1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi xxxthe, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conxion

    conxion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ===>FBK@ nhờ post giúp:
    Mới tinh đầu của FBK@ là lúc được 7 cái xuân xanh.Lúc đó đang chời lò cò dzới mấy tên trong xóm.Xóm vốn hiếm con nít mà con gái thì cũng hơi hiếm nữa.Chính vì thế nên ỉ lại & hay chơi ăn gian lắm....
    Lần đó,trốn Bà Ngoại ra chơi mà kg chịu ngủ trưa.Nhớ lúc đó có mỗi mình là con gái chơi lò cò dzới 3 tên con trai à.Chơi kg lại 3 tên sư huynh thế là ăn vạ.Nhưng mà mấy sư huynh kia hơn tuổi mà kg biết nhường nhịn gì hết , mà FBK@ dù đã lấy thân fận là con gái cũng kg được ưu đãi gì cả.Lúc đó anh xuất hiện ...hihi...nhà anh & FBK@ chung vách mà.Anh nói dzới mấy sư huynh kia:"dù sao thì cũng là con gái thôi nhường cho nó đi".Tự nhiên lúc đó nghe xong thấy xao xuyến chi lạ ...Vậy là từ đó mỗi lần chơi cài gì thì khi có anh chơi FBK@ mới chơi ...hihi...để được nhường mà.Thời gian đầ trôi,tình cảm trong FBK@ dành cho anh cũng nhiều lên.Nhà FBK@ có gì cũng cho anh,nhà anh cũng thế.Mỗi lần nhà FBK@ hay nhà anh chiên cơm hợac xào rau muống thì nhà kia cũng có fần.FBK@ & anh đề thích món nì mà.Lúc đó anh học giỏi lằm,mỗi lần có gì kg hiểu thì FBK@ cũng hay hỏi anh. Dù anh là con trai nhưng mà lại kg hề nghịch như mầy sư huynh chung xóm đâu.Người lúc nào cũng sạch sẽ lắm.Kg bao giờ thấy tay chân anh lắm lem dù anh cũng rất hoà đồng...Có lẽ sự khác biệt nì là một trong số những nguyên nhân làm FBK@ rung động dzới anh.Đặc biệt anh rất khéo tay nha.Nhà FBK@ & nhà anh có cây mận nhưng FBK@ lại kg có ***g để hái mà toàn leo kg à(hồi đó leo cũng dữ lắm...).vậy là anh làm ***g để hái mận.Từ đó về sau,mỗi lần muốn hài mân là réo anh mượn ***g.***g anh làm vừa đẹp mà cụng vừa chắc nữa..
    Nhưng mà mối tình này lại kết thúc rất nhanh.Vài tháng sau đó,Ba FBK@ có tặng một con mèo = đất nung để bò tiền để dành.FBK@ cưng nó lắm nên giữ gìn rất cẩn thận.Thế mà vào một ngày nắng đẹp,FBK@ ngồi trước sân chời thì anh xuất hiện trên tay là một con mèo thật.Hai anh em chơi dzới nhau rất dzui .Thình lình, anh lấy con mèo thật của anh xô con mèo đất nung của FBK@ ...thế là hậu wả tất yếu fải tới thôi.Con mèo cũa FBK@ đã vĩnh viễn ra đi mà kg kịp trăn chối lại lời nào cho cô chủ của nó.Vậy mà lúc đó anh lại còn cười trên nỗi đau của FBK@ nữa chứ.Lúc đó,FBK@ đã kg ngừng bắt đền anh & ăn vạ nhưng anh kg hề động lòng .vậy là FBK@ quyết định kg nói chuyện với anh nũa,tự nói với lòng mình là kg gặp anh nữa.Nhưng mà FBK@ kg biết rằng chính lời tuyên bố đã ừng nghiệm.Nghỉ hè năm ấy ,FBK@ đã lên Sài Thành,một cốn fồn hoa.Khi ra đi dù đã có tìm anh chỉ để nói lời chia tay nhưng anh kg có nhà.Vậy là ra đi mà kg gặp được anh .Nơi fồn hoa đô hội đã làm hình bóng anh đần fai nhoà trong FBK@ .FBK@ đã wên anh,wên mối tình cũa mình
    Cho tời một ngày,FBK@ đang ngồi mơ mộng nghĩ về thời gian là thôn nữ ...thì anh lại đột ngột xuầt hiện trước mắt FBK@.Đúng là fép màu..Gần 10 năm mới gap lại anh.Anh thay đổi rất nhiều làm FBK@ kg nhận ra.Mãi một lúc sau mới nhận được đây là mối tình đầu của mình ,thời gian còn là thôn nữ...
    Vậy là từ đó anh là Gia Sư của FBK@.FBK@ được biết anh cũng là một chú COV của khoa Điện -Điện Tử
    Nhưng có lẽ cái gì đã wa thì kg lấy lại được .Gặp lại anh mà kg thấy có xao xuyến hay xúc động ...đậy gì hết...
    Vậy là kết thúc một cuộc tình của cô thôn nữ!
    ohisashiburi desu
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là tình đẹp nhưng thương tan vỡ. Người ta nói, hãy yêu người đến sau, có phải thế ko nhỉ? Khi yêu thì kolần nào giống lần nào, ko thể đem những kinh nghiệm của lần trước mà áp dụng cho lần sau, cũng như hình bóng trc ko bao giờ giống hình bóng sau. Thế có nghĩa là lần nào cũng là tình yêu đầu cả, vậy là luôn luôn thất bại hay sao???
