1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Nào ko ai bốt thì để em,em cao 1m62-3 nhg ko dám cân,chắc hơn 40kg tí,cảnh cáo là em gầy nhưng mặt không hề gầy đâu đấy,nhìn vào đừng lườm mà phải tội em nó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] ------>siêu còi
    Để em tìm xem có cái nào dáng đứng bến xe rồi em bốt,hí hí
    @ chị gì:ăn bánh mì với phomát nhiều như thế liệu có bị nổi mụn ko ạ,em là em cứ sờ sợ
    Được u0who sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 15/03/2006
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Up lên nữa ko ông già lại bị khiển trách nào !
  3. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Xinh quá là xinh ! Ước gì ............
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Ối tớ đây, tớ đây.Tớ đã viết đơn xin phép rồi mà, nói đùa chứ mấy hôm nay bị thầy truy thu vụ luận văn viết đến đâu rồi nên chẳng dám lượn lờ vào đây mặc dù ngày nào cũng online.Tình hình là chưa tăng cân nào, hic sắp đến mùa hè rồi mà tiến độ thế này mới có chết con nhà người ta ko chứ.Tớ có ảnh đi đám cưới nhưng mà chưa post được vì nó vẫn phiêu lưu chỗ cô dâu chú rể, hôm nào tớ sẽ post sau QC nhá ( nhắn ofline cho đồng chí đấy, đọc đi nhá) Tranh thủ lăngxê tí : tình hình là bạn QC có quả lip hơi bị xinh+ tóc hơi bị dài cả nhà nhé ( muốn hết mụn ko ăn nhiều rau +hoa quả vào đê he he)
    To ôngzà :cháu zoom rồi nhưng mắt cháu lác hay sao ý ông ạ
    To bạn alice : hic cơ mà tớ ko ăn được cái món đấy + hình như ăn bao nhiêu nó vào bụng hết hay sao ý, chỗ cần to thì ko to
    To bạn gì có mấy cái ảnh : xinh xế
    To cả nhà : nào tiếp tục sự nghiệp ăn cho béo nào
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 15/03/2006
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hic, hình như tớ đang gầy đi... tớ lại bắt đầu cv bận bù đầu.. chỉ ol buổi tối được thui.. huhu....
    lo quá, gầy thì mùa hè này chả biết mặc cái gì cho đỡ gầy, cty lại bắt ko mặc quần bò.. chuối mắn ko chịu đuợc
    Huhu... các ấy ơi.. bọn mình lên kế hoạch vỗ béo tập thể đi.. hihi.,...
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
  7. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cái bạn xinh tươi mà các bác cứ bạn này bạn nọ bạn kia ý ạ, nick là u0who để ngắn gọn iem đề nghị gọi là Who đi ạ.
    Bạn Who xinh đẹp trông như Hàn Quốc ý nhỉ, da trắng như kem, môi đỏ như son, tóc đẹp như ép, hihì . (Có chút ghanh tị )
    Mọi người chào mừng người đẹp cái nào
    Nếu Phomát dịch sang tiếng Anh là Chesse thì vụ Phomát, người đẹp cứ ăn thoải mái đi, không ảnh hưởng gì đến vóc dáng làn da đâu. Tớ nghe đồn trên báo phụ nữ, ăn Chesse đẹp da ( Sữa tươi lên men --------> sữa chua------> Chesse ( only 40% Fat mà không ảnh hưởng đến vóc dáng kể cũng lạ )
    Tớ nhai cái đấy như nhai giấy ý, được 1 tuần, người tớ toàn mùi Phomát, hix. sợ đến bây giờ. Ngủ mơ còn tưởng bị biến thành chuột Jenny.
    @ Bạn hiền Gemini : lăng với chả xê: tóc tớ dài vì tớ không có tiền cắt tóc, tóc với tai, ăn bao nhiêu vào tóc hết, như 1 đống rơm trên đầu, hix. Còn cái vụ LIPS xinh <----cái này nó gọi là nghệ thuật nhiếp ảnh ( mờ mở ảo ảo, tranh tối tranh sáng, rung rung giật giật thế là thành quả lip xinh)
    Bạn hiền dồn hết tinh hoa vào viết luận văn làm giề, có ai đọc đâu. Kiếm đủ số trang là được. hihi
    @ Lazy: Có 2 cách giải quyết cho bạn Lazy thân mến, tuỳ bạn chọn:
    1. là bỏ làm, ghét nhất chỗ nào mà nó không cho mặc quần bò đi làm, tìm chõ làm mới, khi ký hợp đồng lao động, nhớ thêm điều khoản về quần bò.
    2. Có thể nhờ công đoàn can thiệp vụ này. Đấy là quyền lợi chính đáng ( Lazy vào Đoàn chưa nhỉ? Phần đấu kết nạp đoàn, có nhiều quyền lợi phết đấy). Lý do có thể đưa ra: Không được mặc quần bò, phải mặc quần vải ----> gây ra sự xáo trộn về mặt thẩm mỹ ----> ảnh hưởng đến tinh thần -----> ảnh hưởng đến công việc ------> ảnh hưởng đến tiền lương-----> ảnh hưởng đến đời sống công nhân viên.
