1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Ảnh lớp tớ hôm đi Tam đảo này ( tớ cầm bim bim tranh thủ ăn mọi lúc có thể )
    [​IMG]
    còn đây là tớ (nhìn mùa đông cũng to béo ra phết nhờ ?)[​IMG]
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    nhìn đồng chí extra cao nhỉ ?? hihi.. lazy thì thấp .. có mỗi 1m55.. vai nhỏ.. nên làm ng bị bé lại.. hờ.. bán quần áo cũ thì các bạn toàn ko nick vừa.. may mắn cũng kiếm đưọc vài em.. size nhỏ như tớ..
    Que cui dạo này bận chinh chiến với anh zai nào ma fko vào đây buôn dưa ?? làm bọnt ớ sắp lỗ rồi nè
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà : đi đâu hết rồi thế ?
    To lazy : tớ cũng cao 1mét 55 ấy ạ, hè được ấy khen cao chắc tối về tớ mất ngủ vì sướng quá,gemini<-------- chuyên gia bị bố hỏi khéo : con ko chơi được với ai mét 6 hả con ?( bạn tớ toàn dao động từ 48----->58).Tớ thấy nang Qc treo cái biển : đang oánh răng ở nic ý------> ko dám gọi
  4. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em có mặt để hầu chuyện các bác đây ạ .
    Của đáng tội dạo này em bận quá: chuyện trong nhà, chuyện ngoài ngõ đủ cả (Lazy nói bé thôi ). Thật ra em có ghé tìm hiểu thị trường buôn dưa của các bác, nhưng không tham gia vội, em om, để lúc hàng khan, lên giá, thì em mới nhảy vào. hehe, lãi thế nó mới cao
    Chào mừng gái Nhật_Beutiful mind84 kiểu gì bây giờ nhỉ??? Nghe nói: "Chè tam rượu tứ ". Trước có: iem_ Que củi, Gemini, Lazy, tính là tam, buôn chè buôn cháo với nhau. Giờ có thêm bác Beutiful mind. Hehe, đủ hội nhậu, có khi làm chai "Lúa mới" các bác nhỉ??
    Em chẳng hiểu sao bác nào cũng kêu than khi hè về. Người em ít tích mỡ, nên em ghét mùa đông. Em thích mùa hè nhất. Ít ra cũng vì:
    + Quần áo mùa hè rẻ hơn quần áo mùa đông, nên cũng bằng từng đấy tiền có thể mua nhiều hơn, đa dạng hơn và phong phú hơn.
    +Quần áo mùa hè có thay xả láng thì 1 tuần cũng chỉ tốn có 1 mẻ máy giặt. Tiết kiệm quá.
    + Thích khoe ở đâu là hở được ở đấy. ( mùa đông đố các bác dám khoe, không viêm họng, đau bụng hay cảm lạnh, mới là lạ...).
    +đỡ bẩn hơn vì tắm được nhiều hơn ( mùa đông lột được hết đống quần áo đấy ra để tắm thì là cả một kỳ tích lớn lao nhất trong tuần đấy ạ).
    + vân vân....... và vân vân........ các lý do cá nhân khác mà em không tiện kể ra đây
    Ghét mỗi: Do thời tiết nóng quá nên ăn phở thì phải ăn trước khi mặt trời mọc ( trước khi mặt trời mọc của em là 8h sáng ạ, còn nó mọc chính xác từ bao giờ thì em chả biết) hoặc sau bữa tối ( bữa tối của em là sau 22h), hix, ăn lẩu cũng giảm ngon đi một nửa. Chẹp.( em cứ phải rình hôm nào trời mưa to gió lớn, mát mẻ là tranh thủ đi ăn lẩu luôn)
    Mà các bác kêu gì lắm thế, người thì cũng có từng đấy bộ phận thôi, nhỏ chỗ này thì to chỗ khác, có thiệt thòi gì đâu ( đấy là em tính theo tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận nhá). Để tất cả như ý, còn mỗi một cách, phẫu thuật. <-----hơi bị đầm tiền + nguy hiểm, nên bỏ qua luôn. Vì thế theo em, có gì thì ta dùng nấy.
    Cũng theo kinh nghiệm cả chục năm mặc quần áo của em, thì: càng dấu càng lộ, tay nhỏ---> mặc áo dài tay, ngực nhỏ---> mặc áo bèo nhún, chân nhỏ---> mặc quần rộng,hay váy xoè. hix.Em thề với các bác, các bác cứ thử xem, thật chả khác nào giấy gói hoa.
    Các bác cứ mạnh dạn mà khoe, càng hở nhiều trông càng béo. Trên thực tế, có che kín nó lại, thì người ta vẫn biêt là gầy cơ mà. Đằng nào cũng một công người ta chê, các bác cứ mặc đồ như mình thích, khỏi lăn tăn.Gemini là một ví dụ điển hình.( Bạn hiền, UP mấy cái ảnh quần áo mùa hè lên cho bà con học tập nhé).
