1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình lệch tuổi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đàn ông lại phải đông gioăng nhỉ? Các cô gái quyến rũ họ thì sao? Nhất là dân Hàn Quốc , toàn con gái tán con trai, các bác ko xem phim Hà Quốc à ?
    Em thì hạnh phúc với nàng của em, trong cuộc sống nàng thật thông minh, trên giường ngủ nàng thật nhiệt tình và nồng nàn
    Chẳng có gì để đáng tiếc cả he he

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Những cặp vợ chồng quá lệch tuổi có hạnh phúc chỉ là những hiện tượng ngoại lệ. Nếu chênh lệch nhau từ 15 tuổi trở lên thì hy vọng về một quan hệ ******** ổn định là khá mong manh. Dân gian có câu: "Không ai có thể đứng lâu trên đầu ngón chân". Phần lớn những thủ trưởng có uy tín, rất được các cô nhân viên trẻ ngưỡng mộ vì sự quán xuyến công việc chu đáo, ý thức trách nhiệm, tính quyết đoán, sáng suốt thì khi về nhà với vợ lại là một người đàn ông già, mệt mỏi, thích yên tĩnh, ăn uống phải kiêng khem. Khả năng ******** của ông đôi khi có thể mạnh mẽ chẳng kém thanh niên, hoặc có thể được hồi xuân, được khôi phục do một quan hệ ******** mới mẻ, nhưng không năm này thì năm sau, nó cũng giảm sút rất nhanh theo quy luật tuổi tác. Đó là nguyên nhân vì sao chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới, cô vợ trẻ của ông hay để ý tới những người đàn ông khác. Đứa con của một cặp vợ chồng lệch tuổi kiểu ấy thực sự là một món quà hiếm hoi. Còn nếu như người chồng lại có con riêng rồi thì lại thêm một sự rắc rối khó chịu cho cả hai phía
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  3. beaman

    beaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    DUNG NOI BAY NGUOI TA CUOI
    THANH ALLAH CHI CO TRONG KINH KORAN THOI
    NGOAI KINH KORAN RA,.,NGUOI HOI GIAO KHONG BIET GI HET,.,NHIN VAO LA BIET NGUOI NGU ROI.
    GOOD LUCK
  4. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đổ vỡ thì cũng là do các cô thôi, lúc nào cũng đòi yêu người hơn tuổi mình tối thiểu là 5-6 tuổi. Chán không thể nào nói được.
    My first love is gone because of these things
  5. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Rồi về già họ sẽ ra sao , khi người này không đáp ứng đủ nhu cầu cảu người kia và ngược lại ? Họ sẽ ra sao ?
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Những quan hệ lệch tuổi xuất hiện ở ba nhóm các cô gái
    - Nhóm một: Đó là những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, biết nghe lời cha mẹ. Nhưng họ bị hạn chế quá lâu trong việc tiếp xúc, chơi bời với bạn bè, đặc biệt là các bạn trai, đến khi cha mẹ cho phép thì cô không biết đi đâu và với ai. Cô luôn ngỡ ngàng và thấy cô đơn ngay cả khi đứng giữa những người cùng tuổi. Đây chính là lúc thuận tiện cho những người ?ohâm mộ?, ?oquá niên trạc ngoại tứ tuần? xuất hiện với tư cách của một vị cứu tinh, một người giải phóng cô.
    - Nhóm hai: Đó là những cô gái được cha mẹ nuông chiều, được thỏa sức son phấn. Nhưng sự xa hoa, lộng lẫy của các cô khó mà hợp với các chàng gần tuổi mình, những chàng trai vốn thích lê la, hay mặc quần bò sổ gấu. Mùi phấn son của các cô khi ấy chỉ thu hút sự chú ý của những người đàn ông đứng tuổi.
    - Nhóm ba: Đó là những cô gái sống thiếu cha từ bé. Đến tuổi trưởng thành, cô gái tìm kiếm một chỗ dựa, một tấm lòng như tấm lòng người cha mà cô từng thiếu thốn. Cô cảm thấy những chàng trai trẻ quanh quẩn bên cô thật nực cười, không thể nào chấp nhận được. Việc đi tìm tình yêu của cô chẳng khác nào đi tìm tính cách của một người cha.
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  7. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ối trời lớn và ko lớn cái này em chả quan tâm.Cứ yêu là lấy hết ok.Ngày xưa ông bà ta có yêu nhau đâu vẫn lấy nhau và sống đến khi răng rụng đó còn gì nữa nhỉ?Thực chất tuổi tác ko là vấn đề mà cái cần quan tâm là họ đến với nhau vì cái gi??Tiền hay Tình hay do sự thích thú nhất thời.
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khi thấy đứa con gái nông nổi của mình yêu một người quá lệch tuổi, các bậc cha mẹ nên bình tĩnh, dành ra vài ngày mà suy tính xem phải làm gì và làm cách nào. Một cái đầu bốc lửa khi đó không bao giờ là một cố vấn tốt. Sự giận dữ rất dễ làm ta quên rằng, tình yêu và những cái có vẻ như tình yêu đều không chấp nhận sự cấm đoán và mệnh lệnh. Nếu cha mẹ lại ở vị trí đối địch với người tình già của con gái mình thì đừng có hy vọng dành phần thắng. Cũng đừng có khiêu chiến với sự cứng đầu của cô con gái rượu. Giữ được sự bình thản với cô là điều kiện cơ bản và tiên quyết để có thể dẫn dắt cô từng bước tới những suy ngẫm: Liệu có thể hòa hợp với người đàn ông đó sau 10 năm hoặc 20 năm nữa không? Người tình hôm nay của cô sẽ thành một ông bố kiểu nào của những đứa trẻ tương lai. Những đứa trẻ đó sẽ trưởng thành ra sao khi cha nó 60,70 tuổi. Và cái trước mắt là cô đang mất đi bao nhiêu thú vui mà những cô gái cùng tuổi cô đang có
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  9. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi thế trong mọi người đã ai yêu lệch tuổi chưa ? còn mình thì bây giờ đã 33 tuổi rồi nhưng mới tìm thấy nửa kia đấy , và cách nhau đến 13 tuổi kia . Nhưng cái chính là bọn mình không thấy có gì là lệch cả , dường như lại còn hợp hơn cả những người mà mình và cô bạn ấy đã từng có , nhưng dù sao thì thời gian sẽ trả lời chính xác những gì còn thắc mắc.
    LXS
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    tình yêu có thể ko phân biệt tuổi tác,nhưng đó chỉ là trên lí thuyết.thực tế khác xa với những gì lí thuyết tô vẽ toàn màu hồng.có thể ngày hôm nay bắt đầu yêu,ta thấy lệch tuổi ko phải là vấn đề.nhưng về lâu về dài,khi thật sự phải đối mặt với cuộc sống chung bát chung đũa,khoảng cách tuổi tác lại là vấn đề lớn
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....

Chia sẻ trang này