1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi xxxthe, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxxthe

    xxxthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những mối tình đầu!!!

    Đây là mối tình đầu của tui, ai có mối tình nào thì kể cho bà con nghe với!!!
    Minh

    22h30?
    2-11-2003
    Cảm nghĩ?
    Nhận được giấy báo đậu DH, lòng ta mừng khôn xiết, thế là bao mong ước của ta đã thành hiện thực. Và cũng trong ngày ấy, ta nghe tin em rớt?Một cảm giác buồn vui lẫn lộn, ta ko biết mình nên cười hay nên khóc, ta ko biết mình phải nói thế nào với em, ko biết sẽ làm sao khi ta đối diện với em đây?
    Ngày ta đến trường, với bao niềm háo hức,
    với bè bạn mới, với thầy cô và ngôi trường mới,
    ta chợt thấy quặn lòng khi nghĩ đến em.
    Đã 3 năm kể từ ngày ta gặp em lần cuối,
    ko biết giờ này em ở nơi nao, em sống ra sao giữa Sài Gòn phồn hoa đô thị.
    Một giọt lệ chợt rơi,
    ta dối lòng mình rằng đó là hạt bụi.
    Một hạt bụi vô tình chen giữa đời ta!!!
    Rồi ngày tháng trôi qua?
    ta đi tìm em với tràn đầy hi vọng,
    dẫu biết rằng hi vọng ấy như tia nắng chợt tắt giữa hoàng hôn.
    Với chút ánh sáng mong manh,
    một gã trai khờ vẫn vun đầy hi vọng,
    mong một ngày được đến bên em.
    Ta thường mơ về em trong những giấc mơ trưa,
    ta thấy em vẫn dịu dàng như thuở đầu gặp gỡ.
    Ngày ấy ta và em như đôi ****,
    bay chập chờn tung cánh uyên ương.
    Ngày ấy?đã xa nhưng dường như vừa mới hôm qua
    Ta vẫn thấy hình bóng em bên cạnh,
    với nét xinh tươi thoang thoảng hôm nào.
    Rồi hi vọng trở thành sự thật?
    Một buổi chiều ta nhận được tin em
    Ta biết em đã vào Sư Phạm
    Sẽ trở thành cô giáo của tương lai
    Ta biết mình vô vàn hạnh phúc
    Ta đã cười cho em và cho cả chính ta.
    Bình minh?
    Mầm cây vươn lên đón lấy ánh sáng bình minh
    Sau những đêm trường tối tăm lạnh lẽo
    Giọt sương đêm còn đọng
    Lấp lánh như những giọt lệ reo vui
    Ta thấy mình bé nhỏ giữa trời xanh
    Như chú chim non tung cánh đón mùa xuân
    cất tiếng hót vui mừng ríu rít?
    Đêm trường đã qua và giờ đây là ánh sáng mặt trời
    Ta thấy lòng mình vô vàn ấm áp!!!
    ?????



    đời là bể khổ - quay lại là bờ...
  2. xxxthe

    xxxthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô, sao mày solo quá Minh !
    Tao mà méc em lớp 10 của mày là chít nha con.1 vợ thôi, còn bài đặt nhớ em khác.Coi chừng bị đánh ghen nha con...
    đời là bể khổ - quay lại là bờ...
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới tình đầu của mụi thì dở khóc dở cười dzễ sợ luôn
    Ai mún nghe thì chuẩn bị tinh thần nhé