    @ Chipmoon + Lazy bạn thân mến: mặt nhỏ có 2 cách cho nó to ra: 1 là ngủ nhiều vào, lúc đấy mặt nó tự sưng húp lên. Nếu không xong, chuyển sang cách thứ 2, tác động từ bên ngoài, hehe, nhờ ai đó tay to to, khoẻ khoẻ, tát cho vài phát, đảm bảo cũng sưng húp ( chú ý, tát dứt khoátt và đều tay, không mặt sẽ bị lệch).
    @Thuna_hn: Sao không có ai như bạn?. Nhân dịp tớ khoe với bạn luôn: phiếu khám sức khoẻ vẫn còn kẹp trong học bạ hồi cấp 3 của tớ có ghi:
    Nguyễn thị Que Củi: cao 1m61, cân nặng: 34kg. Thị lực 4/10. Sức khoẻ loại C ( có dấu trừ bé xíu đằng sau nữa, tớ năn nỉ mãi, bà bác sĩ mời không khéo cái đầu bút bi đi thêm 1 đoạn nữa đấy).
    @ Ông già: Hehe, ông dùng máy ảnh mấy chấm để chụp cận cảnh em gái ông đấy ạ?? hơi bị nét đấy ạ. Cháu mà có thời gian nghiên cứu về mỹ phẩm , cháu có thể đọc ra thương hiệu sản phẩm như: kem lót nền, phấn trang điểm, chì kẻ môi và son màu số bao nhiêu cơ. Tiếc quá, lĩnh vực này cháu chưa có thời gian ngâm cứu. Hẹn em gái ông dịp khác vậy.
    @ activgirl1010: vụ ăn uống như tra tấn của nàng, sẽ có một bài riêng, hiện giờ QC đang chế bản tài liệu. Hẹn nàng activ và các nàng trong kỳ tới ( hehe, tranh thủ lăng xê bài viết tiếp theo).
    Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá!
    ( có vài dòng mà em type mãi mới xong, toàn lỗi chính tả là lỗi chính tả, sửa đi, sủa lại mãi , mệt. Mà sao các bác cứ thích lấy nickname tiếng Tây nhỉ?? khó nhớ, khó gõ quá ).
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 23/03/2006
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hê hê, nàng Que củi vào cái làm tớ xuýt ngã từ trên ghế xuống đất.,.. cậu thích mùa hè thế à.. để đưọc khoe chỗ nào cũng cành củi à..
    hê. tớ thích mùa đông vì:
    -thứ nhất.. mùa đông tớ thuòng xinh hơn mùa hè.. chẹp.... , mặt mũi phính hơn.. mặc dù vẫn quắt thế nhưng mà chả hiểu sao tớ đội mũ len nhìn mặt tròn ra, hê hê
    -thứ 2 .. đỡ phải tắm nhiều.. cũng sướng đấy chứ... hê... tuy nhiên bạn tớ nhêìu đứa trêu tớ giông con bé Xuka.. bạn gái thằng ĐÔrêmon... í... là con bé đó thích tắm.. suốt ngày ở trong đó.. và lâu nữa.. ( giống mình)
    -Thứ 3 là... quần áo mùa đông của tớ nhiều hơn mùa hè.. đũng là mua có đắt hơn thật nhưng nó làm mình ... che bớt khuyết điểm nên tớ vẫn cứ.. lao đầu vào mua...
    -thứ 4 là.. tớ thích ngủ mùa đông lắm.. nằm co như con tôm í... rùi ngủ nướng mới sưóng.. chứ mùa hè nóng chết cha chết mẹ.. muốn ngủ nướng thì cái lưng mình nó cũng ko cho.. hê.... phòng tớ lại chưa mắc ĐH. chả nhẽ cứ xuống phòng bố mẹ ngủ vào mùa hè à.. vô zuyên
    khi khi... hôm nào đi nhậu đi...
    à... hôm trước tớ đi làm cùng 1 chị sinh năm 72, cũng trẻ chứ ko hề già.. mà bị mấy ông khách hàng trêu là mẹ con.. hic.. bà í tức nổ con mắt... tại vì bà í to gấp rưỡi tớ...
    Thui đi ăn cái gì đây, dạo này hay đói..
    à.. các đồng chí ơi, tớ vừa mới cắt vài thang thuốc bắc ở viện YHCT. thuê họ sắc luôn rồi.. hề.. uống thử xem sao..
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Hôm nay buồn thật ! Đau đầu vì mọi việc cứ rối tung lên ....
