1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cái title đã có tên cậu rùi kìa QC..
    Tớ à.. tớ ko bị gọi là que củi.. vì tớ ko cao... nhưng hay bị gọi là H còi... ( tên tớ.) để phân biệt với các cô khác cùng tên nhưng to gấp mấy tớ...
    Mặt ấy cũng như tớ thui, đều bị gọi là... choắt xì lai.... nhưng của ấy nó còn được cái dài dài.. của tớ nó choắt cả chiều dài và chiều rộng.. khi nào béo thì 2 má phính phính----->mặt sẽ tròn... còn bây giờ mặt tớ nghe... 1 anh bạn bảo.. chỉ bé bằng bàn tay của anh ta.. hê, nhưng mà Qc à, có 1 điều an ủi cho chúng ta là những kẻ mặt choắt.. mà ko quá xương xẩu thì... sẽ trẻ nâu hơn... đó.. hí hí...
    Ấy đừng tìm ảnh tớ làm gì.... tìm lại ko tin đó là tớ, nhìn ảnh cái mặt tớ chả choắt tí nào, bầu bĩnh phúng phính ra phết...
    tớ bị cái chân bé tí nên mặc váy thích mặc ngắn.. nhìn cho có thịt tí.. còn nếu mặc dài dưới đầu gối tớ toàn phải đi boot cho nó độn chân nhưng mà mùa hè mặc quần rộng thùng thình cũng péo phết... tớ sắp phải vào sg nóng nực, chắc phải kiếm vài cái quần nhiều hộp cho nó béo béo..
    Tớ bị 1 cái là bắp tay của tớ rất nhỏ.. nên mùa hè mà mặc áo ngắn tay nhìn cũng thê thảm phết... hic...người tớ nó chán thế đấy.. các ấy thiết kế hộ tớ kiểu áo nào cái..lịch sự để đi làm mà ko bị gầy quá.. tớ bé quá nên đi làm toàn bị hỏi là học năm mấy..
    Extraordinary: ấy ui.. lấy bộ đỏ của Kanebo mà sài.... hề... nó mới đúng là hợp với da ấy...
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tớ dạo này cũng gầy thảm hại quá. Cao 1m6 mà nặng có 45kg , mà tớ thì lại hay đi giầy cao , tầm 5-7 phân cơ hồi trước phong độ lắm, toàn tầm 48kg thôi, mặc đồ dễ cực mà nhìn các vòng cũng nở nang nữa. Chắc tại hồi này tớ hơi vất vả , đi lại nhiều (đi làm, tối đi học tuần 4 buổi, cả đi cả về là 20 km /ngày mà đi = xe máy ). Tớ ăn uống rất được không kiêng dè thứ gì hết, lại thích ăn ngọt, ăn phở toàn ăn thêm nước béo . Ngày nào tớ cũng làm 2 bịch sữa . Vậy mà vẫn ko béo lên được như hồi trước. Bạn tớ bảo nếu muốn béo chắc phải bỏ học thôi . Tớ rất muốn lên được tầm 3kg nữa . Chắc phải đi mua bánh ngọt ăn suốt ngày như bạn tatu nói thôi . KHổ thế đấy , gầy thế này bây giờ chọn đồ gì mặc trông cũng kinh quá. Hồi xưa mình chọn đồ dễ là thế .
    Tớ sẽ quyết tâm lên được 3kg sau 1 tháng . Chờ nhé tớ sẽ thông báo lại kết quả
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 05/03/2006
  3. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Hu hu! vào đây mới thấy nhiều người cùng cảnh ngộ với mình. em cao 1m71 nhưng nặng có 49 kg thui. hic. bọn lớp nó bầu cho em chức "Bộ trưởng bộ hài cốt" tức không chịu được. suốt ngày bị chúng nó biểu mình là que củi nữa chứ.
  4. girl_so_yeu

    girl_so_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CHÁN QUÁ, TÔI THÌ CHNẲG BIẾT LÀ CÓ ĐƯỢC GỌI LÀ BÉO KO NỮA , MỚI HỌC LỚP 10 MÀ DÃ NẶNG GẦN 50KG , CHÁN. BẠN BÈ CỨ HỎI MÀY BAO NHIÊU CÂN RỒI , CHẲNG BÍT ĂN NÓI THÉ NÀO , CÁI THẰNG YÊU MÌNH CÒN NÓI: EM BÉO THẾ NÀY VÀ CÓ BÉO NỮA ĐI ANH CŨNG VẪN YÊU EM , EM BÉO KO AI YÊU EM CHỈ CÓ MÌNH YÊU EM THÔI. CÒN THỰC RA THÌ TÔI CŨNG KO BÉO LẮM , BÌNH THƯỜNG THÔI NHƯNG NẾU MÀ KO KIÊNG THÌ Ở TUỔI TÔI SẼ CÒN BÉO NỮA À
    ANH ƠI EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM ANH À , ANH HÃY CỐ GẮNG VÌ EM ANH NHÉ
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0

