1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. activegirl1010

    activegirl1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    E chán ăn thì phải làm thế nào hả các chị,ăn cảm thấy k ngon,đến bữa ăn cứ như là tra tấn ý,e cũng gày lăm ah,cao 1m65 nặng 44kg, ăn j cho béo mà k fải ăn nhìu hả các chị,hic hic,hình nhân di động chán ghê.E có uống thuốc để ăn được ngủ được nhưng hình như thuốc đó tích nước trong người nên k tốt,măc dù uống vào thì ăn rất ngon và khoẻ.Làm thế nào để béo nhỉ???
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bnạ ui, bạn uống thuốc có Lysin í, nó kích thích cho thèm ăn.. uống Lysivit nhé... uống theo liều NLớn í..
    humz.. tớ cũng đang khổ vì gầy đây.. hihi. mặt bé , người còi...
    À, mà cái bạn ong gia đúng là già rồi nên mãi mới thở đưọc 1 hơi nói đưọc vài câu lại thôi... hhi.. ông ơi, ông về uống thuôc tăng lực đi rùi làm 1 hơi dài hơn cho các cháu nó xem nào
  3. activegirl1010

    activegirl1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đấy là thuốc Tây hay thuốc j hả chị vì em thấy bây h có nhiều cái loại thuốc của Tàu uống vào rất sợ,vì mặt sẽ bị tích nước trông như bị fù ý,ăn uống thì ngon đấy nhưng cứ phụ thuộc vào thuốc đó suốt rời ra thì lại chán ăn ngay nhưng nếu uống nhiều lại hại gan & thận...Thật chả biết làm thế nào, ước j tự nhiên béo lên được 6kg nữa nhỉ?Hihi.
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    em ơi, đó là thuốc tây.. 1 amin đó.. ko có gây phù đâu.. máy cái thuốc dạng viên hoàn của bọn tàu là dễ chứa Corticoid nên em uống mới bị phù.. thuốc này trẻ con lười ăn uống nhiều lắm.. hihi... chị cũng đang hì hục uống đây, tối nay sẽ thử.. chắc phải kiên trì nữa em ạ
    chị chỉ cần béo lên 3 cân thui đã.. hihi.. chỉ tiêu dần dần..
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    To ông(kính lão đắc thọ cả nhà nhá ) : Cháu ủng hộ ý kiến bạn beauty : chắc ông có chương trình auto response rồi.Cháu thấy từ vựng của ông là hơi bị limit nhá : up tiếp nào---->chạy mất tiêu. Ông cứ cẩn thận có ngày cháu hô các bạn úp sọt cho mà xem. Anyway, chúc ông sẽ vượt qua các khó khăn trước mắt nhanh như là ông chạy vào topic này nhá
    P/s : hic dù có thế nào cháu vẫn thấy em gái ông mặt rất bầu bĩnh +mũm mĩm
    To beatiful :sợ giề, thanh niên là phải phát biểu ý kiến chứ , thỉnh thoảng vào đây rồi sang hụi hồng dưa lê dưa chuột nhá.Tớ đây tuy người to +cao+ mập mạp nhưng mà cũng chẳng sợ mùa hè cho lắm vì mùa hè tớ tha hồ mặc màu hồng ko như mùa đông chọn đồ hơi khó, cái tớ thích thì nó ko đủ ấm mà cái nó ấm thì tớ ứ thích-----> mùa hè tớ chỉ mặc duy nhất màu hồng thôi----> lúc nào cũng rất nhiều kiểu áo để cho đỡ nhàm chán---> con trai lớp tớ gọi tớ là Em pink . Ấy ra đường cứ thấy đứa nào mũ hồng, cặp hồng +áo hồng+móc đt hồng---------> 99% là tớ ( hôm nào đẹp zời thêm quả tông nữa nhá)
    To Qc ( mặc dù zờ này tớ đang chat với nàng ý ) : còn gì dã man hơn khi để cái avatar của nàng là cốc capuchino ngon dã man con ngan hả ? Thế mà mình mới ti toe hỏi thăm đã kêu hết rồi Thảo nào mình ko béo được, suốt ngày bị con bạn thân nó bẩu : ôm người mày cứ như ôm chân anh êu tao Quá đang xế ko biết
    to bạn gì : hè , tớ chỉ mong béo thêm 3 kg nữa thôi chứ chẳng dám mơ con số 6 đâu.Đừng có uống lung tung coi chừng người nó bị sưng đấy(câu này học của đứa bạn, tớ mà chê nó béo là nó kêu nó đang bị sưng người)Tốt nhất là ăn uống đầy đủ vào (hè đi khuyên người khác kìa mà mình có làm được đâu ).
  6. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mãi mới thấy thành viên chuyên "dưa lê" của topic xuất hiện. Gemini ơi gọi que_cui vào đây buôn bán cho xôm tụ đi nào, đi "tàu ngầm" mãi thế Nhìn mấy bạn (nhìn luôn xuống bản thân) mới đúc kết ra được 1 câu - người gầy toàn những người vui tính đáo để, lại còn tốt bụng nữa chứ (mỗi tội bụng ko tốt lắm, ăn tí đã no)
    Sắp đến mùa hè rồi, tớ chả thích mùa hè tí tẹo nào, mùa hè nắng nóng đe doạ làm chảy nốt cả tí lipid ít ỏi còn sót lại trong người tớ Sắp phải giã biệt mùa đông, giã biệt những ngày tháng áo đơn áo kép, sắp "lộ nguyên hình" rồi...Bùn thấu gan, thấu ruột! Tớ chán cảnh fải khoe bộ xương sườn cùng với cẳng gà ra trước bàn dân thiên hạ lắm rồi... Kíu mới!
    À, mà bạn Gemini làm mấy pô ảnh mấy cái áo xinh xinh iu iu lên đây đi, để tư vấn cho tớ làm sao có thể tạm che giấu cái bộ xương sườn này trước khi mùa hè sầm sập tới!
    Được beautiful_mind84 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 22/03/2006
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Các cháu thông cảm nhé ! Dạo này ông già vẫn thế ... Chưa vui lên được ...
    À , lazy hay cháu extra thử đưa ra xem lời khuyên hè này , các cô gái gầy nên mặc áo và quần như thế nào ?
  8. thuna_hn

