1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình nảy sinh từ sân cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi lysgarden, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình của anh bác twin đẹp thật đấy
    lúc nào bác rủ luôn cái chuyện tình đẹp đấy vào DS luôn di cho vui
  2. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    hình như pipo gặp anh tớ và chị tớ rồi thì phải. Mà anh chị tớ thỉnh thoảng vẫn đến sân ĐS đánh đấy thôi.
  3. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trang phải không? BÀ không lo kiếm một tấm chồng mau kẻo đàn ông con trai đi lấy vợ hết còn mỗi mình bà bơ vơ đấy!
  4. MarineBoy

    MarineBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ngày xửa ngày xưa có 1 thằng kia đẹp trai cao ráo trắng trẻo (chơi cầu lông trong nhà mà) ăn nói thì khỏi chê (cua mà nghe một hồi cũng bày đặt đi thẳng ko đi ngang cho mà xem). Nói chung là không thể tìm ra được một cái khuyết điểm chết người nào ngoài cái sở thích ghiền đánh cầu lông đến độ thà trên đời không có phụ nữ hơn là không được đi đánh cầu lông.
    Mà nghĩ cũng lạ, ông trời hình như cũng hiểu được lòng người hay sao ấy thế mà một hôm (trời không nắng, không mưa mà chuyện ấy có gì là quan trọng đâu nhỉ, đánh cầu lông trong nhà cơ mà ) bỗng nhiên 1 thằng bạn tìm đâu ra một cô gái xinh xinh lắm. Hắn mới gặp mà tay chân hắn như chưa từng biết cầu lông là gì vậy, cầm vợt không nổi nữa. Nói chung là hắn bị đối phương thắng liên tục hai séc trắng khi cấu thậm chí chưa được giao nữa cơ. Hắn trông như đã .. chết hẳn.
    Nhưng khổ nỗi một điều là cô gái chưa hề biết đánh cầu lông là gì. Hắn chỉ nghe phong phanh là ngày trước cô gái ấy chơi trong đội tuyển bóng ném hay đại loại thứ gì đó tương tự ( chẳng ăn nhập gì với cái món cầu lông khoái khẩu của chúng ta). Thế nhưng từ hồi gặp hắn cô gái bỗng nhiên cũng ghiền "cầu lông " !?(ở đây tác giả xin mạn phép không bàn đến ý nghĩa mà chỉ mong các bạn xem mặc nhiên chấp nhận) phát khiếp. Thế nhưng chênh lệch quá hắn muốn cô ta cùng đánh đôi với hắn nhưng vào sân hầu như có mình hắn chạy, bao bên trái, bao bên phải, nhảy qua nhảy lại đâu được 2 lần đến lần thứ ba để cho cô ấy đụng vợt vào thì xem như .. đứt. Mà hắn cố gắng cứu quả ấy thì y như rằng bị đối thủ gắn ổi lên đầu thật thảm thương. Thế là từ khi có cô ấy xuất hiện ở sân cầu hắn chưa biết mùi chiến thắng là gì điều này khiến hắn cảm thấy tự ti ghê gớm. Trông bộ mặt hắn lúc này thểu não và thậm chí ngay cả các bạn cũng còn cảm thấy hối hận vì đã bị sinh ra trên đời khi nhìn vào mặt hắn. Thế là một ngày ( lại một ngày, khổ thế không biết cứ chuyện gì cũng đều xảy ra vào một cái ngày chết tiệt nào đó) hắn quyết tâm mang hết sở học về môn cầu lông mà hắn gom góp được đem truyền cho cô ấy. Thế nhưng lý thuyết nhiều mà không thực hành thì không xong nên hắn có thêm một quyết định chết người nữa là... quyết tâm cải tạo khả năng đánh cầu của cô gái.