    Sắp đến ngày của chị em phụ nữ rồi , ăn nhiều vào nhé !!
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 06/03/2006
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    hì hục type được bao nhiêu thứ---------> phụt 1 cái đá chân vào cái plug-----> thế là thôi.Tức ơi là tức
    To QC : cái vụ kia ko biết giải quyết thế nào nhỉ ? tớ hỏi thì ai cũng bảo là cho đi nhưng tớ phải nghĩ đã he he, để tớ nhìn lại xem có xấu ko-----> xấu quá ---> cho ở nhà chơi.Nhắn off cho QC rồi đấy nhá, đến khổ rình rập mãi mà vẫn chưa buôn được hôm nào( tớ ko biết Boeing là cái gì đâu he he ), túm lại là QC đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế
    To Mr ongza : Thank you viamilk (thay mặt bà con trong này)
    To cả nhà :ảnh tớ hôm đi Tam đảo ( lưu ý : người mẫu độn rất nhiều áo len ở trong do đi hóng hớt là trên đó rất lạnh----->Tam đảo = very boring place
    [​IMG]
  8. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    @gemini: bạn hiền thân yêu, ai lại mang chuyện riêng tư ra đây nói, mình nhắn off cho nhau thôi, không mọi người lại thắc mắc. Nếu đã nói ở đây phải có đầu có đũa chứ. KHông chả ai hiểu.
    Cái Pix này bạn hiền xinh đẹp, sáng sủa đấy. Nhưng lần sau nhớ độn cả bên dưới nữa nhá, nhớ trên quên dưới là nguy hiểm lắm.(nhìn thế kia tưởng bạn hiền mặc sai số quần bò).
    @Lazy: tớ đoán ấy là cái nàng xinh nhất trong cái BOX du lịch, hihi, bít thế, khỏi phải tìm, hoa hết cả mắt.

    Ăn mặc thế nào lịch sự thì tớ chịu. Tới chưa được ăn mặc lịch sự bao giờ hix. Có lần đi nghe nhạc Jazz trong nhà hát lớn, hix, nó bắt ăn mặc lịch sự, không cho mặc quần bò, chả biết làm thế nào, tớ đành lôi cái váy cuốn dùng để mặc đi biển ra, cuốn tạm . Chẹp, thế mà cũng được vào. Thật. Chả hiểu thế nào.
    Cảnh báo bạn Lazy, trong SG cực nóng, gió làm đen nhanh kinh khủng. Nhưng nếu làm trong văn phòng thì cực lạnh, vì máy lạnh nó mở công suất lớn. Túm lại là cẩn thận không ốm.
    @Poq: 1m71, 49kg <---- gầy thếm vài cân nữa thì bằng mình, hehe. Tuổi trẻ tài cao, chưa gì đã lên đưọc chức bộ trưởng roài. Cố lên.
  9. blackmonitor

    blackmonitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cao 1m64, mà nặng chỉ có 40kg, lúc thì lên đc 42 kg, tóm lại tình hình giống bé quecui bây giờ ^^ lại còn đen và cận thị, để đầu xù, nhìn lại ảnh hồi đó trông kinh khủng khiếp Thế nhưng sau đợt thi ĐH xong, ở nhà ăn uống ngủ nghỉ, ko bước chân đi đâu, tự dưng béo lên một hơi thành 48 kg, mặc dù trước đây tống bao nhiêu thứ vẫn ko béo ^^ Đến giờ vẫn ko hiểu đc để chia sẻ với chị em, hic. Nhớ hồi đó ăn vặt lia chia, tối khuya lọ mọ vẩn còn ăn, ăn như bị trầm cảm ấy ^^ Còn bây giờ có BF, thì lại càng lau lên cân nữa, khổ sở mới giữ đc ổn định vì cứ gặp nhau, ko biết đi đâu, lại đi ăn :D BF thì từ hồi wen đến giờ tăng 5 kg, mình thì tăng 3 kg, chẵn tròn 50 kg ^^ Nên túm lại, bí wuyết của mình chắc vẫn là ăn ăn và ăn, ít họat động, tâm hồn thoải mái ---> hơi thiếu khoa học nhỉ !!! ( nên bụng to wá, phải vào toipc gỉam bụng gì ấy)
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Khakha, QC nói thế làm Lazy ngại.. ở đó.. cô nào cũng nhận mình là xinh tuơi nên tớ ko dám dùng từ nhất... sợ các chị giận.. tớ nhỏ tuổi nhất trong nhóm mừ...
    @Genimi: QC nhận xét trúng rồi, Lazy thấy gầy thế ko nên mặc quần phần trên rộng thế.. gầy lắm.. nên mặc vừa ôm tí.. Lazy mới may mấy cái quần kẻ đẹp phết, kẻ sọc hình ô vuông to í, mặc lên cũng tròn tròn.. ơ nhưng mà cái anh thợ may đấy giỏi phết, có đứa bạn thì mông xệ anh í may cái nhìn hết xệ luôn, có đứa thì đùi lép cungx đỡ lép.... anh í khuyên những đứa gầy như chúng ta nên mặc những chất kaki hơi cứng 1 chút or có co giãn nhưng ko nhàu... mấy mảnh kẻ tớ mua đều làm người béo lên... hic.. nhưng mờ nói thực tớ phần dưói ko gầy lắm.. tớ bị gầy nhất là từ eo lên đến mặt, và từ đầu gối xuống bàn chân, khập khiễng thiế.. hí hí
    @QC: thanks ấy nhắc nhở tớ.. tớ cũng vào SG vài lần rùi, lâu nhất là 1 tháng, Hồi ấy da tớ đen thì ko thể đen hơn được nữa. đợt đó đi đúng mùa khô nóng điên lên.. nên lần này đi là cũng lo ra HN chả ai nhận ra mình.. Nhưng tớ hi vọng vào đó tớ sẽ péo lên.. nếu tớ ăn như lần truớc ở trong ấy..
    Khi nào về mà béo sẽ pót ảnh khoe cả nhà
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 07/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này