1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món kinh dị

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 1-2-3-4, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Những món kinh dị

    Sao mà tôi lại thù ghét những quán xá đến thế. Trong khi, kìa các vị nhìn, Quán Bình Dân đông như hội. Họ đâu biết ngoài một số ít các quán hàng sạch sẽ kia còn có những món hàng kinh dị đến tột cùng.

    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe, để mà run mà rút kinh nghiệm.

    1. CƠM MỚM

    Tối trời, đói bụng, tôi mon men rẽ vào đường bê tông Thanh Xuân, tính tìm hàng cơm bình "rân" xực cho đỡ cái bụng khỏi biểu tình. Ối chà chà! "Cơm mớm Kiều Thị Thanh Xuân" nhá. Sạch sẽ ra phết. Lại giá bình "rân" nữa.

    "A anh!" Một nàng tóc vàng hơi hoe ùa chạy ra níu lấy tôi. "Thưởng thức đặc sản quán em anh nhé!" À thì ra "Cơm mớm" là đây.

    Chẳng để cho tôi check menu. Nàng ấn dúi tôi xuống cái ghế, rút từ trong gầm bàn ra một hộp cơm nóng rẫy.

    Cơm mớm là thế nào, không như các bạn nghĩ cong nghĩ queo đâu. Nàng ngồi nhẹ lên đùi tôi. Đủng đỉnh đút vài thìa nhỏ cơm vào miệng rồi nhai. Xong nàng thẽ thọt: "Anh ơi! Anh há miệng ra!". Tôi há. Và "toẹt". Miếng cơm mớm thơm mùi thiếu nữ bay vào ....
    ............................

    Đoạn sau xin miễn kể bởi để đảm bảo tính vệ sinh của TTVN.

    Đấy các bạn lấy đó mà làm gương nhé. Đừng ham những quán bình dân





    Không biết, không quan tâm
  2. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA CHỈ , ĐỊA CHỈ , ĐỊA CHỈ MAU
    4
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    PHẢN ĐỐI, TÔI KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI.
    TAY 1-2-3-4 NÀY MẤT VỆ SINH TRÊN MỨC CÓ THỂ. ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG TỚI "QUÁN BÌNH DÂN - CẠNH TRANH VỚI" CỦA TÔI.
    Ơ NHƯNG MÀ nghía kỹ thì CŨNG HẤP DẪN ĐẤY NHỈ. còn món nào kể tiếp đê.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  4. chutchit82

    chutchit82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ở đấy có tuyển nhân viên ko?Nghề này hay nhỉ!chỉ tốn ít nước bọt dính vào miếng cơm mớm cho khách!hehhe
    *0*
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi......tưởng cái rì mới mẻ chứ cái món này mình ăn suốt...hé. Bọn này nạc hậu quá. Có món nào khác nữa không?
    [​IMG]
    Sau cơn mưa, trời lại..tối
    Trong cái rủi, còn có cái..đen​
  6. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Não Mồ Côi Tình này tinh tướng nhể. Để hôm nào ta rủ não đi ăn nòng nợn nuộc dở cho biết tay.
    2. Món Cơm BoXit
    Mấy thằng bạn hư hỏng. Suốt ngày chỉ rủ ta đi la cà quán xá. Lâu đâm xót ruột tợn. Thèm cơm quá.
    Ăn cơm gần Mai Dịch. Đang muốn thưởng thức hương vị đậm đà của "Rau muống xào không cần mỡ & Canh khoai sọ không cần ninh xương" đây.
    Dưng cơ mà Cơm với canh chả khác gì mấy quán trên phố cả. Cứ nhàn nhạt thế nào ấy.
    Gắp tạm miếng thịt luộc vậy. Không thèm chấm nước mắm. Ta hùng dũng đưa cả miếng vào mồm. "Sật" - ròn quá. Ơ thịt ở đây vị là cực kỳ. Thơm thơm. Giông giống mùi gì trên cây nhãn ở gần nhà mình. Chợt nhè ra. Úi chao ôi. Một chú bọ xít béo mũm, tròn căng bám chặt trên miếng thịt.
    Wé thì ra quán cơm gần cánh đồng mà. Chả trách.

