .

    Phương và Liêm yêu nhau gần 1 năm . Lúc nào cũng như hình với bóng . Phương xinh đẹp, con nhà khá giả . Liêm tướng phong trần nhưng bảnh trai, nhà cửa khang trang . Hai người quen nhau từ thuở còn đi học . Thuở ấy, Phương rất thích Liêm trong khi hắn đã yêu thích một cô bé khác, Lương . Cô ta xinh đẹp, thông minh, nhà nghèo . Mối tình con nít! Đùng một cái, Lương được bảo lãnh đi nước ngoài . Liêm buồn như con nít mất đồ chơi . Hắn quay sang Phương như con nít được mẹ mua cho món đồ chơi mới . Rồi 2 người cặp kè, rồi yêu nhau và đã bắt đầu thề non hẹn biển .

    Hôm sinh nhật Liêm, Phương đến nhà hắn . Hắn đã đi ra ngoài mua nước đá . Khách khứa đầy nhà . Nó xin phép vào phòng học bài của Liêm để đặt món quà sinh nhật lên bàn, định làm cho hắn bất ngờ .

    Tối hôm đó, 2 người chia tay .

    Trong học tủ của Liêm, Phương đã tìm được những lá thư mà Liêm và Lương đã trao đổi trong bao nhiêu năm nay . Họ nói chuyện đám cưới với nhau!!!

    Đây là những mối tình đầu có thật!!!

Chia sẻ trang này