1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình nảy sinh từ sân cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi lysgarden, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Cái náy bác gái nghe chắc sướng lắm nên chắc định cho bác ăn cái gì thì cũng...thôi.
    Gì mà chì chiết nhau thế??
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>]Mà em nói thật, sở thích của bac bác cứ giữ riêng mà dùng, chứ đem ra phổ biến thật là tội nghiệp chị em lắm thay. Đợi đến khi các bác giề giề thì các bác mới đánh cùng, hoá ra lựa chọn của phái nữ chỉ có các ông giề thôi hử Bác. Người ta ra ssan cũng muốn tiến bộ, cũng muốn trau dồi, Bác bảo vậy hoá là tới lúc các bác "sức cùng lực kiệt" thì mới ...á?
    Ngoao ngoắt ghê
    Còn lâu..........Mà bác cũng biết rồi đấy, em thấy đầy người đánh dơn, đôi nam thì tốt, nhưng khả năng bao như dở hơi, đanh đôi nam nữ vẫn thua như thường, dù là bên đối phương cả hai đối thủ đều yếu hơn. Như vậy thì Bác cũng chẳng thể đợi tới lúc giề thì mới tập đánh bao đâu ạ, đánh bao cũng là một nghệ thuật đấy ạ. Bạn em đều thích dánh cầu, nhưn bác đã bảo thế thì em nào dám dẫn vào....
    Hề hề... có vẻ lys thích đánh đôi nam nữ nhể? Hôm nào vào sân ĐS nhé. Nghe Lys nói cũng có vẻ ổn đấy. Có khi tui cũng phải đổi "sở thích" thôi để "đem ra phổ biến" lại cho các đồng chí khác nhể...

    Tiện đây post ảnh tuyển nữ cho mọi người xem luôn thể:

