1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món quà dành cho người đang yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi breaking211, 27/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Những món quà dành cho người đang yêu

    Sắp đến sinh nhật đich rồi mà tớ muốn tự tay làm một cái gì đó vừa đơn giản vừa ý nghĩa, khi`, vì tớ là con trai mà , đoảng lắm, các bạn giúp đỡ tớ với nhé , cảm ơn nhiều
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Làm tấm thiệp cũng được, rất nhanh và ý nghĩa. Gà thì thích tự làm thiếp cho bạn bè và người thân, hoặc không có điều kiện thì mua cái thiếp trắng không ý, rồi tự trang trí, tô tô vẽ vẽ cũng được. Ngoài ra thì hoặc tết dây tay, Gà con làm cái dây đó hôm 14/2 nhưng mà không có dịp tặng nên để đâu mất tiêu rùi
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hihii:D Gà nói đúng đấy, lần nhận được cái thiếp của em Trâm mà tí ngất trên cây quất. Quả thật đó là một món quà rất bất ngờ và ý nghĩa với mình. Thỉnh thoảng có bạn đến mình còn đem ra khoe là được một cô bé rất xinh, ngoan, dễ thương tặng. Rồi cũng chỉ cho họ xem một chút thôi lại cất đi, sợ họ nghịch hỏng hết cả tấm thiệp của mình. Đó là cái thiếp tự làm đầu tiên và duy nhất cho tới giờ mình nhận được. Chẳng biết sinh nhật lần này có còn ai nhớ tới mình và tặng mình cái gì đấy hay không
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì bạn à mình cũng là con trai, mình cũng đoảng lắm chẳng làm được cái gì cả nhưng dù sao cũng muốn tự tay mình làm một món quà nào đó tặng người mà mình yêu thương nhất cho dù nó có không được đẹp lắm, không bằng những món quà khác nhưng quan trọng là tấm lòng của bạn dành cho người ấy.
    to: hungdo3d anh ơi em thấy một tấm thiệp đẹp như vậy thì anh hãy làm một cái hộp bằng kính cất cái thiệp đó vào, khi co bạn đến nhà chơi thì mang cả hộp cho họ xem chỉ được nhìn chứ không cầm được vào tấm thiệp thì không bao giờ bị hỏng đâu anh à
  5. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế bạn gà có địa chỉ web nào hướng dẫn làm thiếp không hoặc bất cứ cái gì tương tự, mong mọi người giúp với nhé, cảm ơn nhiều
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ra hàng ép plastic rồi để lên bàn thờ mà thờ!Nàng biết chắc sướng rên rỉ,ấy chết nhèm, âm ỉ.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hic sorry, Gà làm thiếp theo cảm hứng thui và do sở thích của mình. Gà cũng đọc khá nhiều sách dạy làm thiệp của bọn US bên này, nói chung là ý tưởng của nó khác xa với của mình nên Gà cứ tự nghĩ ra và làm thôi chứ ko theo một hướng dẫn nào cả. Để bao giờ tìm được thì Gà sẽ tìm website làm thiệp cho, ko biết có ko ấy. Hay ai trong này biết thì chỉ giùm bạn breaking nhá.
    To anh friendship83: hahha Anh nói anh Hưng làm cái hộp kính mà Gà con buồn cười quá đi mất thôi, cứ như vật để trưng ko bằng ấy
    To cadicanpha: Bạn nói cái gì thía??? Gà con với anh hưngdo là anh em mùh, nàng với chàng nào ở đây Mùh ko có cho lên bàn thờ đâu nhá, Gà chưa muốn chết đâu á
    To Anh Hưng: Hic, năm nay em chuyển nhà, mất hết giấy đẹp + bút nhũ đẹp rùi. huhuh Bao nhiêu công mình sưu tầm từ lớp 7. Chẳng biết có mua lại được ko nữa
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Còn mình thì thích làm tranh cát , đã làm mấy cái tặng cho nàng . Nhìn thật là buồn cười những mà cũng rất thú vị được cái là rất mất thời gian .
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Uh tranh cát cũng rất thú vị,nhìn con em tớ nó đổ đổ,trộn trộn mấy cái màu cát,xong là tô tô gạt gạt nhìn cũng ngộ,nếu mà mời nàng cùng làm thì tuyệt vời:2 đứa chụm đầu vào nhau hỳ hà hỳ hục,đẩy đẩy gạt gạt,thỉnh thoảng á lên một nhát"Ứ bắt đền,đổ sai chỗ rồi!",dần dần một bứa tranh đầy ý nghĩa hiện ra,hí hí .Nhưng mà đưa ý tưởng này ra thì con em nó đốp vào mặt"điên à!".
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế thì những thằng nào đã phát biểu:"Anh tôn thờ em!"toàn là những thằng bố láo hết

Chia sẻ trang này