    Tôi không nói thì các bạn cũng có thể đoán ra những khó khăn mà một người mới bắt đầu chơi cầu lông gặp phải thế nhưng thật là khủng khiếp khi một con người đã từng gắn bó với một môn thể thao cũng sử dụng cánh tay nhiều như ... bóng ném. Sau bao nhiêu năm cô ấy chơi cái môn thể thao chết tiệt kia đã vô tình tạo cho cô ấy một phong cách chơi cầu lông không lẫn vào đâu được đó là đánh cầu lông như ... ném bóng. Kết quả tệ hại. Chỉ có thế cải tạo khả năng đánh cầu của cô gái thì hắn mới có thể ngẩng cao đầu như trước thôi ( đấy dính vào .. gái là phức tạp ghê lắm, bỏ không được dẫn theo thì không xong). Thế là từ bấy giờ liên tục hắn cùng với cô gái luyện tập ( mà thực ra là chỉ có hắn luyện cho cô gái thôi). Tất nhiên mọi chuyện đều diễn ra bình thường không có gì đáng nói nếu không có chuyện hắn đánh ... xuống tay thấy rõ do không được tiếp xúc với các cao thủ khác ( đấy bạn thấy chưa dính vào thứ này thì không đau bên trái cũng sưng vù bên phải, không nhức mỏi phần trên thì cũng rã rời phần dưới, nói chung là thế nào cũng có chuyện xảy ra).
    Nhưng mọi chuyện cũng sẽ chấp nhận được nếu cô gái đánh giỏi hẳn lên. mà sự thật là cô ta tiến bộ thấy rõ. Lob cầu tốt hơn nhưng chỉ cần đối thủ bỏ cầu xa xa là cô ấy ... thúc thủ. Nguyên nhân : chậm và di chuyển y như đang đấu bóng ném ấy. Thế là từ bấy giờ người ta bắt đầu thấy một cặp nam nữ thi đấu trên sân thế nhưng người nam lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt. Mỗi khi trông cái cách cô ấy di chuyển trên sân là anh chàng vò đầu bứt tai, miệng kêu ú ớ không lộ rõ bất cứ triệu chứng của bất cứ căn bệnh nan y nào mà y học nhân loại đã từng biết tới. Thế là cái ý định cải tạo khả năng chơi cầu lông của anh ta phá sản hoàn toàn.
    Thế là sau khi nhận ra cái chân lý ấy anh ta bắt đầu manh nha ý tưởng khôi phục tình trạng ban đầu. ( Cái này giống cách làm của các bác lãnh đạo lắm: không biết cũng cứ làm, sai đến đâu sửa đến đấy, sai nhiều sửa nhiều, cứ làm cho đến khi nào hết sai hay hết tiền của dân thì thôi) Nhưng sức mấy mà khôi phục lại được nguyên trạng ban đầu. Không cho cô ấy đi 1 lần thử xem hắn không cảm thấy hối hận vì đã lỡ quen cô gái thì cũng hối hận vì sao mình lại sinh ra đời. Thế là hằng ngày người ta vẫn thấy một con khỉ đứng ngoài sân vò đầu bứt tai đến nỗi không còn ai nhận ra một cao thủ đẹp trai, tài hoa miệng cười như hoa ăn nói gãy gọn có duyên trắng trẻo như xưa nữa.
    Tuy rằng câu chuyện bắt đầu bằng cái thứ cổ tích xưa như trái đất ấy nhưng nếu ai có nghi ngờ tính xác thực của nó thì ... cứ thực hiện mà xem. Có thể ai đó sẽ cũng thành công như trường hợp của anh chị của twin78 nhưng tôi dám cá tỷ lệ thành công tương đương với việc smash một quả cầu từ cuối sân của một "cầu lông thủ" cao ... 1,2m vậy.
  5. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    vâng
    nhưng dạo này em rỗi rãi vào DS thường xuyên lắm nhưng ko ggặp bác nên hơi nhớ thôi mà
  6. ca_sau

    ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình iu tình báo, nảy sinh trên sân cầu thế nào có lẽ tui không rõ lắm nhưng mí vụ vợ chồng cãi lộn vì sân cầu tui thấy hơi bị nhiều. Nhiều đôi vợ chồng cùng đánh cầu mà ông bà cùng bên mà thắng thì không sao chứ thua thì thế nào cũng: "Bà đánh chán bỏ m......." "Ông đánh như c...t mà còn tinh vi" . Còn nếu hai người ở hai bên chiến tuyến, thỉng thoảng lại bụp một cái và mọi người bên ngoài lại ồ lên "hohoho, gậy ông đập lưng bà...." thì ui trời ui, lại một trận bão tố nổi lên, và hậu quả đến với ai thì anh em biết rõ rùi đấy.
    Đấy là một số kinh nghiệm người đi trước để anh em ta tham khảo, Còn tất nhiên đến thế hệ chúng ta thì (hehehe) tuỳ cơ ứng biến mà thôi.
