1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quannetbuon_nhoem, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quannetbuon_nhoem

    quannetbuon_nhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những mối tình đơn phương

    Người ta thường nói " Thà nói câu yêu mà bị từ chối còn hơn là yêu người ta mà họ ko biết mình yêu họ "
    Thế những vẫn có hàng ngàn người biết thế mà vẫn cứ yêu ...
    Có phải đó là niềm hạnh phúc duy nhất của họ mà sợ nói ra họ sẽ mãi mãi ko có được điều họ muốn ...
    "Người ta khóc vì tình đầu dang dở
    Còn tôi khóc vì bát phở không đầy
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì đừng sợ nói ra sẽ mất tình bạn hay không được chấp nhận. Chỉ có một con đường duy nhất là cất lên tiếng nói và tin chắc mình sẽ được yêu. Ít ra là như thế thì mới có thể đạt được cái mình muốn. Còn nếu cứ nghĩ trước nghĩ sau tính nước đôi lo sợ được cái nọ mất cái kia để tình cảm của mình dở dở ương ương yêu chẳng ra yêu bạn chẳng ra bạn thì sẽ không đi đến đâu cả. Con gái thì còn lý giải được chứ con trai mà cứ âm thầm thế thì chịu hết nổi. Điều quan trọng là biết chọn đúng lúc để nói ra mà thôi.
    Ơ vậy mà sao vẫn có những người không dám nói nhỉ, không hiểu nghĩ gì nữa.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con có bài thơ này muốn tặng bạn:
    Không có nắng lấy đâu hoa nở
    Không nói ai biết mình yêu
    Nói ra một lời chút bao nhiêu
    Yêu đơn phương là tình yêu vô vọng
    Bài này Gà biết từ hồi mối tình đầu Gà yêu một người, Và Gà có nói ra. Ai dè vẫn fải yêu đơn phương 2 năm liền. Buồn nhỉ
  4. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ui đơn phương thì khổ nhỉ. Nhưng mà được yêu còn khổ hơn. Thui cố mà chịu đi. hehhe
  5. quannetbuon_nhoem

    quannetbuon_nhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc yêu không dám nhận
    Chỉ âm thầm mang nặng mối tình câm
    Khi xa cách thương thầm nhớ trộm
    Như gặp rồi ko biết nói điều chi .........
    Như tôi nghĩ được yêu là 1 điều hạnh phúc nhất rồi ... ko cần người ta biết về tình cảm đó thì hơn ....
    Vì họ đã có người yêu , có nói thì sẽ ko bao giờ có tình yêu ma sẽ làm cho khoảng cách xa hơn .... Thôi đành thế để ngày nào cũng được gặp được nói chuyện sẽ tốt hơn với mình khi mà mình chưa thể quên họ được .....

    Tình yêu là ngọn lửa nó đốt cháy nhà em hay thiêu rụi nhà anh anh ko biết được .
  6. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có câu "Thà yêu thêm một người còn hơn giết chết một người", nếu yêu người ta thì cứ nói toẹt ra, chắc là họ không nhẫn tâm đi làm kẻ sát nhân đâu nhỉ Đàn ông mà đi yêu âm thầm, yêu đơn phương thì không thể hình dung nổi
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    "Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào". Mình nghĩ vậy và mình đã nói, có thể mình không đủ khéo léo để nói một cách hay hơn nhưng dù sao thì mình cũng đã dám nói lên tình cảm của mình. Tuy có buồn thật khi không được đáp lại nhưng mình không cảm thấy hối tiếc và đau khổ vì điều đó. Hihi Mình tin rồi hạnh phúc sẽ đến với mình thôi, có lẽ mình vẫn chưa tìm được một nửa đích thực của mình.
  8. quannetbuon_nhoem

    quannetbuon_nhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể vỗ tay thành tiếng khi mà bạn chỉ có 1 tay
    Và bạn sẽ không được yêu khi mà bạn ko đủ tự tin .....
    Nhưng tôi tin dần dần thời gian sẽ cho tôi can đảm và cái tự tin đó ...
    Một nửa thì đã tìm thấy nhưng mà ko biết lấy nó như nào dây ..........?
    híc
  9. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chi oi the nao rui, quyet dinh di
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Con người ai không một lần đơn phương và khóc. Ôi cái thời trẻ trai, cái thời mơ mộng. Cái thời mà 2006 chẳng biết gì về người ấy mà vẫn nghĩ mình đang yêu, đang hy sinh, đang hết mình ...
    Phải rồi, khi người ta trẻ, người ta ngây thơ, người ta ôm ấp và âu yếm những rung động nhỏ nhoi của tâm hồn, dù là những rung động nhỏ nhất. Thế là người ta đơn phương yêu, đơn phương buồn, đơn phương đau khổ...
    Có thể là một cô bé, có thể là một chàng trai, có thể đã ngoài 40 hay có thể chỉ mới 13,14. Nhưng tất cả những ai đang yêu đơn phương đều trẻ và trong sáng biết bao...
    Và rồi một ngày nào đó, khi người ta hết trẻ... Người ta sẽ đủ chín để bùng cháy trong một tình yêu thực sự - đó mới là Lứa Đôi.
    Đơn phương chỉ là một cảm xúc buồn. Đơn phương đâu phải là tình yêu. Bởi vì yêu không thể nào đến từ một phía. Tình yêu bản thân nó phải mang tính cặp đôi rồi. Cùng yêu, cùng cháy, cùng dấn thân...
    Chìm sâu trong những điều thầm lặng và cao thượng mà mình đã dâng hiế, người ta dày vò mình với đơn phương. Tự cảm mình không thể yêu nhiều hơn thế. Nhưng đó không phải yêu. Tình yêu rực rỡ và sinh động. Tình yêu là thăng hoa và đam mê. Còn đơn phương chỉ là một nỗi buồn rất đẹp. Phải rồi, bi kịch bao giờ cũng mang một vẻ đẹp cao sang và tráng lệ
    Ai trẻ cũng yêu đơn phương như một cách tìm khai quật tâm hồn mình, đưa mình tới những rung động mới mẻ, những suy nghĩ khác thường. Lần đầu tiên được khám phá một nỗi buồn đẹp hơn bất cứ nỗi buồn nào mà con người tửng trải qua.
    Bởi vẻ đẹp đó mà đơn phương là một cảm giác gây nghiện. Nghiện đến mức mình không thể chịu được khi không có nó. Mình chìm vào trong nó, lạc đường. Như là vừa đi vừa ngắm nghía một lâu đài mênh mông, lặng lẽ mà nguy nga. Cứ lang thang hết phòng này đến phòng khác - một mê cung buồn.
    Tôi tìm em, em tìm ai
    Mà đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình ...
    Khi người ta hết trẻ, khi người ta đủ chín, người ta tìm được lứa đôi. Hạnh phúc đó mới là đích thực, dù nó không có cái vẻ đài các cao sang của đơn phương. Nó máu thịt và nóng hổi. Nó thực thế, nó thân thương. Và bởi thế mà nó là ĐÍCH THỰC...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 14/10/2004

Chia sẻ trang này