1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quannetbuon_nhoem, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_peace

    love_peace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ủng hộ ý kiến này, đã yêu là phải "xông phi" và mà nói thôi. Còn chọn được thời điểm thích hợp thì có thể còn xa hơn chút vì "thà hôn em để rồi bị tát, còn hơn nhìn thằng khác hôn em" mừ
  2. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thích đơn phương đúng 1 đứa hồi lớp ......9
    Còn bây giờ thì chẳng thích đơn phương ai cả , Đến...thích thì cũng yêu . Mà sao mình ko thich đơn phương ai được vậy cà ?
  3. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hay thích đơn phương lắm còn yêu đơn phương thì chưa gặp ( hú hồn cho tớ) nhưng tớ thích nhất là mối tình đầu cơ vì nó rất ngây thơ, trong sáng và rất đẹp.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ sao khi hồi xưa mình thích đơn phương một ai đó đến bây giờ khi người đó thích mình rồi thì mình lại không còn cảm giác thích người đó nữa!?
  5. quannetbuon_nhoem

    quannetbuon_nhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dế ơi ai bắt mày kêu ..
    Chắc là mày nhớ người yêu của mày ..
    Tao đây cũng giống như mày ...
    Yêu thì nhiều lắm nhưng mà ko biết kêu .....
    Yêu đơn phương thương xảy ra nhiều với những người ko có khả năng thắng trong tình yêu .... Tôi ví dụ cho các bạn thấy với những người mà bị dị tật bẩm sinh mà ai cũng ko muốn nhìn
    hay những người xấu trai hay xấu gái ... Họ cũng phải có 1 tình yêu ấp ủ để thì mới thấy cuộc sống có ý nghĩa chứ ???
    Yêu là sống mà còn sống là còn yêu ...

    Đơn phương yêu chỉ mình em thôi .... hehe
  6. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai là không có khả năng thắng trong tình yêu cả, chỉ có ít hay nhiều mà thôi, cả đối với những người như bạn nói. Tình yêu chỉ dành cho những người biết kiếm tìm và chân trọng niềm hạnh phúc khi có nó.
  7. quannetbuon_nhoem

    quannetbuon_nhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai tìm tình yêu cũng thấy . Có lẽ bạn là 1 trong những người may mắn ... Còn mình thấy có người kiếm mà chẳng ra
    Đơn phương yêu chỉ mình em thôi ..
  8. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ dc các em yêu cũng nhiều và cũng yêu nhiều em.Có em tớ tán nhanh lắm,khoảng 1 tháng là xong,còn có em thì mất hơn 1 năm nhưng cuũng có một em thì tán mãi chả đổvì sao ư,đơn giản vì tớ vừa mới bỏ em bạn....thân của em ấyôi nghe mà hài hước nhưng mà đúng vậy đấy mặc dù em ấy cũng thích mình lắm.Thực ra cũng là do duyên số đấy.
    Nhưng mà bác nào nói câu: thà hôn em một lần rồi ăn tát,còn hơn để thằng khác hôn em.Câu này hay đấy,giống câu: xôi không ăn,thịt vẫn còn,mình mà không ăn thì thằng khác nó ăn thôi .
  10. quannetbuon_nhoem

    quannetbuon_nhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Híc buồn cho ông bạn . Đinh chơi cả hai chị em đó à , tham lam quá ... Thế thì còn lâu mới tán được em ý nữa nhá

Chia sẻ trang này