    Được vmtien sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 01/06/2004
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bênh cho ấy để làm gì...Hehe, để bị trù ẻo cho chít đê...Đúng là cái đồ vừa đánh trống vừa la làng...
    Còn cái chuyện tình yêu tình báo ấy hở....Em thì thấy đa số các anh đi đánh toàn vứt bạn gái ở nhà...Hehe, thường thì thích đi một mình cho thoải mái...Còn thường đánh đôi hợp nhau trên sân chưa chắc ở ngoài có thể làm người yêu được..
  3. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ vừa ăn phải quả dưa bở nhưng Huyentrang nói rất hợp ý tui. He he...
  4. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hê, chào em Huyentrang. Dạo này sân T4 của em ở Láng thế nào hả. Vào ĐS đánh đê. Bọn anh thiếu nữ trầm trọng.
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra 1 số người mà lys biết thì cũng thích dẫn bạn gái ra sân cầu lắm, (iu nhau nên lúc nào cũng thích ở cạnh mừ) nhg bạn gái các bác ấy lại không thích nên thôi, con trai cũng không hoàn toàn vô tình như huyen trang nói đâu. Chắc huyen trang giỏi nên toàn đánh dơn hay đôi nữ, không thèm đánh nam nữ nhỉ, thế thì ít nhất là hơn lys và khối người rồi, hehe?
    To VMTIEN: em cũng chẳng có ý chì chiết hay ngoa ngoắt gì đâu bac ạ, chẳng qua là kiểu nói của em nó thế. Bác thấy không ổn thì xin lượng thứ. Tuy nhiên em cũng thấy cảm động khi em nói lên đôi chút suy nghĩ của một nữ giới khi đánh cầu đã được bác để ý.
    lại làm em ngac nhiên, vậy thì ý bác là gì? Là muốn ?ovút người yêu ở nhà cho thoải mái? hay cũng nên đổi "sở thích" thôi để "đem ra phổ biến" lại cho các đồng chí khác nhể... ?o? Rất mong câu trả lời của bác để em dược tận tường.
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng mỗi người một ý thích, chẳng ai bắt ép được ai, nhưng quan tâm đến người khác hơn một chút phải chăng la điều nên làm? Nhưng câu sau của bác...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Không phải tớ vừa ăn phải quả dưa bở nhưng Huyentrang nói rất hợp ý tui. He he...[/QUOTE]
    lại làm em ngac nhiên, vậy thì ý bác là gì? Là muốn ?ovút người yêu ở nhà cho thoải mái? hay cũng nên đổi "sở thích" thôi để "đem ra phổ biến" lại cho các đồng chí khác nhể... ?o? Rất mong câu trả lời của bác để em dược tận tường.
    [/quote]
    Ý tui không nằm trong cả hai ý vừa nêu mà là "đánh hợp chưa chắc đã yêu nhau nhau được". Ví dụ tôi bị mấy chú admin ở đây add cho thêm cái tiếng "bồ của nguyennam" nhưng có yêu được thằng cha đấy đâu. Mới lại chơi cầu lông mà nói nhiều, để ý nhiều là mệt lắm, có gì thì bỏ qua đi, vui chơi cầu lông là chính. He he...
    Hơn nữa, tui không xấu đến mức như lys nghĩ đâu! Khi nào ra sân cầu lông thì lys sẽ biết.
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To lysgarden: Đồng chí tự ái hơi cao, tớ nghĩ anh em với nhau nên ăn nói cũng hơi thoải mái chứ chẳng có ý định xúc phạm đến ai cả, nếu nói thế làm cho đồng chí thấy khó chịu thì xin lỗi nhé..Nhưng xin khẳng định lại một lần nữa là k hề có ý đụng chạm đến đồng chí đâu.
    Còn chuyện đánh giỏi hay k???? Tớ chẳng nhận mình đánh giỏi or đánh hay bao h, cái chính đến chơi với nhau để anh em vui vẻ thôi....Chứ ông bà đã nói rồi, nhìn lên thì chẳng bằng ai mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình...
    Hehe, đồng chí cứ hỏi các anh xem mấy anh thích mang bạn gái đi cùng..Không phải là nói sai cho con trai mà tâm lý chung là muốn đi đánh cho thoải mái...Có cười đùa tán tỉnh chị em tý cũng k sợ người yêu lườm và giận dỗi...Đúng k mấy anh nhỉ????
    Anh Gierach thân méo: Hic, em muốn đi xuống đó lắm, nhưng mà xa ơi là xa, cái chỗ em đánh bi h cũng có mỗi em là girl thôi, hàng hiếm anh ạ...Được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa...Nên em không nỡ ra đi...Với lại em đang cầm quĩ ở đó, nếu chuồn thì kiểu gì cũng bị vài quả bom.....Nếu anh rỗi thì tối thứ tư chuồn một buỗi ở đó sang chỗ em đánh nhé...Bảo đảm cười từ khi đến cho tới khi về....
    Anh VMTien: hehe, cám ơn vì có nhời khen em...hehe, anh dạo này vẫn thường xuyên tập luyện chứ...????
    Phù, chấm hết....Lâu lắm rồi mới viết một bài dài thế này, mỏi tay quá

  8. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... 3 buổi tối mỗi tuần + 4-5 buổi sáng mỗi tuần. He he... nghĩ lại lần cuối anh làm nữ cho em mà buồn cười quá cơ. He he...
    Hơ hơ.. he... he... hôm nay mình cũng dỗi hơi hay sao ý, viết lắm thế cơ chứ... he he..
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau như vậy vô sân đánh máu lắm đây! hehe lâu không vô thấy bà con dạo này rảnh ghê
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    haha, đúng là anh dỗi hơi rồi, như em....hehe, được bữa mát trời nên hơi dở hơi anh nhể??????
    Em thì nhớ là mình rất hay được làm con giai mỗi khi đánh với các chàng, thế mới chết chứ
    Kiếp quá, anh đánh nhiều thế..Định thành cầu thủ chuyên nghiệp hở??? Em một tuần cũng khoảng 5 buổi......Mệt nhưng thoải mái...

Chia sẻ trang này