  7. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    HAHHAHÂHHHÂHHHÂHHHHÂHHHAHHAHHHHAHHAH
    HHHAH
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    To juliethnvn:
    Úi chà, ấy làm như đàn ông,con trai sắp tiệt chủng đến nơi hay sao ấy. Kể cả trên thế giới này không còn đàn ông con trai chưa vợ thì tớ cũng ........chẳng lấy ấy đâu, haha, nói thế chắc ấy hiểu. Mà ấy là boy có cần thiết phải lấy tên your girl để lên diễn đàn không? Rồi hôm ấy gửi PM rủ tớ đi đánh cầu ấy lại bảo tên ấy là H gì đấy, phải chăng ấy là người đa diện, à không, đa danh? Chắc ấy đã nhận ra tớ, còn tớ cũng nhận ra ấy rồi, nhưng tớ bảo, cái kiểu huỵch toẹt tên nhau ra thế này cũng không quân tử cho lắm nhỉ, ?onàng juliet xinh đẹp?? Ấy thì chắc mong kiếm được một cô vợ rồi, còn tớ thì vẫn ham chơi lắm. Mới hơn 20 tuổi đầu đã hăm hăm hở hở chỉ chăm chăm kiếm tấm chồng chẳng hợp với tính cách tớ chút nào, hehe. Tình yêu là quan trọng, nhưng người ta cũng phải biết, phải học hỏi nhiều điều trong cuộc sống nữa. Ấy không phải là bạn tớ nên không biết chứ tôn chỉ của tớ là ?ochỉ lấy chồng sau khi đã hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ và bản thân, dự tính khoảng năm 2008), mà chẳng tuy không thân thì ấy cũng biết, những việc quan trọng trong cuộc đời tớ đã quyết làm thì tớ luôn nỗ lực để không thất bại, nên rủi ro cũng rất ít thôi, (đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua), chẳng như ai kia đâu....
    Thôi, tớ chỉ nói vậy là ấy đủ hiểu rồi hé, hôm nào đánh cầu thì vẫn cứ bảo your girl rủ tớ như mọi khi hé. Tớ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không mách ur girl đâu mà lo...
  9. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng ngày càng nhiều giấm. Lệ biết tôi lấy tên Lệ lên đây. Còn chuyện tình yêu tình báo bà đừng đoán mò, cái gì chứ dính đến chuyện tình củm là lằng nhằng lắm, càng đoán càng dễ trượt.
    Cứ như bác VMTIEN: "Ối giời ơi, có mà điên, chú nào có người yêu chớ dẫn ra sân cầu lông nhé. Lúc nào giề giề một tí tha hồ kiếm cặp nữ, không lo thiếu nữ đâu. Kiếm được đôi vợ chồng để suốt ngày nghe lải nhải hả. Cả ngày với nhau không đủ hay sao mà còn phải ra sân cầu lông nữa. Eo ôi, mất tự do lắm. Tui biết có thằng bị người yêu đòi ra sân, chỉ năm sau là cưới, từ hồi cưới đến giờ tịt hẳn, chỉ thấy mỗi chàng chơi cầu thôi. Còn nàng đến bây giờ là đủ. He he...còn đôi vợ chồng hả... cũng hay đấy, nhưng mỗi lần đánh hỏng bị vợ lườm, bị chửi lại còn tối về không cho ăn... một số thứ nữa chứ. Khổ bỏ m.. CHẢ DẠI GÌ. Chị em nói gì chớ có tin.. HE HEH<HÊHE"
  10. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tư tưởng lớn gặp nhau quá cơ!
    Em cũng đồng ý với bác Lys luôn cái vụ "2 trong 1": <Yêu & Cầu lông> này. Tại các bác con giai cứ giữ quan điểm: đã là người yêu thì phải kè kè bên cạnh, trận nào cũng chiến đấy chứ.
    Em thấy nhiều đôi đánh có một trận, rồi mạnh ai nấy ghép đôi, mạnh ai nấy đánh đấy chứ, lúc ra về vẫn nhìn nhau âu yếm cười phe phé như thường.
    Mấy bác đưa mấy cặp vợ chồng già ra làm ví dụ. Già rồi, cái gì chả đem ra mà tra tấn lỗ nhĩ nhau được, cầu lông có cái tội tình gì đâu.

Chia sẻ trang này