1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối tình nảy sinh từ sân cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi lysgarden, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    kha` kha`. Gặp phải em Trang chắc phải ra chữa chuột rút mũi cả đời quá
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chết chửa, anh nói thía nào ấy chứ...Chữa chuột rút cả đời mà tiêu à....Làm gì đến nỗi nào đâu cơ chứ....Hic..Một lần thôi...Cũng là mãi mãi
  3. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có một cô nàng dại dột hỏi người yêu:
    - Bây giờ anh chọn đi, hoặc là em hoặc là cầu lông (sao mà mình ghét cái câu hoặc là ... hoặc là em thê). Chứ em thấy hình như anh chỉ quan tâm tới cầu lông (oái?) mà chẳng quan tâm tới em gì cả?????.
    Lúc ấy, cũng không nhớ rõ là mình đã trả lời thế nào nữa. Có điều bây giờ cầu lông vẫn chơi đều.. Ha ha tháng tới lại có thể đánh cầu lông rùi ha ha
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thấy bác soi_xam yêu đời quá cơ, hay là ...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Haha, bác soi_xam vợ con đề huề từ lâu roài......Nếu như chưa có vợ thì HT chắc cũng nhăm nhe Câu soi_sam đấy....Hic, tiếc quá
    To Ông Anh: Mang vợ đi giới thiệu pà con đê, cứ để anh em đoán già đoán non thía này thì chít

  6. soi__xam

    soi__xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đoán già đoán non thế mới hay chứ, nếu giới thiệu đã có vợ và 1 con nữa thì chẳng em nào dám lại gần anh cả đâu.
    To Lys: chết !! chết!! em lại đoán già đoán non rồi, trông cái mẹt đâu đến lỗi mà nghĩ xấu xa thế, ngại chết đi được đúng kô Trang
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hư hỏng quá, có vợ roài mà mắt vẫn nhòm ngó lung tung à...Chẹp...Thía mà mình lại treo tình củm củ mình với sư phụ chứ....Thất vọng bồi hồi( chuối quá, sư phụ nhỉ????)
    To Ly: Ấy xem thía nào giải quyết lão sói này đi chứ, ai lài nói con gái nhà lành như thía bao h....

  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ma mẹt không đến lỗi mà nghĩ xấu xa thía bác??? Mà Trang thì là Trang nào? Hơ, em chỉ bảo bác yêu đời, thế bác có yêu đời thật không nào? Hôm nọ xuống sân chẳng cười tít mắt suốt buổi? Em chẳng đoán già gì nhé!!! Còn em nói hay là..., tức là bác yêu đời, thì hằn phải có lý do, mà cái lý do đấy ko ai biết. Bác cũng ko biết thì đành chịu chứ "chẳng may" bác biết vì sao bác iu đời thì hê lên anh em còn mừng cho. Đấy, thế đấy bác ạ. Khổ cái thân mình, thấy anh em yêu đời, mừng cho người ta, còn bị bảo là xấu xa, hik
  9. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    To Lys: Khao anh chầu sữa chua đi. Anh cho mượn cái đĩa CD (hình như còn cả VCD) của cái bài này "Ru con mùa đông". Đĩa độc, không bán ngoài thị trường đâu, ca sĩ toàn cỡ Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh.. (Hơ hơ nổi máu nghề nghiệp lên rồi)
    Nếu bao tới 2 chầu anh môi giới cho gặp cả baby là nhân vật chính trong bài hát này cho. Hơ hơ còn cái "Bàn tay đưa nôi" thì nay đã đi lấy người khác rồi Đời là thế mà
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngày xưa anh có tham gia mấy vụ văn nghệ văn gừng ở trường phải không? Tai em thấy rất quen, chắc đã đc diện kiến dung nhan lúc hát bài "Con cò bé bé..." He, em chẳng thik ăn sữa chua nên điều đình lại vụ ăn khao thế này. Hôm thứ 4 tới đến sân ngoài hộp sữa của em em sẽ mang thêm vài hộp để anh...mời mọi người, hihì, để anh tỏ rõ tấm lòng hào phóng và generous cực kì của anh hé? Mà công nhận anh X_men tốt thật đấy, thể nào chẳng đồng ý cho em mượn đĩa luôn, (hì, khen lộ quá cơ, nhưng mà tốt thật bác X_men nhỉ?) À, quái, sao 1mình anh lại la men...???

Chia sẻ trang này