1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những môn củ chuối của đại học mỹ thuật công nghiệp

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi binbux, 03/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Với lại Tố nữ Kinh, Ngọc nữ Tâm Kinh nữa.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Với lại Tố nữ Kinh, Ngọc nữ Tâm Kinh nữa.
    Hai cái môn này à không cần phải tìm sách làm gì, cô nào cần đến đây tôi dạy cho. (3x7=21) một tuần thôi là xong hết.
  3. longcasau

    longcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đã nghe lời chào nồng nhiệt của Doom-rocker.Ngạc nhiên tự hỏi nàng này mình có quen không?Sau lại nghe Doom cố tình hỏi khó mình,làm mồ hôi cứ rơi tồm tộp trên bàn phím ,đến nỗi cha cửa hàng Internet mặt mũi cứ tái dại.Sợ hãi,đọc lại bài của mình thì thấy nó kể cũng hơi ngông cuồng.Hiểu biết thì cứ như hạt thóc,mà cứ ngỡ có thể sánh Thiên Địa.
    Về câu hỏi của Doom,thực ra ,tôi kiến văn nông cạn,có mỗi dự định tìm hiểu về Triết trong năm thứ nhất mà lần chần mãi không thực hiện được.Đợi đến khi MR Vịnh ra bài về nhà mới kích phát được cái đam mê mà mình tưởng là mạnh mẽ lắm.Vốn gàn dở,nên cứ thích mặc một cái áo quá rộng so với bản thân mình.Chọn đề tài Tổng quan về bách gia chư Tử,càng đọc nhiều càng thấy lượng kiến thức quả là quá đồ sộ.Làm hụt hơi đến gần sáu chục trang.Mà mới chỉ lướt qua bên ngoài của những tư tưởng lớn lao của chư tử.Sách đọc nhiều,cả các tác phẩm chư tử lẫn của hậu sinh từ chú.Cả sách dịch lẫn sách của các nhà nghiên cứu trong nước.Nhưng thú thật,chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa,chưa thấm được gì nhiều.Tôi không biết như Doom,đọc thế kể cũng là nhiều,nhưng liệu đã thấm được nhiều chưa?Chứ tôi nghĩ,cho dù tôi có để sách gối đầu giường,hàng ngày lôi ra đọc,thì trong một hai năm nữa,chưa chắc đã có thể tự tin rằng mình đã hiểu.
    Mà tôi lại không thể bằng lòng với sự qua loa.Âu cũng là một cái mà mình tự làm khổ mình.
    Tôi không biết Doom có thực sự muốn tìm hiểu về Bách Gia hay không.Nghĩ rằng thế giới có một thằng gàn như mình đã là quá đủ,nên thành thật khuyên Doom dừng tìm hiểu làm gì cho mệt.Dành sức nghe Rock,và chuẩn bị kiếm tiền,và kiếm lấy một thằng,như thế hay hơn.
    Mà Doom là gì nhỉ?Có phải là một dòng trong Metal không?Dạo này nghe ít,lại toàn thể loại nhà quê,cũ xỉn từ hàng chục năm trước,nên hiểu biết kém lắm.Đến nỗi hôm nọ đến nhà đứa bạn,đang nghe Lim lim Kít ,lại tưởng thằng này chuyển sang Rap.Mất công nó cười mình Hai Lúa,thối cả tai...
    love means you never have to say you're sorry
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Xời, bài anh vừa viết mới tinh em reply ngay kẻo nguội, anh em mình thì thầm tâm sự kẻo thằng chủ internet nó nghe thấy nó treo máy lên tự tử khổ thân vợ nó.
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Dom ơi! tao về Vinh đây! hihi! chào mày! cho tao gửi lời hỏi thăm tới Đảng bộ và nhân dân ..... khà khà!
    chào thân ái và quyết thắng!
    it's just life!
  6. LINHDALI

    LINHDALI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng học ở MTCN , sẽ thấy nhiều môn củ chuôi, cả củ sắn nữa , củ từ ....nhiều củ lắm . Nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu là ăn nhiều củ thế để làm gì và được gì . Vô nghĩa thật !!!!!!
    LINHDALI
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn giai kể : Anh mới biết một cô bé học trường em xinh lắm mà giỏi ghê cơ. Chuyên làm thiếp handmade nhé, một mình cô ấy thao túng cả thị trường thiếp handmade toàn TP nhé, kinh chưa.
    Nghe bùi tai đâm đầu ngay ra khu vực trường Ams thăm dò thị trường. MẸ KIẾP, toàn bộ thiếp mà nó làm đều in lại từ phần mềm làm thiếp của Hallmark, Orion... sau đó thì thêm dòng chữ vừa to vừa chật bố cục Design by THNH...vào đó . Hết. Xem lại mặt hàng thì lại chính là con bạn học cùng lớp cùng khoa. Thế mới thú chứ. Link lại những thứ kinh dị mà nó làm trên trường mà thấy vui cho dân MTCN. Tất cả những môn học của MTCN, kiểu học MTCN, sinh viên MTCN sẽ ra những kết quả tương tự như vầy đây.Hết/
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều củ chuối nên những gì ko củ chuối sẽ trở thành củ chuối.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này