    @ Alice: Hihi, ở đây toàn nàng lười thể thao, bạn bảo mua máy về tập thì... cái tiền mua máy tập đấy để mua phomát còn hơn. Vòng 2 tăng có vài cm, ăn thua giề. Mà béo bụng mặc quần cạp trễ mới đẹp, gầy quá trơ 2 cái xương chậu ra, người ta tưởng cái móc quần.
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    hé, con buôn to nhất của mình đã xuất hiện rồi, mừng thế chứ lị.Đang tìm tài liệu mà vẫn cứ phải mon men vào đây mới chịu được, mặc dù biết là ko ai đọc nhưng mà tớ vẫn phải làm Qc ạ, đồng chí thầy của tớ cứ vặn vẹo hết chỗ này chỗ kia-------> bực lắm mà bảo cho em đến nhà thầy thăm hỏi thì lại ko cho, thực ra chả biết đồng chí thầy muốn gì nữa, phải nói ra thì mới biết chứ.Hôm nay nhà trường phát cho cái giáy khám sức khoẻ từ năm thứ nhất, đọc xong mà cười điên hết cả lên----> dám đo cho mình 1mét 53 và 43 kg chứ--> điêu xế, tớ có nhùn thế đâu, hic giờ có nằm mơ cũng ko được 43kg.Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu .Chỉ buồn cuời con bạn : 1met45+47kg-------> đúng là kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra hí hí, cầu chúa là nó ko vào đây
    To Alice : Hic đúng là tớ chẳng bao giờ tớ thể dục thể thao cả--------> hồi học thể dục chạy 1 vòng quanh công viên Lenin tớ chạy hết 45 phút------> thi mãi mới lấy được cái chứng chỉ.ở nhà tớ chỉ được cái chăm leo cầu thang( do mất trí nên cứ phải chạy lên chạy xuống để lấy đồ đạc)-----> có gọi là thể dục thể thao ko nhờ ?
    To lazy : hic sau này đi làm mà ko mặc quần Jean chắc tớ chết quá, nhìn thấy cái quần vải cứ là là lượt lượt thế nào ấy,tớ mặc vào nhìn điêu ko chịu được, trang phục ưa thích của tớ là quần tụt +váy xoè---> hơi vô lí 1 tẹo nhưng tớ là extraordinary mà.
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HUmzz.. cái đồng chí QC chỉ đưọc cái xui dại.. ngày trước tớ thích vào đây.. làm ở VF nhiều là vì có thể mặc váy... diện thoải mái.. giờ thì lại có cái luật ko mặc jean, tại ngày 1st tớ đã mặc nên bị bà HUman resourse bà í nhăc.. chứ ai cũng mặc jean hôm nay tớ tử tế lôi quần vải ra mặc, chịu khó ngoan tí.. mới vào mừ
    công ty cũ của tớ cũng có luật ko cho mặc jean, thậm chí còn may đồng phục công ty xấu điên lên.. bắt anh em mặc.. kết quả là bộ đồng phục năm ngoái, có 5 bộ cho 5 ngày.. tớ hầu như ko xỏ trừ cái bộ mặc thứ 2.. hic.. đang định rao bán tren tờ tờ vờ nờ.. nhưng thấy chúng nó xấu điên lên , sợ pót lên lại bị xông vào chửi.. xấu thế mà cũng bán
    Quay lại chủ đề béo đi., 2 hôm nay tớ đói khủng khiếp, cứ về nhà là kêu ăn.. hic.. đi làm mệt mừ.. ăn rùi ngủ.. vì thiếu ngủ lắm, trưa ko được ngủ... hi vọng khi quen rùi tớ sẽ.. ổn định tăng cân. hihi
  10. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Ui,tóc tớ không fải là "tóc đẹp như ép" mà phải là "tóc ép rồi xấu như không ép",haha,tớ đi ép tóc cứ dặn là làm thế nào thì làm,nó mà thẳng đơ ra như manơcanh thì đừng hòng lấy được tiền của em.Mẹ tớ bảo:mày ăn bao nhiêu nó vào tóc hết hay sao ý,có thấy béo lên đc tí nào đâu,tóc thì dài nhanh phát điên,chả bù cho lũ bạn,cứ giằng giằng cho tóc dài nhanh
    Còn vụ Cheese,trước đây tớ cũng cố nuốt Bò cười đấy,nhg được 1thời gian thì bỏ,có hôm ăn có hôm không nên chả rõ có tác dụng gì không,với lại tớ có bao giờ trèo lên cân đâu,xí hổ mà.Tớ quan tâm vụ mụn lắm vì thỉnh thoảng do uống ít nước quá or ăn cay nóng triền miên,mặt có 1vài cái đèn pin,đi cứ fải cúi gằm mặt xuống
    Tí quên,may mà các bạn ở đây cảnh báo trước,sau này đi làm fải để ý xem công ty nó có cấm mặc quần bò ko.Xin thề với cả nhà là tủ quần áo của tớ bây giờ có đúng 2cái quần vải,mà là quần đồng phục cấp3,bây giờ giữ lại làm kỉ niệm thôi chứ mặc quần bò mà xương còn giơ ra nói gì đến quần vải
    Mặt tớ thế kia nhưng chân tay cứ như cây sậy,còn ko dám mặc váy cơ,sắp mùa hè rồi,ai cứu tớ vụ quần quần áo áo điiiiiiii
    Cuối cùng,Who xin cúi chào cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này