1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình lệch tuổi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trên dời này cái quan trọng nhất là tình cảm của 2 người với nhau nhưn thưc tế có như vậy không.......
    Bạn trai tôi trươc đây hơn tôi 13 tuổi .Tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi không thể chịu được sự khác nhau về nhân thức trong cuộc sống .Việc phải làm là chia tay ......Vì thế ngoài tình cảm thì tình yêu cò phải phụ thuộc rất nhiều điều........
    Đời là cái đinh ,tình là cai que con mình là cái bua ......[size = 4 ][red]
  2. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là ở chỗ đó đó,hợp nhau là fải hợp về cả mọi mặt của cuộc sống chứ,nhiều khi còn bù đắp những thiếu hụt của nhau nữa mà.heeeeeeê
  3. spinx

    spinx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lệch đứt đuôi rồi còn gì vì em nó chưa vị thành niên. Sau 18t thì lệch mấy cứ thoải mái thôi
  4. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ
    anh chứng minh cho chú thấy vài điều sau:
    1. Chú không qua nổi mắt anh
    2. Tư tưởng của chú có vấn đề, nhất là tửu và gái
    3. Chú đủ điều kiện để ra nhạp Hội củ chuối của anh
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
  6. Langthangtimgi

    Langthangtimgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em 18 tuổi yêu một chị 36 tuổi có được ko ạ ? Mà ko được cũng phải được he he em ấy nhiều xiền he he quan trọng là lệch tuổi nhưng có tiền ko mới là quan trọng :-)
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ối giời quan trọng gì, cái quan trọng là ai được lợi trong những mối quan hệ lệch như thế thôi. cái đấy mới là cái cốt lõi của vấn đề
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  8. The_King

    The_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hôm trước có cô bé con thì thầm với anh: Em yêu anh
    anh năm nay 24,cô bé 16,lệch 1 tí nhưng vẫn yêu tốt.Phải cái tội em ấy non tuổi,nhưng cấm có non vấn đề liên quan đến cái đếm đếm
    trẻ con bây giờ khiếp thật
    Who r u? Where r u?
    Tóc Bù Xù - Con của lửa thiêng - Kẻ biết cách làm nồi cơm khê nồng nặc nhất
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Người đàn ông tuổi 40 hấp dẫn cô gái trẻ điều gì?
    Người ta thường cho rằng cô gái tìm thấy ở người đàn ông nhiều tuổi những thuận lợi vật chất, sự quan tâm, chiều chuộng. Nhưng tôi nghĩ rằng còn có một nguyên nhân khác phức tạp hơn.
    Thế hệ trẻ ngày nay trưởng thành về mặt ******** sớm hơn so với trước kia. Nhưng yếu tố không thể biến đổi qua mọi thời đại là sự trưởng thành rất khác nhau giữa các chàng trai và các cô gái. Các cô gái 16,17 tuổi khát khao trước hết là một mối tình lãng mạn, ?olớn lao?. Cô thích làm người tình của mình khâm phục mình và cũng thích khâm phục người tình. Cô kính trọng chàng và vô cùng xúc động khi biết rằng đối với chàng cô là người có giá trị đặc biệt, là người duy nhất không ai thay thế nổi. Cô, về cơ bản cũng giống như các bà nội trợ, cụ nội của cô xưa kia, muốn được yêu, được sống trong thế giới của những từ ngữ dịu dàng, đằm thắm và sự quan tâm trọn vẹn. Ngay cả một cô gái đanh đá, tính khí ?ođàn ông? đi nữa cũng không thoát khỏi nhu cầu này. Trong khi đó, các chàng trai 16-18 tuổi cần trước hết là làm sao giải quyết được sự căng thẳng ******** và thỏa mãn sự tò mò ******** của mình. Để sống cho một tình yêu thực thụ thì anh ta chưa đủ độ tuổi trưởng thành. Đi với những cô gái cùng tuổi tác, anh ta xử sự theo kiểu bạn bè, với tư cách một người bạn trai hơn là một trang hiệp sĩ. Trong mối tương quan này, chàng trai rõ ràng là vụng dại hơn cô gái. Chính chàng cũng còn chưa biết mình yêu thích những phát minh khoa học làm chấn động thế giới nhiều hơn hay bóng đá nhiều hơn. Khi đứng trên bảng giải các phương trình, chàng có thể làm các cô gái thán phục, nhưng để có hai chiếc vé vào xem ca nhạc thì lại là vấn đề nan giải. Một chàng trai như thế có gì cầm chắc chiến thắng nếu như không may vào ?ochung kết? với một người đàn ông đứng tuổi, chín chắn trên võ đài tình ái.
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Một chàng Đông Gioăng kinh nghiệm lâu năm trong vòng đấu loại ái tình tất phải có hàng chục ngón võ làm các cô gái phải hạ mình. Anh ta sẽ xử sự với cô gái trẻ như xử sự với một phụ nữ chín chắn, thỏa mãn tính kiêu ngạo của cô, nịnh hót cô bằng những câu mà các chàng trai trẻ cho là rất giả tạo và nực cười.
    Một người đàn ông 40, có vợ, chẳng lấy gì giàu có cho lắm, một khi ?ogiở chứng?, vẫn có sức quyến rũ các cô gái bằng cách cho cô sống ngập lụt trong sự tôn thờ cô, lòng biết ơn cô, làm cho cô bần thần vì ngôn ngữ và những hành vi lãng mạn mà ông ta vốn đã mắc nợ với vợ mình và chính mình 20 năm qua. Cô gái trẻ thấy tình yêu với ông bị đe dọa từ mọi phía. Nhưng chính sự đe dọa đó làm cho cô cảm thấy lý thú và nhầm nó với thử thách và sức mạnh của tình yêu mà người ta hay nói một cách mùi mẫn trong văn chương.
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....

Chia sẻ trang này