1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mùa trong năm...

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cassiechit, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Monster đặc biệt thích mùa mưa. Mỗi năm đầu mùa mưa, khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống là chạy ra tắm. Khoái ơi là khoái, mát ơi là mát.
    Những mùa mưa lâu rồi, vô tư chơi cùng bọn trẻ trong xóm, khi thì làm thuyền vượt nước, khi thì lội sình cũng nhau, cũng nhiều lúc chạy rần rần khắp xóm nô đùa, người ta chửi chí chóe...
    Mùa mưa năm ấy, mối tình đầu ra đi để lại bao tiếc nuối. Mùa mưa năm nào ấy, đứa bạn thân bỏ xứ định cư ở nước ngoài, những lá thư ngày càng cạn dần. Mùa mưa năm nay, một đứa bạn thân lại sắp xa mình, không biết ngày mai nhỏ còn nhớ mình không... Cả cuộc đời như cơn mưa, bất chợt mà không tài nào biết trước. Có lúc ấm áp,mát mẻ, có lúc lạnh buốt tê người.
    Mùa mưa ai cũng hối hả. Thấy mưa là loài người nhanh chân để chạy kịp về nhà cho khỏi ướt. Con mèo thì kêu meo meo. Con chó kinh hãi những thay đổi bất thường mà sủa gâu gâu. Còn tôi thi cứ từ từ, chậm rãi thưởng thức cái mát mẻ của mưa. Về nhà nhìn vào gương, thấy mình mảy ướt nhem, cái đầu thì tóc tai dựng đứng, tôi cười nhà tôi cũng cười.
    Thường thì nhìn mưa rơi tôi thấy buồn. Xen kẽ trong cái hơi đất mát lạnh nhiều khi đến ngột ngạt là những kỉ niệm vui buồn ồ ạt tràn về. Có lúc chẳng thể nhớ một kỉ niệm nào, chỉ thấy có cái gì đó thiếu vắng, xa xôi gợi buồn.
    Mưa là vậy. Nhưng nó không khiến tôi buồn mà bi quan. Trái lại nó làm tôi vui và thấy yêu đời. Một quá khứ đã ở lại. Một ngày mai sẽ vụt vụt trôi qua, không ai hay cũng không hay biết. Đi trong cơn mưa cũng như đi trong dòng thời gian, ngẫm nghĩ thấy lại cái cũ, nhưng cũng hãy nhận ra cái mát mẻ hiện thời. Không ai nên sống mà quên đi thực tại.
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mưa đem lại cảm giác buồn, nhưng... "Sau cơn mưa trời lại sáng" đúng không?
    Báo HHT 2! mới nhất có 1 truyện ngắn tựa là "Đi về phía mưa" cũng hay lắm...

    Cassie Love
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Con người Chit cũng sâu lắng ghê chứ. Đúng là sau cơn mưa thì trời sáng. Còn nếu mà sau cơn mưa trời còn tối thì hãy nhìn vào hoàn cảnh. Có lẽ trời đã tối rồi phải đợi lúc trời sáng rùi hẳn hay.

Chia sẻ trang này