    Mụi dzà "hắn" lần đầu chạm ...mắt nhau là ở lớp luyện thi bằng B tiếng Anh ,trong phòng 33, trường THPT Trần Khai Nguyên . Khi đó, mụi là lớp "trảng" của lớp, nổ nhứt lớp, wậy nhứt lớp dzà tóc dài nhứt lớp ( sau này "hắn" cũng thú nhận là iu mái tóc của mình nhứt mừ). Còn "hắn" thì mờ nhạt hơn chữ mờ nhạt. mụi chỉ ấn tượng dzới cái cặp đích chai dày cộm trên cái khuôn mặt tròn mũm mĩm của hắn. Và tiến bộ hơn một tí là khi mụi đến xin tiền ...í lộn, thu tiền quỹ lớp , nhìn cái bản mặt của "hắn" là bít hết xiền cơm trưa rùi( nhưng mụi cũng nhạy cảm lém chứ bộ, bởi rứa mừ mụi mới bảo hắn nếu để wên thì mai mốt mụi thu )
    Pè con bít " hắn" trả lời mụi làm sao ko? " Chẳng bít tuần sau còn tiền ko, thui thì đóng luôn bi giờ luôn cho rùi". ngưòi gì kẹo thí sợ.
    Được cái mụi rất dzễ làm weng nên chỉ ngay ngày hôm sau mụi dzà " hắn" đã ngự cùng một bàn, tất nhiên là trên tinh thần học tập đàng hoàng nhe. Mụi là người đề nghị "hắn" ngồi chung để cùng luyện nói tiếng Anh( có điều hình như sử dụng tiếng Việt nhìu hơn), vậy mừ " hắn" tưởng mụi lo "hắn" ko nhìn thí bảng nên chuyển wa chỗ khác ngồi rùi mới rủ " hắn" ngồi chung.

    Chả hỉu sao mừ mụi dzà "hắn" hợp gu wá giời luôn. nghe giảng thì ít mờ nghe " hắn" nói thì nhìu, à ko, chính xác là mụi nói hắn nghe. "Hắn" hí hoáy vẽ một con cáo đẹp đáo đễ (Nói tới đây các huynh đệ đã nhận ra ai rùi chứ huh?) , mụi cực kì khoái vẽ và mê cả những ai có cùng sở thích í nên năn nỉ " hắn" tặng mụi con cáo đó. Cứ ngỡ con gì "hắn" cũng vẽ được, mụi thì chỉ bít vẽ người thui, nên làm bạn dzới "hắn" có gì mai mốt nhờ "hắn" vẽ tiếp. Ai ngờ, sau ni mới hay hắn chỉ vẽ only cáo mà thui.Chuối!

    Thời gian lặng lẽ trôi wa, mụi dần khám phá ra " hắn" rất ...hiền, giống như một người anh trai của mụi, chỉ nổi giận khi nào mụi tranh việc xách máy nghe cho lớp dzới "hắn". Công bằng mà nói, "hắn" chả galăng tí tẹo nào, chỉ vì từ bé đến giờ, mụi wen nhiệt tình với người khác chứ chưa có ai chủ động giúp đỡ mụi( mà mụi cũng chà đòi hỏi việc ấy) nên khi " hắn" lịch sự giúp đỡ thì mụi bắt đầu nhìn " hắn" đầy ngưỡng mộ. Mỗi khi ra về, " hắn" lại cùng mụi song song trên ...hai chiếc xe máy và dzìa tới nhà mụi. Mọi sự sẽ cứ thế cho đến khi mụi bít nhà "hắn" ở ngược đường dzới nhà mụi nhưng mỗi bủi cứ theo mụi dzìa, cáo dze kêu luôn, chẳng wa "hắn" rảnh wé nên mới đi cùng đường dzới mụi cho dzui chứ chả có ý gì hết trơn á. Sau này, "hắn" đã bảo mụi rứa mừ. Mụi lại lọt bẫy "hắn" một cách đau đớn.