    Không biết, không quan tâm

    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 05/01/2003
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải ăn cơm Bọ Xít.
    Quý nhau thì cứ đãi nhau Nhãn Sài gòn với 7UP hoặc Sprite.
    Biết vị nhau ngay ấy mà.
    Không tin à, thử đi. Mùi vị giống Bọ Xít khủng bố.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  8. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    CHÈ ĐỖ ĐEN CÓ CÁNH
    Nghe khủng bố chưa?
    Hồi mùa hè, trời nắng râm ran. Hai thằng dở hơi đèo nhau đi bơi. Nóng quá.
    Thằng dh1 bảo thằng dh2: Chè đỗ đen giải nhiệt cực tốt.
    Thằng dh2: OK! Rồi tăng ga tới mấy quán chè gần nhất ở cổng Thủ Lệ.
    Chè ngọt, mát. Nhưng đỗ cứ sượng sượng thế nào ấy. Trệu trạo nhai bỗng Thằng dh1 rú lên sung sướng. Hắn với được một viên đỗ nhừ tơi. Vị béo đậm đà. Nhưng mà béo quá.
    Hắn nhè viên đỗ ra nơi đầu lưỡi. Wé! Thằng dh2 cũng rú lên: Mày ơi, sao đỗ đen lại có cánh. Hoá ra là con uồi.
    Hé! Hai thằng miệng lưỡi tê như đá suốt mấy ngày.

    Không biết, không quan tâm
  9. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oẹ ( xin lỗi các bác), đọc mấy quán của bác 1234 buồn cười quá đi mất. Chuyện thật hay bịa đấy?
    Em thì chưa được "may mắn" như bác nhưng cũng từng thấy vài con sâu trong đĩa rau xào của nhà ăn sinh viên rồi. Mấy thằng bạn em ngồi tán nhau:
    - tao sợ nhất là cắn miếng rau xong nhìn thấy nửa con sâu đang ngọ nguậy
    - thế không kinh bằng cắn xong mà không thấy con nào
    Kinh quá đi mất, oẹ ( xin lỗi lần nữa )

    Bóng tối đen như ly cafe
    Bóng tối đắng như ly cafe
    Em uống từng ngụm bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối.
    Để biết anh không bao giờ trở lại
  10. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Canh bọ gậy
    Tuần trước Hà Nội nóng nực đến kinh hoàng. Đang tiết xuân tràn thế mà nhiệt độ lên tới gần 34 độ. Chán! Vẫn chưa đến hạn giặt chăn bông mà.
    Ờ, giời nóng, cơm trưa , làm bát nước rau muống luộc vắt chanh ăn với thịt gà rang. Chậc chậc. Được đấy.
    1-2-3-4 nhân mạng bỏ cơm hộp công ty. Kéo nhau đẩu đầu đâu tận Thái Hà - Thái Thịnh. Lãng quên cái năng thiêu người.
    Cơm dẻo. Gà vừa thơm vừa ròn. Nước rau chua chua chua là. Hé. Khoái. Thêm bia đê.
    "Khoan, để tao làm tí nước rau đã." Xụp! "Wá đá, Wá đá!"
    Muôi thứ 2 chuẩn bị. È, thấy cái gì đó đang tung tăng.
    Đeo kính vào. He. Có chú bọ gậy đang tung tăng trong bát nước rau. Bổ phải biết.
    ------------------------------
    Giải trình của bà chủ: "Mấy thằng chúng mày kỹ tính quá! Nước rau, tao pha thêm với nước lọc. Mà giời nóng, có ai đi đậy bình nước lọc lại ko! Mà tao đọc báo rồi nhá. Muỗi vằn chỉ đẻ vào nước sạch thôi. Còn lăn tăn gì nữa ko?
    -------------------------------
    Kinh chưa? Nhìn bọ gậy biết ngay là con của muỗi vẵn nhá. Còn cao tay hơn cả mấy đứa biết ruồi bay ngang là ruồi đực hay ruồi cái.
    Bái phục!

    Không biết, không quan tâm

Chia sẻ trang này