1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình nảy sinh từ sân cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi lysgarden, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Những mối tình nảy sinh từ sân cầu lông...

    Tớ nhận thấy hầu như các sân cầu hiếm khi ở chế độ mẫu hệ, nói quá đi chứ ý tớ là nữ luôn ít hơn nam ấy mà..., bỏi vậy nên các cô bé luôn luôn được cưng chiều( có đúng không nhỉ? Tớ có một cô bạn hay đi đánh cl. Ở sân cầu, cô ấy quen với 3 chàng trai, là bạn thân của nhau và cùng thích cô ấy(sướng nhỉ) Và cuối cùng cô ấy đã chọn người đánh cầu giỏi nhất. Đấy là tớ thấy thế chứ anh chàng này ăt hẳn phải có ưu điểm trong tính cách chứ nhỉ? Câu chuyện của tớ cũng chẳng có gì quá hấp dẫn nhưng xin nêu ở đay 3 cái lợi
    1. Các nam tử đánh cầu nghe tin này chắc chắn sẽ nỗ lực gấp đoi, cố gắng gấp 4 trong việc trau dồi kỹ thuật, ừ nhỉ, mình thì vẫn chưa,...biết đâu 1 ngày kia sân mình có 1 cô nàng...
    2. Nếu 1 có hậu thì sẽ dẫn đến 2 là hai ngừoi cùng biết đánh cầu thì ít nữa đi thi giải "vợ chồng" chắc chắn sẽ ẵm gon chiếc cup vàng
    3. Và 3 là giúp cho cái box này đỡ buồn tẻ, cứ dính đên tình iu là y như rằng......(hi vọng câu này đúng)
    Tớ hi vọng sẽ được nghe những câu chuyện lãng mạn và hay ho về những mối tình may mắn ở mọtt sân cầu nào đó, bạn có biết 1 lovestory nào không?
  2. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, có mà điên, chú nào có người yêu chớ dẫn ra sân cầu lông nhé. Lúc nào giề giề một tí tha hồ kiếm cặp nữ, không lo thiếu nữ đâu. Kiếm được đôi vợ chồng để suốt ngày nghe lải nhải hả. Cả ngày với nhau không đủ hay sao mà còn phải ra sân cầu lông nữa. Eo ôi, mất tự do lắm. Các chú chớ có dại mà nghe lời chị em đòi ra sân cầu lông đấy nhé. Kệ các nàng. Tui biết có thằng bị người yêu đòi ra sân, chỉ năm sau là cưới, từ hồi cưới đến giờ tịt hẳn, chỉ thấy mỗi chàng chơi cầu thôi. Còn nàng đến bây giờ là đủ. He he...còn đôi vợ chồng hả... cũng hay đấy, nhưng mỗi lần đánh hỏng bị vợ lườm, bị chửi lại còn tối về không cho ăn... một số thứ nữa chứ. Khổ bỏ m.. CHẢ DẠI GÌ. Chị em nói gì chớ có tin.. HE HEH<HÊHHHE
  3. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của lysgarden hay ho đó
    vậy lúc nào lysgarden dânbãn gái ra cho anh em thưởng thức nhé,như vậy mới mong chủ đề này tồn tại được lâu
    chắc là sắp có một lovestory mới rồi đó
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mà em nghĩ các bác mới máu ăn thua chứ chị em nhà ta thì hiền bỏ xừ, bác cứ nói quá...
    dẫn bạn gái cho anh em thưởng thức thì ok thôi, bạn gái tớ vừa xinh, vừa dịu dàngf, chỉ sợ bọn ấy đánh nhau vỡ đầu thì lại bảo tai lys, làm ơn mắc oán thì chết tớ.
    Với cả nghe nói inzaghi đã phấn đấu để dành giải vợ chồng rùi cơ mà, chắc chả ai địch nổi nhể?
  5. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ thích đánh đôi nam nữ thôi, sân nào có nhiều nữ chỉ cho tôi với, tôi ở Thái Nguyên nhưng vẫn có thể về HN đc, máu cầu lông lắm
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Bác VMTIEN có vẻ e dè trong chuyện dãn người yêu ra sân cầu wá nhỉ? Em không rõ chứ bác gái nhà mình mà nghe câu "Lúc nào giề giề một tí tha hồ kiếm cặp nữ, không lo thiếu nữ đâu" thi chắc hẳn ngoài việc không được ăn ...một số thứ, bác còn phải ăn...một số thứ ....khác nữa cơ ạ, haha. Với cả ý em là những mối tình nhờ cầu lông mà có, chứ các bác dẫn người yêu ra sân cầu có khi cũng nảy sinh nhưng nhân vật chính lại không phải là các bác thì... ôi thôi các bác nhỉ (ngại quá cơ).
