1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món ăn vặt ở Đà Lạt ngon nhức nhối

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NgocSS, 03/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgocSS

    NgocSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những món ăn vặt ở Đà Lạt tuy đã không còn mới nhưng sức hút của nó thì chưa có dấu hiệu giảm sút. Có lẽ bởi chính cái thời tiết lành lạnh của Đà Lạt mà những món ăn ấy lại càng hấp dẫn, cứ ăn hết lần này đến lần khác mà không hề biết chán.


    >>> Xem thêm: chợ đêm đà lạt nằm ở đường nào


    Bánh ống bảy màu

    [​IMG]


    Bạn có thể tìm thấy món bánh ống bảy màu tuyệt đẹp này tại các gánh hàng rong ngay bên lề đường. Nhân bánh bao gồm nếp, đậu xanh, dừa nạo, nước cốt dừa thêm hương lá dứa rồi được bao bọc bởi lớp bánh tráng mỏng, hơi dai dai, vị ngọt vừa phải rồi cuốn thành ống. Với vẻ ngoài bắt mắt, hương vị thơm thơm béo béo của nước cốt dừa, là dứa, bánh ống là một món ăn vặt thú vị bạn nên thưởng thức một lần ở Đà Lạt.


    >>> Xem thêm: giá vé tham quan đà lạt

    Sữa đậu nành

    [​IMG]


    Dù là bất kì nơi đâu ở Đà Lạt, bạn cũng dễ dàng thấy bán nước đậu nành nóng. Với tiết trời lành lạnh của Đà Lạt thì đây chính là thức uống “thần thánh”. Không phải nước đậu bỏ đá để xoa dịu cái nóng nực mà là nước đậu còn nghi ngút khói, cầm ly nước hơi ấm lan tỏa cả ra bàn tay. Đậu nành nóng phải ăn kèm với bánh ngọt thì mới “chuẩn”. Bánh ngọt ở Đà Lạt rất thơm và ngon vì được làm thủ công ngay tại nhà. Bạn có thể no bụng với bánh su hay bông lan cùng ly đậu nành mà chỉ hết có 20 ngàn mà thôi.


    Bánh tráng nướng

    [​IMG]


    Đây đã là đặc sản và trở thành món ăn nức tiếng của Đà Lạt rồi. Một chiếc bánh tráng được phủ lên lớp trứng, thịt băm nhuyễn, tép khô, gia vị,… nướng giòn trên bếp than, sau đó cuộn lại và chỉ việc đưa ngay lên miệng và thưởng thức mà thôi. Bánh tráng giòn tan trong miệng, kết hợp với vị béo bùi của trứng, của thịt, chút cay nồng và thơm phức của tép khô, mùi thơm của hành lá,… tất cả tạo nên hương vị khó quên và thực sự đậm đà.


    Khoai, bắp nướng

    Khoai, bắp nướng là món ăn khá dân dã và có lẽ ở đâu cũng có. Tuy nhiên, trời phải lành lạnh thì ăn mới đúng điệu. Cầm trên tay trái bắp nướng thơm lừng, vừa ăn vừa thổi và không quên hối cô bán hàng “làm thêm cho cháu vài củ khoai nướng nữa cô nhé!” bởi ăn ở Đà Lạt sao mà nó hợp đến thế. Trên xe khoai, bắp nướng thường bán luôn trứng gà nướng, bánh khoai mì hay bắp luộc đều rất ngon.

Chia sẻ trang này