1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món kinh dị

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 1-2-3-4, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    BÁNH CUỐN NHÂN GÌ?
    Chẳng thích bánh cuốn nóng bánh cuốn nguội gì sất. Chán bỏ một số thứ. Nhưng mấy đứa em họ cứ rủ rê đi cùng.
    A đây rồi, bánh cuốn nóng nhá. Nhà không số phố chưa đặt tên. Còn bà chủ, chắc chưa đặt tên thì tôi sẽ gọi bà là bánh ú.
    Bà chủ cười vớ nhà. Tay thoăt thoắt tráng bánh, cắt chả, múc nước chấm. Bánh thơm, nghi ngút khói.
    Tôi chưa vội ăn vì còn uống trà đá. Mấy đứa em họ tiến công tổng lực luôn.
    Chợt tôi thấy bà chủ miệng vẫn cười nói vô tư. Tay thì đang tí tách... cắt móng chân bằng chính cái kéo vừa... cắt chả, cắt bánh cho chúng tôi xong.
    Ôi chúa mẹ ơi.

    Không biết, không quan tâm
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện gì!
    Đã từng chứng kiến một ông vừa tráng bánh vừa cậy hỉ mũi.
    Một ông nữa xì mũi đánh toẹt một phát vào góc quán. Sau đó, điềm nhiên bốc bánh phở vào bát cho khách.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Sau nữa là một chú nhóc thò lò mũi xanh giọt ngắn giọt dài ,quẹt những nét ngang , dọc nhem nhuốc đầy mặt vừa đi vừa sụt xùi bưng bát phở nọ ra cho khách (cụ thể là PhuChan) hehe ?
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. co_nang_ngo_ngao_3000

    co_nang_ngo_ngao_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Món ăn kinh dị nhất mình từng nuốt là : dọc mùng>
    Hồi đấy mình ăn phải cái mà người ta chưa làm sạch. NGỨA HẾT CẢ CỔ HỌNG KINH ƠI LÀ KINH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! N
  5. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    TINH HOA HÀ NỘI LÀ ĐÂY!
    Làm nên cái thế chân vạc của món ăn Hà nội là Phở + Bún + và Bánh.
    Phở và Bánh, tôi chẳng lạm bàn. Còn bún, xin giới thiệu món bún... Gọi là bún gì cho hợp nhể! Thôi để sau.
    Trời nóng, chán cơm quá. Thôi, bún chả nem rán nào. Chạy è è một hồi mới tới được cái nơi nổi tiếng với món Chả bún (bởi thịt nhiều hơn bún). Chấp nhận giơ đầu ra cho chặt nhá.
    Bún rất bổ - đã bảo là nhiều thịt mà lị. Chẳng bình luận thêm gì về cái món này bởi nhiều cụ bình quá rồi.
    Chợt nhớ ra là hết rau. Gọi: "Em xin thêm ít rau". OK tới liền tới liền.
    Một đôi bàn tay nung núc ôm gọn một đống rau trút xuống cái rổ xinh xinh nơi bàn tôi.
    Xong việc. Phụ nhân kia cười rõ tươi và hể hả chùi cái đôi tiên-thủ đó vào... cái miếng vải bọc ngoài cái ngọc-để-ngồi của thị.
    Ôi. Miếng chả trong mồm dường như có vị khét. Nhớ đến già luôn.

    Không biết, không quan tâm
  6. c4c

    c4c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói cho các biết, bác nào ăn phải món trứng vịt lộn thối thì nhớ tới già luôn. Súc miệng đánh răng nhai kẹo thế nào cũng không hết. Mà chẳng lẽ lại chửi người bán. Chắc người ta cũng không biết.
  7. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hồi tớ còn học đại học có cái món canh mới gọi là kinh dị. Có mấy thằng đi ăn cơm chung với nhau, không thằng nào muốn cho thằng nào ăn bát canh nên đã nghĩ ra một trò nghĩ lại thấy bẩn thật là nhổ một bãi nước bọt vào bát canh. Thằng nào sợ thì khỏi ăn luôn thế là có thêm đồ ăn. Nhưng sau mấy lần làm như vậy thì có thằng cao tay hơn chơi lại một vố: khi thấy thằng đầu tiên nhổ nước bọt vào bát canh, thằng đó điềm nhiên nhổ tiếp một bãi nữa vào bát rùi ngoáy bát canh lên cho nó tan ra rùi điềm nhiên múc bát canh ăn ngon lành. Mấy thằng thấy vậy thì lần sau không dám chơi cái trò mọi này thêm một lần nữa
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời

Chia sẻ trang này