    "Thiên tình củm" của mụi còn dài. Mụi sẽ kể tiếp nếu nhận được tin nào của đồng môn có nhu cầu nghe hết chiện trong trang này(nhìu chiện dzễ sợ) .
    Nhưng điều cuối cùng mà mụi mún nói là mãi mãi, ko bao giờ mụi wên được những ngày tháng ngắn ngủi nhưng vui vẻ và vô tư( xin thưa "hắn" là tình đầu của mụi ạ) mà mụi và " hắn" còn ngồi chung một ghế, khi ấy, " hắn" thật hiền, và dễ thương vô cùng ít nhứt là trong mắt mụi.
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc xong mối tình đầu của cobengangtang tui đã bít là ai rồi! Thông tin mật này tui tin tui là người biết đầu tiên!!! Chúc mừng người anh em có một cô bạn dễ thương dzậy! Sao bữa offlin không rủ đi lun!
    Mối tình đầu của tui thì khi nào nhỉ?! À, vào mùa thu năm 1987 thì phải, học lớp 1, thích cô bé có nụ cười quên cả mùa thu! Giờ thỉ chẳng còn nhớ tên cô bé nữa!!!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  5. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    " Tiền làng.... tiền chạ...
    Thượng hạ ....Tây Đông
    Cảnh báo thí chủ
    Là Saladin
    Nếu mún ăn thịt
    Thì cấm tiết lộ
    Người iu của tuiiiiiiiiii"​
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  6. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    "Tiền làng...tiền chạ..
    Thượng hạ...Tây Đông
    Thí chủ kiêm ban chủ Sal
    Nếu còn mún có ...người iu
    Thì chớ có la làng cho anh hùng trong thiên hạ bít "bí mật " của tỉu mụi . "
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  7. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ kim ban chủ Sal@, huynh cứ việc nói, chiện hậu sự có tỉu đệ lo cho , àh wên, chiện ngừ iu tỉu đệ dzới thịu cho dzài cô lai rai làm wen
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ko phải là mối tình đầu
    với kiman đó là rung động đầu đời
    với một cô bé dịu hiền dễ thương nói tiếng Huế !
    sao mà người đầu tiên lại tuyệt vời thế !
    Đến bi giờ - 10 năm qua đi kiman vẫn.... chôn giấu trong tim ...

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thường tan vỡ, một ra đi, một ở lại. Thế mà cô ấy vẫn ở đây, ngay bên cạnh, nhưng mọi việc đã khác đi nhiều, ko còn như xưa nữa.
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  10. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tuy Cún chưa hề iu bao giờ nhưng nhắc đến 2 chữ "tình đầu ", Cún chợt nhớ đến cô bé học chung 3 năm liền hồi cấp 1
    ko hiểu seo mà năm lớp 3 hay lớp 4 gì đó, cô giáo chủ nhiệm đều xếp Cún ngồi cạnh cô bé ấy,chắc vì Cún hơi hiếu động .Cô bé ấy hình dạng thế nào, Cún ko thể nào nhớ nổi, nhưng vẫn nhớ cô bé rất dễ thương,dịu hiền và tên cô bé là Huỳnh Ngọc Phương Thảo vì trong cuốn lưu bút của Cún vẫn còn mấy dòng cô bé ấy tặng Cún trước khi chia tay lên cấp 2.
    Hồi ấy , Cún bị các bạn trong lớp "ghép đôi" với cô bé ấy.Lý do rất đơn giản: 1 lần, Cún thấy cô bé ấy có đôi bông tai lấp lánh,Cún thích wá, nên hỏi mượn cô bé, nhưng cô bé gỡ mãi ko ra,thế là Cún mới gỡ dùm cô bé, tụi bạn trong lớp trông thấy tưởng là đang " vuốt má" nhau nên cứ trêu chọc suốt.
    Một lần khác, Cún và cô bé giành cục kẹo nên ngã đè lên nhau, tụi bạn lai càng được dịp trêu chọc.
    Thật ra mà nói, hồi ấy Cún cũng thân với cô bé lắm cơ.Cô bé tốt ghê lắm, Cún mượn gì cũng cho, 2 bên lại hay chỉ bài cho nhau nữa , chứ lúc ấy còn con nít, chưa hiểu được chữ iu là gì thì làm gì có tình cảm gì ngoài tình bạn.Lại nhớ 1 lần Cún và cô bé cãi nhau, thậm chí còn tính xô nhau té, thế mà hôm sau vô lớp lại quên hết, còn chỉ bài cho nhau và cười hì hì,chia kẹo cho nhau ăn.
    Nhớ lại những tháng ngày ấy mới thấy tình cảm của trẻ con mới trong sáng và ngây thơ, đáng iu biết chừng nào, muốn quay lại cái thời ấy cũng ko được.
    .Cho nên mỗi lần nhớ lại cái thời ấy và cô bé ấy, Cún thấy tình iu của người lớn sao mà đáng sợ wá, Cún chả bao giờ dám bước chân vào " tình trường"
    Cún tâm sự
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt

Chia sẻ trang này