    thuna_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Xời ơi, chẳng có ai gầy như tôi cả: 1m53/37kg
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    To beauty : tớ đang làm lv nên hay ol -------> túm được QC nên mới buôn được thôi chứ nàng ý cũng bận lắm, sắp phải đi học mà.Hic tớ vừa xoè 1 phát xong-------> zờ đang ê ẩm 1 số thứ trên người Cái tội giặt quần áo xong -----> chân ướt-----> cầu thang trơn------> bịch 1 phát.Buồn cười quá , trước khi hạ cánh (ko) an toàn tớ vẫn nghe thấy tiếng mẹ iu quý kêu thất thanh : cái gì rơi ý nhỉ ? 2 bố mẹ chạy lên tầng 3 thấy cô con gái nằm nhăn như bị (đau quá ).Cơ khổ bị trượt chân nhưng mà đau đầu( cộc vào tường)--------> bố lại cứ xoa xoa chân, đến khi mình mếu máo chỉ vào đầu ------> con đau ở đây cơ mà-----> bố mới hồn nhiên : ớ, thế à ? Làm tớ đang đau cũng phải phì cười Bố tớ lại còn hỏi xem đầu tớ có bị tóac ko để mua keo 502 dán chứ.May mà ko sao ko mai dán urgo lên mặt chúng nó lại bảo Hà dạo này hip hop thế thì chít----> tớ tức ăn 2 quả trứng vịt lộn cho bù lại calo đã bị mất
    Tớ bảo này hè thì chịu khó may áo bèo bèo nhún nhún ở ngực ý, cũng ăn gian được 1 tẹo, quần thì phải mặc cái nào có túi ý, đừng mặc cái nào ko có túi----> lộ hết Cũng ko mặc áo quá dài trông người lọt thỏm( đúc kết kinh nghiệm qua 2mấy năm sống trên đời) Bố tớ vác máy ảnh lên công trường rồi tớ chẳng post được ảnh
    To ông : Cháu chẳng biết share thế nào thôi thì ông cố gắng vui vẻ ông nhé, ông ko vui vẻ bọn cháu lo lắng cho ông------> hao cân đấy
    To QC : nàng có vào đây ko thì bẩu
    Để tớ đi kiếm cái ảnh post cho vui cái nhờ ?
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 22/03/2006
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 22/03/2006
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    hic chắc thế quá, tớ lúc nào gầy nhất cũng được 39 kg( tớ cao hơn ấy 2 cm ) nhưng dạo này tớ hoành tráng phết rồi, mặc được cỡ 25 thay vì cỡ 24
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này