1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình không thể đến bến!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhnientaihoa, 12/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Những mối tình không thể đến bến!

    Mới yêu nhau được 4 tháng, hy vọng rất nhiều, tự dưng làm topic này liệu có hâm không nhở!?
    Tôi thì luôn tin rằng tình yêu này có thể đi đến cuối cùng !
    Mong các bác chia sẻ những mất mát của tình yêu, để người đi sau có thể rút kinh nghiệm mà hoàn thiện mình hơn, để tình yêu mãi là thứ đẹp nhất mà một người trưởng thành phải có!
  2. XiemLan

    XiemLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình chả có gì chia sẻ bởi vì mình luôn là người ...đến sau...
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu...iu đc 3 tháng...k thể chịu nổi vì khác nhau quá...chia tay
    kinh nghiệm rút ra là:để có thể lâu dài fải chọn ngừio k khác mình quá nhiều.những hấp dẫn ban đàu vì sự khác biệt k thể júp duy trì TY
    khoa học đã chứng minh hầu hết các cặp vợ chồng nhìn đều hao hao jống nhau bởi nta có xu hứong chnj những cái đã thân thuộc với mình
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    TRong topic này cậu là ng đến đầu tiên đấy
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Biet chap nhan nhau, chia se voi nhau nhung suy nghi - tam su. De thay nguoi kia quan trong voi minh rat nhieu, minh la con gai nen minh thay duoc nguoi ay tin tuong, tam su, chia se du la "linh tinh vo van" minh van thich.
    Quan trong la ban nua, ban toan tam toan y voi co ay, yeu thuong cham soc thi cha co li do nao co ay roi xa ban, neu ko thico ay cung la nguoi "ca them chong chan" tiec lam gi.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ui...đừng có suy nghĩ linh tinh, cứ nhìn thẳng về phía trước mà tiến, quyết tâm là được, cấm có lăn tăn ko lại hỏng chuyện.
  7. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một tình yêu kéo dài được 1.5 năm; phải nói là mình đã thật sự yêu người ấy nhưng cuối cùng mình ko thể không chia tay vì sự vô tâm của người ấy.Hãy biết quý trọng những gì bạn có bạn ạ, chỉ thế thôi mà sao khó quá....
  8. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tình đầu của mình kéo dài dc 1 năm. ng ấy lúc đầu mình đến với ng ấy vì sự chăm sóc và cảm thông nhưng...
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    tôi đã yêu cô ấy được gần 3 năm!
    và sẽ yêu như thế cho đến cuối cùng, ai đó có thể nói lòng người thật nhanh thay đổi nhưng tôi luôn tin vào tình cảm của mình!
    Sẽ giữ gìn nó, dù biết cô ấy không thể yêu tôi bằng tôi yêu cô ấy!
  10. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khi anh biết yêu rằng..khi đó trái tim anh dại khờ....yêu thầm nhờ trộm...yêu cuồng si cuồng dại....mà cứ ngỡ......*_* tình đầu anh trao em.........sầu thẳm vọn vẹn 5 năm.........tình là cái chi ?....tình đầu là cái dạt cho ta biết iu.....cho ta biết ném mụi vị của 1 thỏi socola ^.^ ntn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này