1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình nảy sinh từ sân cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi lysgarden, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Keke, cuối cùng là ngoài đôi của vợ chồng anh trai anh T chẳng còn ai nữa nhẩy????
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mãi bi giờ mới tìm được đồng minh đó, dinhbang_lover ui. Bác phân tích quá xá đúng luôn, hi vọng các bác trai để ý dến chị em một chút là đã cám ơn lắm rùi há? Em thấy chữ ký của bác lạ wá, hỏi inzaghi hắn mới cho biết ỹ nghĩa, hắn còn cứ khen bác hiểu biết lém lém. . Mà nói nhỏ cho dinhbang_lover nha, các bác trai nói vậy mà chẳng phải vậy. Các bác ấy cũng tử tế lắm. Hôm nọ em lên sân ĐS chơi rùi, mọi người rất thân thiện và tử tế dù em đánh rất tệ. Không biết bác ở đâu chứ nếu ko chê em đánh kém thì vào chơi với em và mọi người cho vui(có mỗi em là girl thui, bác cũng vậy há?).
    To romeo(or juliet): Giọng tui xưa nay lúc nào chả vậy, bác thấy dị ứng thì bỏ quá cho tui vậy. Vả lại, tui chẳng đoán mò gì cả, cái chuyện đó tui được biết, thấy hay hay thi post lên thui, cũng chẳng quá đi sâu vào đời tư ai cả, vậy mà bác cứ làm ầm lên tui quả cũng ko hiểu tại sao. Thôi, coi như ngừng chiến ở đây nha, không bác lại chê axit axetic nhà em chua
  3. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tư tưởng lớn gặp nhau quá cơ!
    Em cũng đồng ý với bác Lys luôn cái vụ "2 trong 1": <Yêu & Cầu lông> này. Tại các bác con giai cứ giữ quan điểm: đã là người yêu thì phải kè kè bên cạnh, trận nào cũng chiến đấy chứ.
    Em thấy nhiều đôi đánh có một trận, rồi mạnh ai nấy ghép đôi, mạnh ai nấy đánh đấy chứ, lúc ra về vẫn nhìn nhau âu yếm cười phe phé như thường.
    Mấy bác đưa mấy cặp vợ chồng già ra làm ví dụ. Già rồi, cái gì chả đem ra mà tra tấn lỗ nhĩ nhau được, cầu lông có cái tội tình gì đâu.
    [/QUOTE]
    Ờ, mà tôi có ví dụ là các đôi yêu nhau mà cùng chơi cầu lông thì tôi đố cậu tách ra được đấy. Lấy ví dụ thực tế luôn nhé:
    Đôi twin và người yêu ý, tôi đố cậu rủ được nữ của họ đánh đôi nam nữ đấy. Cứ thấy nàng vào sân là chàng cầm 2 cái vợt kè kè bên cạnh... Có đôi khi muốn mượn nữ để chơi một séc cũng ngại đành bắt 1 chú làm nữ cho nhanh và còn vui hơn, he he... có ức chế gì kêu ca cũng sướng hơn...
    Còn giả dụ cậu có nữ (đồng thời là NY xem), cứ thử lò dò hớn hở cặp với nữ khác mà xem. Toi ngay...
    Ờ còn tỉ dụ khác nữa, bây giờ cậu cặp với nữ khác và chơi với đôi nam nữ (trong đó nữ đối phương là NY cậu). He he.. cứ thử đập cầu vô mặ.. nữ đối phương xem. Hết trận thì người cậu cũng đầy thương tích.... Mà nếu không đập, không giết ra giết thì tốt nhất cùng NY ra chơi ở chỗ khác không phải là sân cầu lông, sướng hơn nhiều...
    Vả lại, nếu cậu cặp với nữ khác thì nữ của cậu (NY) tâm trí cũng để đi đâu, đánh như ph... ý. Có cho tớ chơi tớ cũng giơ cả hai tay hàng thôi.
    Mà nói gì đi nữa thì lúc nào cả hai cùng ngồi (không chơi) thì cũng làm anh em khác sốt hết cả ruột... (vì không biết mình có phải làm nữ phục vụ đôi nam nữ này ở séc kế không nữa).
    Hic hic...
    Nói thế thôi, chứ bây giờ có NY không biết chơi cầu cũng có nỗi khổ riêng đấy, thỉnh thoảng đang chơi, điện thoại lại véo von, mất cả hứng (manhhoang nhỉ?)
    Hơ hơ... tớ có nói đụng chạm tới ai trong cái bài này thì xin lượng thứ và bỏ qua nhé. He he... cũng chẳng có gì nghiêm trọng mà phải để ý đến tiểu tiết phải không?
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, được cái ông anh nói toàn đúng ý em mới chết chứ...Chung qui là muốn thoải mái thì cứ đánh vô tư là sướng nhất, đỡ phải vừa đánh vừa nhìn khuôn mặt của người iu xem có chuyển mầu k????
  5. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chết chửa, em nói có thật không đấy?
    Đây lần này là lần thứ 2 rồi đó (chắc là tại common thinking).
    Mỗi tội trên sân cầu thì đánh như... , mà thể nào cũng va vợt vào nhau mất thôi...
    Ha hah...ha ha... ha...
  6. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Em chỉ nhớ mãi ngày xưa buổi tối hay đánh ở sân Định Công, có cặp vợ chồng hay vác vợt đi đánh với mấy anh con giai khác, vui đáo để. Chắc tại chị ấy đánh cũng sêu, nên anh chồng cứ đánh với người khác là la hét ầm ĩ, đánh với vợ thì êm như ru.
    Có hôm anh chị ấy còn dắt cả thằng cu con đi cùng, 5-6 tuổi gì đó. Trong lúc bố mẹ đánh đôi, nó cứ tha thẩn nhặt cầu, đá cầu hay ném cầu vào tường. Em dụ khị thế nào nó cũng không theo.
    To bác Lys: có em Huyền Trang chứng giám, trình đánh cầu của em tệ hại không bút nào tả xiết. Để em cố tập tành, rồi hôm nào bác em mình giao lưu. Hì
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em chờ bác đấy
  8. cont

    cont Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, em đang hoc đánh cầu, chả lẽ không được chị em quý hay sao nhỉ!

    mà vẫn có đấy chứ
  9. envhunter

    envhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác sai bét hết, chỗ tui đánh có vài cặp tình nhân vậy mà lúc đánh phân tán ra hết co sao đâu, tui kô có thích đánh đôi nam nữ khó đánh lắm vì có lần đập cầu trúng ngay cái mũi của một cô làm bữa đó thua te tua luôn
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    May mà mới thua thôi đấy, chứ gặp phải I thì........( mới nghĩ là đã thấy thương cho U roài)

Chia sẻ trang này