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hè, tớ lại vào đây dưa lê vậy.Cơ khổ tớ đang làm graduation paper, sắp nộp đến nơi rồi mà tớ cứ đi mây về gió thế này đây có chít ko cơ chứ, tớ mà bị zữ lại trường là do mọi người đấy nhá
    To Qc : gớm răng giả phải tháo ra để oánh sao mà lâu thía ?Chiều nay đợi mái mà ko thấy thay status nên bạn phải out đi nấu cơm, chả tâm sự như hai người nhớn được Thôi hẹn ngày khác tái ngộ vậy, hic ngồi máy tính nhiều quá----> sắp có ốc nhồi ăn đến nơi rồi.Thôi xong, thế là mắt bồ câu đã thành diều hâu
    To beauty : lại chạy đâu rồi ý nhờ ? vào đây xem nào
    To lazy : so giữa mùa đông với mùa hè , tớ thích mùa hè hơn. Căn bản tớ ít lipit nên ko thấy nóng, phải tội là hay chạy nhảy mồ hôi cứ gọi là như tắm, 1 ngày tớ hết mấy túi giấy ăn. Mà đấy là da tớ là combination đấy chứ ko phải là oily ko thì tèo.Mùa hè được cái tha hồ design quần áo-------> ít khi mặc vừa quần áo ngoài cửa hàng-----> toàn phải mua về rồi design ---> thế mà trộm vía chưa bị ai chê trừ papa, suốt ngày bảo tớ là đồng bóng .Mà thôi cứ vô tư mà nhí nhố nốt tháng 6 này( sắp ra trường rùi mừ ) hu hu có công ty nào cho mặc quần shorts đi làm ko nhỉ ? Cho nó mát-------> các anh mắt lại lác xệch thì toi
    To ông : cố lên đi ông, đừng có xì trét
  8. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Helua cả nhà! Thế là đủ mặt anh hào rồi đây. Quần hùng tụ hội, buôn bán cứ gọi là phát đạt phải biết! Tớ vừa phải huy động cả trí não cả chân tay để tìm cách trốn tránh sự truy sát của thầy giáo, đêm nằm mơ tớ vẫn thấy hiện lên 2 chữ "Luận văn"! Sợ thật đó! thế thì làm sao mà béo được cơ chứ!
    Đúng là tớ ko ưa mùa hè chút nào, mùa hè trông tớ xơ xác và xấu xí. Da tớ lại oily nữa chứ, mùa đông còn phải dùng giấy thấm dầu liên tục nữa là, mùa hè thì cứ gọi là dầu túa ra trên mặt tớ. Tớ chỉ khoái mùa thu, mát mẻ, dễ chịu, mặc 2 áo mỏng mỏng là vừa xinh. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì mùa hè rực lửa sắp đến rồi, chị em ta phải bàn mưu tính kế để vượt qua được mùa hè một cách hoành tráng nhất chứ nhỉ? Mọi âm mưu để tăng cân đề nghị anh em tung lên đây trong thời gian sớm nhất để kịp thời cải thiện vóc dáng nhé
    Theo kinh nghiệm đúc kết của tớ, muốn ko sụt cân thì việc tối quan trọng la ko được thức khuya và bỏ ăn sáng. Nhờ thực hiện tốt cả 2 việc đó cho nên đến giờ tớ vẫn sở hữu một thân hình siêu phẳng
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chào những cô gái gầy nhưng dễ thương trong topic này ...
    Từ hôm nay , chẳng biết đến khi nào thì ông già sẽ quay trở lại TTVNOL nữa ...
    Hiện giờ sức khoẻ ông già cũng ko được tốt nữa .. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cho 1 hành trình dài chữa bệnh của ông già ... Mong rằng topic này sẽ luôn được xây dựng và 1 ngày gần nhất ông già sẽ quay trở lại với mọi người ....
    Thân !!!
  10. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ông già, sao ông lại nỡ bỏ cái topic cùng những cô gái gầy xinh đẹp gầy dễ thương này mà đi thế . Tuy là thi thoảng Beauty có than phiền về những câu "Up lên nào" cô đọng súc tích của ông nhưng mừ từ nay ko còn được thấy những dòng chữ ngắn tũn đó chắc sẽ thiếu vắng ghê lắm Từ nay lấy ai "Up lên nào" để cái topic này ko chui tọt xuống trang dưới đây huhuhuhu....Ông già ra đi để lại một khoảng trống...hoác khó có thể bù đắp Đề nghị bà con hội những cô nàng gầy duyên dáng chúng ta dành một phút tưởng niệm công lao gây dựng và động viên cổ vũ của "ông già chạy rất nhanh"! Kính chúc ông già mau chóng khỏi bệnh, sớm trở về với mọi người! Mọi người luôn giang tay đón chào và hứa sẽ...tha thứ hết mọi lỗi lầm của ông!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này