1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình lệch tuổi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirDarkTempla

    SirDarkTempla Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    15
    Tôi mới 21, cô bạn tôi 22 nhưng sắp đi làm rồi còn tôi đang học ít nhất 3 năm nữa mới đi làm. Không biết có yêu được không nhỉ. Tôi thấy tình cảm của mình đi vào ngõ cụt quá.
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi đã từng chứng kiến những cuộc gặp gỡ trao đổi của các "bác" lớn tuổi và thấy mình còn quá non nớt để nói về "đời". Nhưng những gì lượm nhặt được cứ gửi lên để cùng được các bạn chia xẻ và góp ý.
    Bạn bè đồng niên của anh tôi đã tụ tập nhau tại nhà hàng Vườn Xanh (Võ Văn Tần) nhân dịp năm mới. Anh của tôi (đã 50 tuổi) cùng bà xã của anh ấy (36 tuổi) đã kéo tôi đi cùng tới cuộc gặp mặt này. Phải nói cuộc gặp mặt rất ấn tượng. Họ trẻ trung hơn rất nhiều so với những gì tôi đã từng nghĩ trước đây. Những câu đùa vui làm tôi cứ ngỡ mọi người đều là anh em. Rồi bất chợt, trong một phút bất ngờ, tôi nhận thấy trong ánh mắt của một chị cũng chạc tuổi 50 (vợ của một anh trong nhóm) nhìn chị dâu tôi, cái nhìn không như mọi cái nhìn khác. Tôi suy tư và thấy có một điều gì đó ... như một triết lý... bật ra... Miên man về cái nhìn đó, rồi tôi chợt hiểu ra bản chất của nó:
    - Trong buổi tiệc chị tôi là người phụ nữ thiên thần hơn tất cả những người phụ nữ còn lại. Chị ấy được mọi người chú ý hơn, có lẽ chị ấy là người trẻ nhất... và anh tôi, chẳng biết bao nhiêu lần đã choàng vai chị ấy rất mãn nguyện và tôi cảm thấy họ hạnh phúc vô cùng. Chị ấy là người phụ nữ duy nhất được chồng âu yếm trong buổi tiệc.
    - Mấy chị là vợ của các anh khác (tôi cho rằng họ chỉ hơn nhau khoảng 2-5 tuổi gì đó) nói chuyện hài lắm, vui lắm, nhưng trong tiếng cười rất chân thật của họ tôi cảm thấy rất rõ "họ chỉ còn biết tự hào về quá khứ của mình" mà thôi... Nỗi thèm khát tuổi trẻ của họ... cứ như xoáy vào trong mỗi câu nói, mỗi nụ cười...
    Rất tình cờ tôi chợt suy nghĩ về tình yêu và các yếu tố nào ******** yêu đẹp và trẻ hơn. Trên đường về nhà, tôi có hỏi chị dâu về ấn tượng trong cuộc gặp vừa rồi? Chị ấy trả lời rất đơn giản có thể gói trong một câu: "May mà mình không bị già như mấy bà chị kia!". Tôi gặng hỏi tiếp nửa đùa nửa thật: "Nhưng anh Hùng (chồng của chị) nhà mình cũng xấp xỉ bằng tuổi các anh chị đó mà?". Lại một câu trả lời của chị ấy: "Ối trời, đàn ông thì có bao giờ biết ngừng yêu đâu. Trong người ông nào dù còn một giọt máu là ông ấy vẫn còn hung hăng. Dù thế nào thì chị vẫn mãi mãi là người trẻ nhất và được mọi người chú ý nhất trong các buổi tiệc như hôm nay.", rồi chị ấy cười, nụ cười thật mãn nguyện. Bất giác tôi hiểu ra một điều trước kia làm tôi cứ thắc mắc hoài đó là khi Ông Nguyên Công Trứ 73 tuổi yêu một cô 18 tuổi. Thật buồn cười khi nhớ lại câu hỏi của cô gái 18 tuổi đặt ra cho Ông Trứ (sau này là vợ của Ông): "Năm nay bác bao nhiêu tuổi". Ông Nguyễn Công Trứ đã trả lời rất trẻ và tình tứ: "50 năm trước tớ 23". Đúng là tình yêu làm cho người ta lãng mạn hơn, trẻ trung hơn, thông minh hơn và có nhiều phát minh vĩ đại...
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 10/04/2003

Chia sẻ trang này