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    Mà em nghĩ các bác mới máu ăn thua chứ chị em nhà ta thì hiền bỏ xừ, bác cứ nói quá...
    dẫn bạn gái cho anh em thưởng thức thì ok thôi, bạn gái tớ vừa xinh, vừa dịu dàngf, chỉ sợ bọn ấy đánh nhau vỡ đầu thì lại bảo tai lys, làm ơn mắc oán thì chết tớ.
    Với cả nghe nói inzaghi đã phấn đấu để dành giải vợ chồng rùi cơ mà, chắc chả ai địch nổi nhể?
    [/QUOTE]
    À tui ra sân chỉ để chơi cầu lông chứ không có ý định chơi các khác. Vả lại lúc còn trẻ thì nên đánh đơn, đánh đôi nam thì tốt hơn. Lúc nào sức khỏe yêu yếu, thích chơi cầu chậm chậm, thích bao biếc thì cũng là lúc giề giề rồi. Lúc đó nữ đánh máu lắm, không thiếu người để chọn đâu. Mà thực tế là các sân có nữ cũng khá khó xếp đôi đấy, người khác thì không biết chứ tớ chả ham. Nói thế các chị em đừng giận nhé. Còn "bác gái nhà mình" thì cũng đọc bài của tui rồi, mà tui cũng chưa được ăn bất cứ cái gì đâu Hè hè.. Mỗi người một sở thích làm sao bắt ép nhau được phải không? Hồi tớ mới chơi cầu lông và chưa có ma nào thì cũng ham có nữ đánh cùng lắm. He he... về sau mới biết pretty girls are available everywhere chứ không phải chỉ có ở sân cầu lông.
    Chỉ có cậu inzaghi là khôn thôi, đồ chùa cứ xài mãi. Nói thật chứ, anh em cũng biết nhường nhịn nhau lắm. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí, không đến nỗi đánh nhau vỡ đầu đâu. Có ăn thua là ăn thua khi chơi cầu thôi.
    Hôm nào lys thử dẫn bạn và sang sân ĐS chơi mà xem, thấy khác liền, anh em ở đây lịch sự lắm.
  7. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    bác vmtien nghĩ vậy là ko phải rồi
    anh em mình cũng có tuổi rồi,em ko biết bác nghĩ thế nào chứ em bây giờ thì thích chơi "cái khác" hơn là cầu lông rồi
    với lại bây giờ em cũng thích đánh sân nào có nữ hơn
    công nhận là hơi khó xếp thật nhưng các bác thấy chất lượng chuyên môn của riêng ngày hôm đó tăng lên đáng kể ko nào
    con trai thì đứa nào chẳng háo sắc
    à
    mà em rất hay vào DS nhưng sao ko nhận được ra bác là ai nhỉ
  8. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... mỗi người một khác, sao đồng chí cứ vơ đũa cả nắm thế nhỉ?
    À mà đồng chí vào sân DS lúc nào mà "rất hay"? 2 tháng nay tui đánh rất đều ở đấy nhưng có thấy ông nào vào đâu?
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mà em nói thật, sở thích của bac bác cứ giữ riêng mà dùng, chứ đem ra phổ biến thật là tội nghiệp chị em lắm thay. Đợi đến khi các bác giề giề thì các bác mới đánh cùng, hoá ra lựa chọn của phái nữ chỉ có các ông giề thôi hử Bác. Người ta ra ssan cũng muốn tiến bộ, cũng muốn trau dồi, Bác bảo vậy hoá là tới lúc các bác "sức cùng lực kiệt" thì mới ...á? Còn lâu..........Mà bác cũng biết rồi đấy, em thấy đầy người đánh dơn, đôi nam thì tốt, nhưng khả năng bao như dở hơi, đanh đôi nam nữ vẫn thua như thường, dù là bên đối phương cả hai đối thủ đều yếu hơn. Như vậy thì Bác cũng chẳng thể đợi tới lúc giề thì mới tập đánh bao đâu ạ, đánh bao cũng là một nghệ thuật đấy ạ. Bạn em đều thích dánh cầu, nhưn bác đã bảo thế thì em nào dám dẫn vào....
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    huyen trang voi juliet lên tiếng bênh tớ cái nhỉ?

Chia sẻ trang này