1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những món quà sinh nhật độc, lạ, bất ngờ mà các bác đã tặng/ được tặng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietdoan20062006, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    em là em có thói quen tặng những món quà độc, lạ, bất ngờ cho người khác ( ko đắt tiền ) :D,
    trước kia e từng tặng bộ đĩa CD-rom, ổ cắm điện, túi đựng rác, gãi lưng, bộ ngoáy tai cắt móng tay chân, sách bà bầu, ...
    em muốn hỏi các bác thấy còn những gì độc, bất ngờ tặng người khác ko ạ ! thanks các bác
    thanks các bác nhiều
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Một ít hoa cúc bọc trong giấy báo.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à quên, đó là đồ đi tặng, chứ ko phải đồ đựoc nhận.
  3. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    ^:)^^:)^
    Em thề là ngày xưa học lớp 9, mấy thằng bạn đã đi tặng quà cho cô giáo cực độc và sốc. :-ss
    Một thằng nhà có cửa hàng thuốc, nó bị bắt về lấy trộm 1 hộp OK, sau rồi bọc dán, thắt lơ cẩn thận, gửi theo đường bưu điện cho cô giáo dạy nhạc. Của đáng tội là cô giáo dạy nhạc còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp và đang ở trọ một mình, lại hơi điệu nữa làm chúng nó ko sợ. Hôm sau lên lớp mắt cô sưng húp. ^:)^
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ vừa thấy ở văn phòng nhân viên tặng cho sếp cái bút có cái tr... ở đuôi :D thỉnh thoảng sếp mang ra đi một vòng trêu mọi người :D
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mô hình đàn guitar làm bằng tăm
    cốc uống nước hình lens canon
    tranh tự thêu
    đàn hát vài bài thu âm vào đĩa
    áo tự vẽ/đặt vẽ hình đặc biệt

    em mới nghĩ ra có thế

    Còn món quà ấn tượng nhất em từng được tặng, là một lần bố em đi công tác vùng rừng núi nào đó, có 1 loại cây lạ không biết tên nở hoa rất đẹp, mà không có máy ảnh chụp lại (cách đây mười mấy năm), bố em ngồi lụi cụi dưới đất nhặt hoa rụng cho vào đầy cả một hộp, mang về nhà tặng em :x (cơ mà mở hộp ra hoa héo rũ nát nhừ :P)
  6. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn tặng người khác, ít khi ddc nhận quà nên chẳng nhớ lắm :D
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Yêu rồi đấy. :))
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sai rồi. Chả yêu đương gì hết.
    Thời đó cũng xa lắc rồi. Hôm đó là 8.3, thằng bồ của con em nó vác cành hồng dài cả mét tới tặng, còn mình chạy qua chợ chiều, mua ít cúc loại hoa bé, cành ngắn (vì nó rẻ). Người bán, vì là nông dân, bán đồ nhà trồng ra nên chỉ có giấy báo để bọc lại rồi lấy dây rơm quấn quấn lại thôi. Mang qua cho con em cắm trong lọ.

Chia sẻ trang này