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đây là tình đầu của mình!
    Ngày ấy mình là một người rât nỗi tiếng ở trường.Nói chung là các khối hầu như ai cũng biết mình với nhiều điều tai tiếng cũng có,chuyện tốt cũng có,trong số những người đó cũng có em!Em học sau mình một lớp,em là em kết ngiã của thằng bạn thân mình.Một buổi chiều nọ em đưa tay ra mượn nó của bạn mình,minh từ sau đưa tay tới nắm tay của em!Em đỏ mặt ko nói lời nào,mình cũng sượn vì mình nghĩ chỉ giởn,..và từ đó mình ko còn giám đối diện em nữa,nhưng minh biết mình đã kết em rùi,Em hoc buổi chiều mình học buổi sáng vì vậy trưa nào mình cũng ngồi quán cóc trước trường đợi em đi họ rồi mình mới về.Việc đó chẳng bao lâu bị mấy thằng bạn phát hiện và nó nói với em.
    Tình cờ ngay lúc đó mình lại được vào đội tuyển trường thi đấu đá banh,năm đó là năm thi đấu khá thành công của trường,mỗi lần đội thi đấu thầy cô cho nghĩ tiết để ra xem,trong đó có em.Các cổ động viên của trường rất nhiệt tình họ thường hô "em yêu anh..."ai trong đội đang đá trên sân đều được hô như thế,tất nhiên ko loai trừ tôi.Và trân chung kết tôi làm bất cẩn để vào 2 trái thật ngớ ngẫn làm đội thua mất đi cúp vàng,ai cũng la lên:"thủ môn bán độ" tui biết họ chỉ chọc tui,nhưng vào lúc này thì ác wá,tôi cuối gầm mặt xuống,nước mắt tuôn ra lúc này bầu trời nhu xám lại,tôi thấy rất nhiều sao.Bất chợt......em đứng bên tôi lúc nào chẳng hay và em nói:"anh chụp hay lắm".Và từ đó tôi và nàng trở thành một đôi nỗi tiếng nhất trường,một cặp đẹp đôi nhất trường,ai cũng nói vậy,một TY thật trong sáng.
    Thế rồi tôi sang trường cấp 3,nàng vẫn ở trường củ,chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng thu thông wa một người bạn,và tôi cũng hay đón nàng đi học về.Và rồi câu nói của người xưa "nhất cự ly nhi..."quả thật đúng,một cô gái chung lơp mà tôi kết nghĩa làm chị đã làm tôi xiêu lòng,thế là........chuyện gì các bạn cũng biết.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tình đầu là những cái gì đó gợi nhắc, nhức nhối - ko bao giờ quên được ! Những điều dịu dàng, tuyệt đẹp - tôi đã yêu một cô gái 10 năm trước - một hình bóng 10 năm trước - có lẽ hình bóng ấy giờ đã chết ! Bây giờ tôi mới biết thực sự mình đã yêu một cô bé lớp 5, hồi đó là rung động đầu đời ! Còn bây giờ, rung động ấy không còn, nó đã trở thành một ngọn lửa cháy âm ỷ mãi trong tim.... Mối tình đầu có lẽ sẽ mãi mãi đẹp - thật đẹp và làm người ta nhớ đến - lúc ấy sẽ có 1 niềm vui, 1 sức sống len lỏi trong cơ thể....
    Tôi đang hít một hơi thật sâu và thở ra ! Biết bao giờ tìm kiếm được một tình yêu đẹp như thế ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

    Được kiman007 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 07/02/2004
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi... Là cơn mưa rơi rơi ngoài cửa lớp... là áo ai trắng cả giấc mơ... là bài thơ còn hoài trong vở...

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  6. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ừ! thì tình đầu đối với ai mà chẳng là dễ thương, là khó wên. Nhưng nếu cái thứ tình đó mà kết thúc vô hậu thì chỉ ko được wên để rút kinh nghiệm lần sau. Ta chưa có tình đầu nào hết. Chứng kiến hiên hạ bắt đầu yêu và kết thúc yêu cũng đủ để ta nghiệm ra bộ mặt đàn ông trên TG
    XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGGGGGGGGGGGGG...........................
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    có một câu nói mà mình rất tâm đắt:
    "Không có tình yêu thứ nhất, tình yêu thứ hai.... Chỉ có một tình yêu mà thôi. "
    Bao giờ mình có TY như trong câu nói đó đây?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên

Chia sẻ trang này