1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những môn củ chuối của đại học mỹ thuật công nghiệp

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi binbux, 03/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    những môn củ chuối của đại học mỹ thuật công nghiệp

    moi nguoi ai cung đã đi qua nam đầu của mtcn ,và chắc chắn đều phải học nhưng mon củ chuối như : tiếng việt .toi chúa gét môn này , hoc tieng viet mãi từ hồi phổ thông đến bây giò vân chưa thoát ,kho kinh .................
  2. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hấp dẫn đấy , đừng gọi nó là môn củ chuối mà gọi là củ sắn hay củ gì đó vì nó thật cực kỳ củ chuối. Môn tiếng việt chỉ là 1 trong số thôi nhóc a. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng ko củ chuối lắm đâu , văn với vẽ luôn là vấn đề của nhau mà sau này tôi nghĩ bạn thuyết trình về tác phẩm tối nghiệp của bạn nó cần đấy .
    Học tiếg việt ở trường mình chỉ chú trọng vào việc thuyết trình là chủ yếu - tôi học rồi mà- để làm quen khi phải nói trước đong người tự tin nói về tác phẩm của mình ,điều đó đòi hỏi bạn phải thử việc đó rồi . Lớp học chính là chỗ cho bạn thử nghiệm đấy . Mặc dù khi bạn đang phải học 1 cách chán nản cái môn này , làm bài 1 cách ngượng ép nhưng ko sao khi bạn bị cô gọi lên thuyết trình vấn đề của mình thì bạn chăcsẽ rất khoái đấy . nói trước toàn thể cả lopws chung quy lại nói trước đám bạn của mình - toàn người wen- ngại gì tha hồ mà bô lo ba la vấn đề bạn quan tâm ok đi . Hơi bị sôi nổi đấy
    Nói thế chứ với dân ngệ thuật , như tôi tôi chỉ thích làm gì mình muốn chả thích mấy cái môn đó 1 chút nào , như mấy môn triết học hay lôgic học oiiiiiii ko thèm bàn đúng là khủng khiếp !1! ac ac thôi cố mà cho học để thi lạ khổ lắm . Lại nói đến thi lại 40-50k / 1 môn còn củ chuối hay củ gì đó hơn nhiều tiếc tiền tự nhiên lại đi đốt tiền vì mấy cái môn ko đáng đê r thi lai j
    Chúc "nhóc " may mắn , nhóc còn phải gặp nhiều môn củ c... hơn nhiều ---- chán thì đi nhậu với chị nè--- (em bao!!!!!!!!!!!!!!!!)
    I do say things that I think will shock people
  3. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao học triết học của thầy Vịnh hơi bị hay đấy. . hỏi mọi người thế ai đã học cái món viết luận văn đến 2 lần chưa.
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế nào ấy chứ,tôi chẳng thấy môn nào chuối cả,tôi yêu quí thầy Từ Thành,kính trọng thầy Lê Huyên,thân ái cô Hoà,mến mộ thầy Phạm Giang,tôn sùng cô Bằng,cuồng tín thầy Quang "em...em...em".
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nói chung môn củ chuối là những môn dính đến điểm giả. ĐIỂM là một thứ tiêu chuẩn giống cái sàn nhà, hoặc chiếc khiên Auvergne. Khiên ko làm nên chiến thắng nhưng bắt được tù binh thì có quyền bắt tù binh đội khiên cho mình đứng lên đầu. Cái đứa thấp hơn cái khiên thì thấy nó nặng nề, tăm tối. Cái đứa đứng trên thì thấy cuộc đời quả là mát lịm, đáng hít thở.
    Tiếc là hầu hết các môn trong trường đều cần điểm nên cũng chả biết thế nào là sung sướng, vinh quang. Chiến thắng một trận đánh ko có nghĩa là bác vật tay thắng kẻ chiến bại của bác. Ai mà biết được nó chiến thắng thế nào trong cả chiến dịch, keke.
    Bỏ học đi bà con ạ, sướng lắm! Rồi sẽ thấy là những môn ở trong trường mới nhẹ nhàng sung sướng làm sao, chỉ cần có mỗi điểm cao mà thôi, lại còn được học bổng nữa chứ. chẹp, chẹp!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  6. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi .............Lạy hồn .........!
    Cái môn đó cứ gọi là vãi đái con gà trống .....!
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.com
  7. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thì hay thế ,nhưng cho em hỏi các bác: có bác nào phải thi lại mấy môn củ sắn này chưa nhỉ
    fghytrtyhgsfgfgfg
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, vào trường em khoái nhất là món học bổng vì đam mê của em là đếm tiền. Xời, cứ nhìn cái mặt con mụ thu tiền học phí của mình rồi lại xì ra đưa lại cho mình mặt mũi bí xị là em sướng không để đâu cho hết. Nhưng được cái học bổng nó cũng nhiều vấn đề lắm,he he.
    Vào trong trường em khoái nhất là môn kinh tế chính trị, ló làm cho trình độ cờ carô của em tăng lên rõ rệt, hiện giờ đang vô địch giải cờ carô mở rộng. Kế đến là em yêu môn pháp luật đại cương, nó làm em thuộc lòng hết các bài hát thiếu nhi không thiếu lấy một dấu phẩy. Xời, còn môn xã hội học thì em ngồi soi gương tự đắc lấy một dung nhan xinh đẹp ( của con ngồi bàn dưới và anh ngồi ban` trên). ÔI trường MTCN yêu dấu của tôi ơi, tại sao BS đáng ghét lại bảo ta bỏ học được chứ...
  9. MAGICIAN84

    MAGICIAN84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    "Nobody shows you which way to be a perfect FRIEND " ..but I ...can
  10. MAGICIAN84

    MAGICIAN84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Die^u qua troi ...

Chia sẻ trang này